January 23, 2009

28 Tết

28 Tet
Hôm qua Mei đã tự nguyện dọn một bãi 'tè' của chú chó ở cầu thang, vì 'nếu không trông được thì mẹ sẽ mang đi trả lại'. (nói vậy thôi chứ khó nhất là 'vượt qua chính mình', vì chính mẹ cũng chẳng muốn trả lại nó tẹo nào. hihi).

Hôm qua hi chị em DM đã thay nhau bế nó trên xe cùng về quê ngoại (cách HN 80km). Còn hôm nay thì theo mẹ đi chợ để mua sữa cho nó.

Về quê ăn Tết thật sự rất vui. Có lẽ nói đúng hơn phải nói là về nhà -Vì Tết, thường ai cũng nhớ về những ký ức Tết khi mình còn bé, nên đón Tết cùng những người ruột thịt ở nơi mình đã sinh ra và lớn lên hết tuổi thơ, thật sự rất đặc biệt.

Mong mọi người đều có một cái Tết thật vui, ấm cúng.

January 21, 2009

Thành viên mới

Gần tết. Ngoài đường mọi người chở nào là đào, quất, quà tết.... mình cũng chở quà, nhưng là một chú chó con! Đã hứa lâu rồi sẽ tặng Mei một con chó con.

Bị nhắc nhiều lần chưa thực hiện. Hôm qua một chị quen gọi cho con chó 2 tháng tuổi. Mẹ nó vốn rất khôn. Thế là xin luôn. Dạ, sáng mai đi làm về em qua bắt.

Đến, Bác đưa nó trong một cái túi. Khoang trắng, vàng, bụ lũn cũn, nhìn yêu không chịu được. Kiểu này, có khi Dim Mei cả Tết chỉ thích luẩn quẩn với nó mất. Trên đường về chợt buồn cười - mình đã nghĩ không biết làm sao chia 'quyền sở hữu' chú chó giữa Mei - Dim. Bây giờ có lẽ còn khó hơn, vì còn chia cho cả mình nữa ! :)

Thế là mất gần cả buổi sáng 25 Tết với nó: mua 'nhà', mua dây cổ, xích, lót nhà, thả vào lại chạy ra, nhốt vào thì kêu ầm ĩ. Mình đi một bước nó theo một bước, dính vào chân, đúng như một con chó con (hì). Lấy cơm + thịt + xương + thêm một chút xíu nước canh cho ăn, từ từ nào, phải dằm cơm đã chứ (mới có 2 tháng tuổi mà), nghe này, tao còn đang đói hơn cả mày đấy !

-----------------------
16h. Bận cuống cả lên vì còn 1h nữa mấy mẹ con ra xe về ông bà ngoại, nhưng vẫn không thể không viết - để ghi lại cảnh hiếm hoi này: DM ngồi trước màn hình TV - kênh hoạt hình Disney như mọi khi -nhưng yên ắng, TV chỉ coi hình, không có tiếng. Mẹ hỏi: sao vậy? - suỵt.

Thì ra, hai chị em đang vừa ngồi coi TV vừa ru 'em cún' ngủ. (nó đã được đặt tên là Bright).
--------------------------------------------------

January 19, 2009

Đi vườn rau Gia Lâm

Thứ 7, 22 Tết

Trưa, 12h, DM đi học về, lại có thêm cả Thảo Mi, bạn của Mei, bố mẹ không tiện đón giữa ngày nên gửi 'nhà trẻ mình'. Tíu tít. Bà về rồi hả mẹ? Ừ, bà về rồi. Thế này nhé, cả nhà ăn cơm, xong đi ngủ một chút. Rồi chiều mẹ sẽ cho cả nhà sang Gia Lâm, ra ruộng rau !
- Dzee, thế mình đi bằng gì ạ?
- Đi xe buýt
- Đi xe máy đi mẹ, hôm trước có lần mẹ cũng chở 4 mà (năn nỉ).
(Có vẻ hôm nay là 'ngày hiền', chắc hôm nay mình thua)

Lũ trẻ 'ngoan' hẳn lên. Ăn cơm đúng giờ. Đi ngủ răm rắp. 3 đứa chiu lên gác xép đắp chăn, nằm xếp hàng, nhắm tịt mắt. Im im 3', mẹ O. ghé lên coi: mẹ thấy bạn nào nằm giữa vẫn ngọ nguậy đấy nhé.
:)
5' sau thì đã ngủ thật.

14h30. Chuông. Dậy thôi. Chỉ 15' sau là đã sẵn sàng.

