August 09, 2012

Mưa

Việc nhiều, 17h30 chưa đứng lên khỏi bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa đen kéo sầm sập. Điện thoại reo "Mẹ ơi ở nhà mưa to lắm, khi nào mẹ xuống xe (bus) mẹ gọi để con mang dù hay áo mưa ra đón mẹ". Mưa bỗng chuyển sang màu thật ấm.

Lại nhận tin nhắn "Mưa lớn lắm, đường nội thành ngập rồi, ấy đi về cẩn thận nhé".

Mình thật là một kẻ may mắn và hạnh phúc.

19 comments:

  1. Thế thì còn gì hơn nữa nhỉ/ Giờ có bão tố cũng không màn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đậu: Đúng vậy, hôm nay HN hết mưa luôn Đậu ui :)

      Delete
  2. mình nhớ là bảo D mà sao rốt cục lại M nhắn nhỉ
    dù sao thì cũng thật tuyệt mình! hé hé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay lúc đó ngất ngây sướng nên nghe nhầm cả giọng D qua thành M nhỉ :))

      Delete
  3. Hanh phuc gian di va dang yeu the!

    Huong

    ReplyDelete
    Replies
    1. HP quả đôi khi rất giản dị ha Hương.

      Delete
  4. troi mua ke troi mua, trong long am cung la duoc roi chi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong lòng ấm mưa thành dễ thương ha Carpe Diem.

      Delete
  5. Cú điện thoại và lời nhắn tuyệt vời.

    ReplyDelete
  6. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi Lana hé. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Chôm Chôm: Về nhà có thêm mấy món ăn ngon như của dì Chôm nữa thì càng tuyệt :)

      Delete
  7. Một tin nhắn ấm lòng chị hen. Đơn giản.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Kiến, đơn giản thôi mà ấm hén.

      Delete
  8. Replies
    1. Có khái niệm nắng lạnh không ta? :)

      Delete
    2. Có mà chị:( hôm nay nắng đẹp thế mà em có được đi chơi như đã hẹn đâu, co ro lạnh trong phòng học tầng 19 nhìn ra nắng mà tiếc hùi hụi :((

      Chiều mai chị và Dim Mei ở nhà nhé! Khoảng 6h em cho em Mít qua chơi với hai chị DM .

      Delete
  9. Thế có anh nào cũng đòi mang áo mưa ra bến xe ko?

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Lừng: Vì cái còm này của Lừng mà hôm nay ở SG có tới mấy bạn hỏi thăm cái 'anh mang áo mưa ra bến xe đón' nà :))

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...