Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, để gió cuốn đi...
(Trịnh Công Sơn)
August 17, 2012
Dạo này (tháng 8)
Tháng 8 thì sao. Mưa, nắng, thậm chí hôm nay còn bão nữa cơ đấy. Nhưng mình chẳng định nói dạo này mấy thứ đó mà í chỉ nói dạo này rất thường hay tụ tập đông người.
Được làm nhiều việc và làm được nhiều việc, là hạnh phúc đó bạn.
ReplyDeleteHN bão, nghe chừng lớn, cho hỏi thăm mọi người.
@Đỗ: Dạ anh pác, vẫn đang mư ì ùng ngoài kia, mấy ngày rồi đó.
DeleteSẽ chuyển lời anh pác tới mọi người.
em thích tấm hình cuối :)
ReplyDelete@Carpe D: Ừa ha, toàn những mặt cười tươi rói :)
Deletethích cái kiểu chen ngang kia quá, nhưng lại mê cái cuối tuần nhiều hơn và cảm thấy ấm lòng và phục lăn lóc nữa nè!
ReplyDeletehugs
@DQ: Nói gì thì vẫn thích nghỉ ngơi ăn chơi, nên thật lòng mê nhất vẫn là vụ ' chen ngang' DQ ui :)
Deletethiếu hình rồi :), còn hội tụ tập ngoài đó nữa mà :D
ReplyDeleteHihhội đó mải ăn quên chụp hình :P
Delete@Sông: MMM nói trúng phóc, mải ăn mải tám làm sao chụp :)
DeleteDạo này rất xinh :D
ReplyDelete@MMM: Có cái còm này hôm qua tới giờ cái gương lớn ở nhà mòn đi mấy phần :))
DeleteBữa giờ quên nói, cái đầm bữa đó đẹp , sang, rất là fashion người à. Nói vậy cầu trời gương đừng bị mòn thêm, he he he
DeleteNghe nói bão lớn, Hà Nội thành Hà Lội . Lana và mấy nhóc vẫn bình an chứ?
ReplyDelete@Hà Lội bì bõm Trăng ui. Thanks Trăng vẫn bình an, mưa chỉ ở nhà lại càng rúc ríc :)
DeleteCó những 5 nàng mà chẳng thấy có chàng nào là sao nhỉ?
ReplyDeleteChỉ ganh tỵ với cái chen ngang thôi!
ReplyDelete