Tất cả lên một xe. bạn Thảo Mi bé, ngồi trước. D + M ngồi sau. Đầy cả một xe, nhưng vẫn đi được. Thôi, mấy khi !

Trên đường, ghé KFC mua 2 bịch chíp (khoai tấy chiên) - đến ruộng rau tưới cây các con sẽ đói.

Qua cầu Chương Dương. Hỏi Thảo Mi: Con đã đi qua cầu này bao giờ chưa?
- Dạ con chưa.
- Vậy thì hôm nay Thảo Mi được biết thêm cầu Chương Dương nha. Dưới kia là sông Hồng, Dim Mei có ai nhớ vì sao lại gọi là sông Hồng nhỉ, giải thích cho Thảo Mi nào?
– Con nhớ, con nhớ...

Ruộng rau rộng, vốn là bãi đất trống ngay sau cơ quan, các bác các cô đồng nghiệp của mẹ tăng gia trồng rau sạch (mẹ không trồng, chỉ thỉng thoảng sang nhổ rau, hihi). Ban đầu 1 vài luống, bây giờ mênh mông như nông trang vậy. Lại có cả giếng nước. Lũ trẻ rất phấn khích, chạy tung tăng, xin tưới cây ... làm các bác các cô ai cũng thích, đám ruộng tươi vui hẳn lên.

18h. Cả nhà lên xe về. Xe về còn đầy và nặng hơn cả khi đi, vì có thêm 2 bịch rau chiến lợi phẩm, được tặng ngay tại vườn.

Thông tin Tuyển dụng KSVLK

(KSVKL = Kiểm soát viên không lưu / Air traffic controller = ATC = người làm nghề 'lơ' tàu bay :D)

Tổng công ty QLB đang nhận hồ sơ tuyển dụng nhân sự để đào tạo KSVKL (thời hạn nhận hồ sơ từ 9/1/2012 đến 10/2/2012, tức là còn date đó cả nhà).

I. Đối tượng và tiêu chuẩn:
- Công dân Việt Nam, không quá 30 tuổi.
- Tốt nghiệp Đại học loại Trung bình khá hoặc Cao đẳng loại Khá trở lên.
- Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC - 400; IELST - 4.0; TOEFL TBP - 350; TOEFL IBT - 3.0 trở lên hoặc có bằng đại học hoặc cao đẳng tiếng Anh.
- Sức khỏe: Nam cao từ 1m62, nặng 53kg trở lên; nữ cao từ 1m54 nặng từ 43kg trở lên, có đủ sức khỏe làm KSVKL theo quy định của Cục HKVN. (ai cần thông tin này tớ bán :D)

Ứng viên trúng tuyển được ký hợp đồng LĐ có thời hạn và được cử tham gia khóa đào tạo KSVKL. Sau khi tốt nghiệp được ký tiếp hợp đồng dài hạn và bố trí làm KSVKL, được hưởng ưu đãi về chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác cho lao động đặc thù trong ngành hàng không VN.

II. Hồ sơ bao gồm:
1 - Đơn xin dự tuyển.
2 - Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác.
3 - Bản sao Giấy khai sinh, CMND, Hộ khẩu (công chứng).
4 - Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, PTTH (công chứng).
5 - Giấy khám sức khỏe.
6 - Các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh (công chứng).
7 - 03 tấm ảnh loại 4x6cm (ảnh mới chụp không quá 3 tháng).
8 - Các loại giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
(đối tượng được cộng điểm ưu tiên: Nam giới, con thương binh / liệt sĩ, con em CBNV Tổng công ty QLB).

III. Nhận Hồ sơ tại:
1) Ban Tổ chức Cán bộ - Lao động, TCT Quản lý bay VN,
Địa chỉ: Số 200/6 Nguyễn Sơn, Q. Long Biên, Hà Nội. ĐT liên hệ: (04) 38723253.
2) Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động, Công ty Quản lý bay miền Bắc,
Địa chỉ: Sân Bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội. ĐT liên hệ: (04) 38866468.
3) Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động, Công ty Quản lý bay miền Trung,
Địa chỉ: Sân Bay Quốc tế Đà Nẵng, TP Đà Nẵng. ĐT liên hệ (0511): 3822098.
4) Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động, Công ty Quản lý bay miền Nam,
Địa chỉ: Số 22 Trần Quốc Hoàn, P4, Q. Tân Bình, TP HCM. ĐT liên hệ: (08) 38446597.

IV. Thời gian nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 09/01/2012 đến ngày 10/02/2012, trừ các ngày Lễ, Tết, Thứ Bảy và Chủ nhật.

Thông báo thông báo!

