December 22, 2008

A Nice Sunday Morning, 21 Dec 2008

Chủ nhật,

Sáng sớm chở Dim đến nhà VH Thanh Niên đầu đường Tăng Bạt Hổ - có hội thi hát tiếng Anh nào đó của khối trường phổ thông. Thế mà suýt quên, cứ tưởng hôm nay được ngủ nướng !

Về, vào nhà một lúc là lại cảm thấy như bên ngoài trời lạnh đến nỗi ngại ra đường. Mọi khi sáng chủ nhật thường làm nhộn nhịp, kêu gọi cả nhà ra ngoài, đi bộ đi chợ thong dong, vừa ra khí trời, vừa tập bước chân.

Nghe nhạc trên máy. Mở đi mở lại bài "Last Christmas": rộn ràng, nhưng cũng rất quyến rũ.

...Once bitten and twice shy
I keep my distance
But you still catch my eye
Tell me baby Do you recognize me?

Well, It's been a year
It doesn't surprise me...

Tự đun nước sôi pha trà cho mình. Xin Mei mở Chocolate trong gói quà Noel Mei mới được tặng hôm qua (hì). Chocolate ngon khủng khiếp. với trà nóng, và nhạc !
:)
Em bé xin mượn máy tính chơi một chút (con chỉ chơi thôi, vẫn để nhạc cho mẹ nhé - Ừ). Ngồi sau, ôm hắn như ôm một con gấu bông. Ấm đến nỗi chẳng muốn đứng lên.

Trà uống đến cuối bắt đầu đắng, mặc dù mình đã pha đầy nguyên một ly lớn nước cho một túi trà nhỏ đấy. Người quê vùng chè mà không biết uống trà, đúng thật là !

Một lúc nữa có lẽ cũng phải dừng mấy thứ "hưởng thụ" này thôi, dậy, đến tiết mục lên sân thượng phơi đồ, tưới cây. Chứ không lại hết mất buổi sáng chủ nhật đặc biệt như hôm nay (trà nóng, chocolate, và nhạc, và Mei, và Internet)....
----------------------------------------------------------------------------