August 12, 2012

Một ngày khác mọi ngày

Kết hợp mấy việc, vù vù vào SG một ngày, mệt mà bù lại thât vui, chỉ mỗi không thích lúc làm lữ khách sân bay về Hà Nội mình ên trong đêm. Ừa thì xưa giờ vẫn tự nhủ mọi thứ đừng hoàn hảo, có cái khuyết cho đời còn có việc làm (phấn đấu), nhưng giá được chọn sắp xếp cho một chuyến đi mình sẽ chọn đặt cái khuyết ở khúc đầu hay khúc giữa, đừng khúc cuối :(

Haizz, có Voi đòi Hai Bà Trưng :)

Thôi nào, trưa ngồi với đủ người thân, anh Quý, Quỳnh, Út Phú. Chiều cà phê Anh Đỗ với... (thôi không kể tên nhá, chờ còm men 'điểm danh', hờ hờ). Từ Anh Đỗ ra phi trường, chưa khi nào có cái dzụ tiễn đưa vui hà rầm tới lắc lư cả xe như bữa nay.
Tắt điện thoại trong 2 giờ. Máy bay hạ cánh mở điện thoại đã có tin nhắn gởi chào Hà nội, Hà Nội chào.
Đi có ngày mà vẫn khoác Contry Road, ngoài chiếc váy đầm mang theo sơ cua thì đi có mấy cuốn sách tặng (nịnh bồ) về có hai đôi giày bảo thủ mua ở 253 Phan Đình Phùng. Lại có Chocolate và hai trái thạch dừa mẹ Th. chu đáo chuẩn bị và dành quà, nâng niu xách về. Người ở xa về đâu dễ gặp. Gặp chẳng hề thấy xa mà thấy thật gần.
Về tới nhà, lên Net thấy FB rần rần status của 'chúng nó' về hồi chiều tiễn với đưa :) vừa chia tay thật lại gặp ảo, tới khuya.

Mà cảm xúc dầy dặn thế này không muốn lên 'chợ' FB, cất chốn riêng thế này, thích hơn.

(Cái ẻn này thiếu chút hình, sẽ xin từ người nàyngười này rồi sẽ chèn dzô)

Giờ thì mình đi ngủ sau một ngày-không-giống-mọi-ngày. Vui.
Cà phê Anh Đỗ có cái khuôn vườn mê thật là mê

J.G. thay vai chụp, anh pác Đỗ được chạy vô đứng trong hình :)

Hội ngộ

37 comments:

  1. Replies
    1. @Chôm Chôm: Thì có khách xa dzìa mờ :)

      Delete
  2. Em biết lý do vắng mặt chiều thứ bảy rùi , híc híc ghen tỵ :((

    ReplyDelete
    Replies
    1. @MMM: Vụ ốc tối chủ nhật bù rồi đó nha :)

      Delete
  3. uầy, vừa được kể là cả nhà tụ tập bất ngờ, nhiều chiện nhưng mà cứ nhắc tới em hoài , sướng! ... ke ke...

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Titi: Không những nhắc còn có gởi quà theo ra nữa còn gì. Nhất nàng :)

      Delete
  4. em điểm danh :). Phạt chị tội tới trễ nhé :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. hình 5 chị em thích ghê đi :D

      Delete
    2. @Sông: Áo hồng xinh thía. Phạt tội điểm danh trễ!

      Delete
  5. Replies
    1. @Trăng: Dzìa nhớ gọi, sẽ vui i vậy mà.

      Delete
  6. Hên quá có được một tấm hình với người đẹp.

    ReplyDelete
  7. Nàng Moon tươi quá là tươi xinh quá là xinh:) ảnh đẹp quá chị ui ! Khu vườn quá đẹp để off ạ :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Moon đâu, vô đọc n trả lời còm ngay!
      :)

      Delete
    2. @Mẹ Mốc Mít, đa tạ đa tạ, hí hí. Vườn nhà bác lúc chiều mát mát dễ thương và ngồi lý tưởng thiệt tình. Lý tưởng đến độ bữa đó nhiều người cười đến độ khó ngủ luôn :0

      Delete
  8. á, có ảnh thì comt thêm cho ảnh.