-------------------------------------
Sơ lược về nghề KSVKL:
Quản lý bay (QLB) là một khâu quan trọng trong chuỗi vận hành của ngành hàng không (bao gồm: Cảng Hàng không, Vận tải Hàng không và Quản lý bay). Ở VN, hoạt động QLB được bảo đảm bởi TCT QLB VN.

Công việc KSVKL đòi hỏi người thực hiện phải có những kỹ năng tốt về phản xạ, độ tập trụng, trí nhớ, khả năng chịu áp lực cao..., ngoài ra cũng đòi hỏi phải có sức khỏe tốt (trực ca kíp) và đạt những yêu cầu về thị lực, thính lực và phát âm chuẩn. Nghề KSVKL cũng đòi hỏi tính kỷ luật cao, trách nhiệm với công việc, thái độ hợp tác công việc và làm việc nhóm.

Công việc của KSVKL:
- Duy trì liên lạc với tàu bay (người lái) bằng sóng vô tuyến điện và/ hoặc giám sát tàu bay bằng Radar và các phương tiện giám sát khác.
- Duy trì luồng không lưu an toàn, điều hòa, và hiệu quả bằng cách đưa ra những huấn lệnh kiểm soát không lưu (ATC clearances) và khuyến cáo cho tổ bay về độ cao bay, tốc độ bay, đường bay, các thông tin về thời tiết và các thông tin liên quan khác nhằm ngăn ngừa và chạm giữa các tàu bay đang bay hoặc giữa các tàu bay với các chướng ngại vật khác. (cụ thể: Điều hành sự di chuyển của tàu bay trên các đường bay và tại các sân bay; chỉ thị cho tàu bay lấy độ cao hoặc giảm độ cao và chỉ định các mực bay; đảm bảo phân cách tối thiểu theo quy định phải được duy trì giữa các tàu bay đang bay, cung cấp cho tổ bay về các điều kiện thời tiết trên đường bay hoặc tại các sân bay đến/ sân bay dự bị...)

Thêm: KSVKL là nghề mang tính quốc tế, tuân thủ theo các chuẩn quy định không chỉ của CHKVN mà trên đó là các chuẩn quy định của ICAO (Tổ chức HKDD Quốc Tế) nên 'môi trường làm việc' khá OK :)

Mẹ

Thứ 7, 22 tháng chạp.

Sáng.

nằm ráng đến tận 8h sáng. Chẳng mấy khi được thoải mái dậy muộn, lại còn nằm rỉ rả chuyện với mẹ nữa chứ.

Rồi cũng phải dậy để chuẩn bị đưa Mẹ ra xe về TN. Sắp Tết nên bà chỉ xuống chơi lướt qua với con cháu rồi đòi về.

Mở tủ quần áo của DM: Hôm rồi ở trường Dim Mei có đợt quyên góp quần áo cũ cho trẻ em nghèo, con đã xếp đồ cũ quá thì bỏ đi, những cái cũ hoặc ngắn, hoặc ít dùng thì quyên góp. Vẫn còn những cái đẹp, con tiếc nên để lại - mà chẳng biết để làm gì. Đám cháu trên đó thì toàn con trai !

Mẹ bảo: Cứ xếp hết lại, khi nào có dịp mẹ mang về quê cho đám cháu nhà cô Ngát (cô em ruột của Ba).

Ừ nhỉ, sao mình không nhớ ra chứ. Hè rồi về quê, đến thăm cô chú, gặp cảnh mấy đứa con Cô Chú lam lũ (đành phải dùng từ này vì không có từ nào đúng hơn), vất vả mưu sinh: Chồng lui cui trong chuồng vịt, vợ bán vịt con + trứng ở chợ. Mấy đứa trẻ con thì nhếch nhác, lem luốc, với mấy thứ quần áo không thể biết thực vốn là màu gì. Vâng, đúng, con quên mất không nghĩ ra nhỉ.

Thế là xếp những chiếc quần, áo, váy trẻ con mình đã vì tiếc chúng đẹp mà giữ lại không quyên góp. Lại bỏ thêm vào cả mấy chiếc DM còn đang mặc, mới, nhưng ít dùng đến.

Mẹ vừa ngồi xếp xếp đám đồ cũ, vừa cười mỉm, nói một mình: Ngày xưa, bà Én già (Bà ngoại, theo cách gọi vui của cả nhà), bà ấy cứ thu thu vén vén, nhiều lúc mình lại còn gắt cả với bà ấy. bây giờ lại đến lượt mình thu thu vén vén.

hì.... chợt nghĩ, hơn hai chục năm nữa, lại đến lượt mình 'thu thu vén vén'...?