November 03, 2008

Nhật ký Hà Nội ngày nước ngập, November 02-03, 2008

Chủ nhật, 02/11/2008

Sáng dậy HN có chút nắng, thấy không khí thật dễ chịu, lụt mấy hôm rồi còn gì. Chiên cơm cho ông bà và V.Hoàng (cháu) ăn sáng, rồi đưa 3 người ra bến xe buýt về Mỹ Đình để bắt xe về TN. Quay về nhà lại rủ DM + Tuyết đi chợ cóc gần nhà mua rau - xem chợ ngày nước ngập. Những mớ rau cải nhàu nát vì ngâm nước mưa mà họ bán veo veo, giá thì khỏi nói rồi, cao hết cỡ: Mua bắp cải, người bán phán: 13.000/kg. Tuyết bảo: hôm qua 20.000/kg cơ cô ạ.

Hỏi DM có thích ăn bánh cake? Chúng đồng thanh bảo "Có". Thế là mua bột mì. Dim bảo: mẹ ơi, có mỗi hàng này là không lên giá (hihihiiii).

Bánh cake, gọi thế cho oai, chứ nó là thứ bánh bột mì trộn đường rồi chiên mỏng 'nghệ thuật' một chút, ăn với bơ cũng khá ngon. Cả 4 mẹ con cô cháu vừa ăn, mình vừa kể cho bọn trẻ con nghe chuyện "thức ăn trong những ngày nước ngập" của Nguyễn Công Hoan kể về dịch đói năm 45: nhà kia mấy đứa trẻ phân công nhau đi hớt tép, trộn với đất sét, rồi nướng thành bánh, ăn chống đói... Xong, mình bảo: Còn đây (bánh cake) là "thức ăn trong những ngày nước ngập" của nhà mình - cả nhà cùng cười.

May mà tranh thủ đi chợ một chút, chứ sau 10h lại có 1 trận mưa. 20' thì tạnh. Dim tự nhiên hỏi mẹ ơi hôm nay có đi đâu không? mẹ bảo mẹ cũng muốn đi xem HN ngập thế nào, nhưng mẹ vừa đi xa về, thấy hơi mệt, lười chạy xe. Để chiều mẹ nghĩ xem sao.

Thấy trời đất như có sự thay đổi lớn, trong cái khó khăn ngập lụt cũng có cái hay hay... hì. Mình cứ ngơ ngơ lãng mạn thế, lỡ để mấy bà ghê gớm nhà ngập lõm bõm nghe thấy có khi bị chửi không chừng. Nên chỉ tự ngắm HN ngập một mình thôi.

Buổi tối 4 mẹ con cô cháu rang lạc, nướng mực (Long Hải) nhấm nháp và đánh bài. Mình muốn tạo ra co trẻ những kỷ niệm ngày mưa như mình khi còn bé. Ngồi vậy ấm cúng mà vui. Hôm nay chơi đến 9h tối, mẹ thắng, Tuyết thua. điều kiện là đấm lưng và nhổ (tóc sâu). Hì.
--------------------------------------------------------------------------------

Thứ hai, 03/11/2008

Hôm nay tất cả học sinh Hà Nội vẫn còn nghỉ học vì lũ. Dim Mei ở nhà. Mình đi làm sáng. Từ hôm nước lớn hôm nay mới chạy xe ra đường, may mà đường đi làm từ Kim Mã qua Gia Lâm không có khúc nào còn ngập, thế là vẫn khô ráo đến tận office. Trời đầy mây, lạnh, ẩm ướt. Hà Nội bữa nay sau mưa lũ, tan tác tơi tả thấy thương.

12h tan ca. Gọi điện về, Dim nói con đã làm đồ cho 2 chị em ăn xong rồi. Giỏi quá, vậy là không phải quá vội. Đi về ngang chợ Gia Lâm, chợt nghĩ rau ở đây sẽ rẻ hơn nội thành, thế là ghé mua. 5000 / mớ rau muống. Hì. Chắc có lời rồi :)

Nhìn thấy hàng trái cây, lại mua thêm 1 trái mít và 1 trái bưởi. Những ngày mưa này mà cứ kéo dài, ở nha mấy mẹ con nghĩ ra thứ ăn suốt ngày cho đỡ buồn, chắc cả nhà lên ký ú u quá !

Về nhà Dim Mei đã dọn sẵn 1 tô mì + thịt cho mẹ. Ăn, rồi nghỉ trưa, rồi dậy, gọt trái cây....Dim Mei thích ra đường vì chúng ở nhà nhiều rồi, nhưng mẹ vẫn lười (để mẹ nghĩ đã).