    Nhà bác ĐỖ hay thiệt nha , quá lý tưởng để tụ tập :-D

    Nhìn món gì như càng Cua biển vừa to vừa tươi ngon quá :-D

    Quân số nam nữ hòa nhau, hem bên nào thua bên nào thiệt là tình hí hí ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Titi: Đọc còm mới đếm lại, hình như vẫn âm thịnh Giàng ui :))

      Delete
  9. chị ơi em nghĩ mình ko ăn ảnh rồi, ở ngoài chị với em hay ho , xinh đẹp hơn nhiều! (hự)

    về đọc lại mấy tn cho chị mà thấy nó mùi mẫn kinh khủng! phải tiết chế bớt chớ kẻo không lại đặc tả cái ánh mắt làn da đó, mái tóc đó, cái vóc dáng xẻ tà đó...là bất khả thâu nhận mất :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Juy: Thì lần sau nhắn xong bỏ qua luôn khỏi đọc lại, hihi.
      Mấy cái đặc tả đó đều sẽ già theo thời gian nên nghe thì thích mà không có muốn phụ thuộc (riêng có 'ánh mắt đó' thì ok, ánh mắt chắc là hỏng thèm care thời gian :D)

      Delete
  10. Vui quá mợi! hu hu hu ...Làm mình muốn ghen lắm mà hổng dám ghen á!

    Chờ gia đình chị Thảo về để ngắm thêm hình và kể chuyện tiếp nè!!!!

    Dzui quá là dzui ......làm em đang mệt mà cũng thấy vui lây nà!

    ReplyDelete
  11. Quành lại hỏi: ủa, Bo đâu ta ??

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Dã Quỳ: Còn nhiều hình ở máy nhà BeBo Dã Quỳ ui, đây là hình bác Đỗ chụp, lúc đó Bo đang ra xích đu ngồi chơi với máy nghe nhạc. Chàng ăn trước đó rồi nên không chịu ngồi bàn :(

      Delete
  12. vui qua la vui!!!
    Huong

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hương: thèm không thèm không? thèm thì về đi vài ngày :)

      Delete
    2. thèm thì thèm lắm lắm, mà về thì không được, nên mới khổ thân nè Lana ơi:)
      Hương

      Delete
  13. Gia đình BeBo gởi chuyển 2 triệu đồng cho giỏ thị, mai bạn gởi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: Dạ cảm ơn anh pác. Nhà BeBo cuối chuyến đi hẳn cạn giỏ rồi mà vẫn đểvdafnh chia sẻ với bọn nhỏ miền núi, cảm động quá ạ.

      Delete
  14. Hơi ganh tị chút. :) Vậy là chị Thảo khỏi cằn nhằn anh Bình được gặp xóm blog hoài mà chỉ không được nha. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Quyên: Tốt hơn là không cằn nhằn, đi đâu mình xách giỏ theo đó há Quyên, hihi. Mẹ BeBo dịp này về chắc mệt mà vui, thấy tươi rói à :)

      Delete
  15. Đi nhanh thế mà vẫn off được hả em?

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thuỵ: Dạ, tại vụ ọp này có trong kế hoạch để đi ạ.

      Delete
  16. Off lần 1 thiếu 3 người thế là quyết định off lần 2, thiệt là như ý!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @BeBo: Lana bàn với Mía Moon ko có nói trước Lana vô để mẹ Th. bất ngờ. Mía nói c Th tính ọp Thứ 6 vì Thứ 7 cả nhà có hẹn, thế là đành nói thiệt. Dịch lịch tới vậy thì phải như ý chớ. Gặp được chuyến này dzui quá. Cảm ơn chuyến về mẹ Th. ui.

      Delete
  17. LNa Giỏ thị ơi! Có người nhận làm "phòng nhì" này. Trúng mánh rùi. hì hì.
    Dưng mà Dim,Mei mới học lớp 8, lớp 10 thôi. :)

    http://anhdo90.blogspot.jp/2012/08/oc-tri-oc.html

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trúng mánh rùi! qua đó đọc cười muốn xỉu. Thanks Thang Ptx đã méc. kha kha :))

      Delete
  18. Đọc, xem lại và nhớ dư âm thuở nào Lana ui!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...