September 03, 2012

Được

Một tối chủ nhật đẹp trời hai bạn Dim Mei đồng ý để mẹ ngồi hai bạn xúm vào tìm nhổ tóc trắng. Mò mò bới bới nhổ nhổ, bạn Mei kêu lên: Đây, chỗ này có hẳn ba chiếc một lúc. Chị Dim, chị Dim, em giữ chị nhổ giùm em".

Mẹ: - Già thế nhỉ.
Mei: - Mẹ chưa già, mẹ không được nói mẹ già.
Mẹ: - Thì có cảm xóm tóc bạc một chỗ còn gì.
Mei: - Đấy là tại vì mẹ suy nghĩ, không phải già.
Dim: - Già mà vẫn vui vẻ là được.
Mẹ: - Uh đúng rồi. Thế mẹ có vui vẻ không nhỉ?
Dim, Mei: - Tất nhiên là có.

Hờ hờ. Thế là được :))

Cóp được cái 'là được' này trên FB cười hihi một mình hoài phí quá, rinh về nhà share :)

31 comments:

  1. Xem lại mà vẫn thấy chưa được thì làm sao cho được? :D. Chị công tác "được" nha

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Sông: Thì xem lani một câu thôi, ở khổ thứ 3 ấy "tất cả phiền não, biết xả là được" :)

      Delete
  2. Để mà "được" nhiều thứ thế, khó lắm thay!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @NHN: Khó dễ cũng phần nào nhờ mình tự biết 'được' ha NHN :)

      Delete
  3. Hờ hờ, nguyên cái đầu bạc nhưng được vẫn được, xi nhê gì một xóm Dim Mei ơi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Như cô Moon ấy, cứ tươi rói ra thì ông Trời không định cũng sẽ tự muốn cho 'được' mờ :)

      Delete
  4. Ừ, cái bài được này quá chuẩn nhỉ?

    ReplyDelete
  5. Cảm thấy vui là được...
    Chưa vui thì theo Lana để vui ké, là được:)

    "yêu thế là cùng"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mày đó hả Mai?
      (sorry ai đó nếu Lana đoán không trúng. Bạn bè thân cứ hay nghe giọng đoán người đang nói với mình vậy đó).

      Delete
    2. hihihi
      hong phai Mai dau Lana a.

      Delete
    3. @AD: Vì thích câu trong nhay nhay trên kia, đoán tiếp: Chị, người đau đáu câu chuyện 20 năm?

      Delete
    4. hihihi
      hong phai "Chị, người đau đáu câu chuyện 20 năm?", cung rat thich cau "yêu thế là cùng" cua Lana trong mot bai viet gan day:)

      Delete
    5. @AD: gay go thật. Bí hiểm và dễ thương thế này, chưa đoán ra thì gay go thật :))

      Delete
    6. nguoi nay Lana quen ca nha luon:)

      Delete
    7. @H: Nhận ra rồi, nhà T_H-V-V :)
      (yêu thế là cùng) :)

      Delete
    8. Thi sinh Lana da tra loi dung cau do!
      teng teng teng
      Xin moi thi sinh Lana len nhan giai thuong:)

      Delete
  6. Sống vui vẻ là được . Có nhiều tiền của nhưng không vui vẻ là không được.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: hì hì, cứ được đã nhỉ :)

      Delete
  7. Ui, chị mới có một xóm nhằm nhò gì đâu ợ. Em mí có U30 mà có bữa con gái Bống (6 tuổi) nhổ được 60 cái kia. Hic, đau buồn. Nhưng em thấy chị em mình có con gái chia sẻ mí vụ nhổ tóc này là được nhiều nhiều chị nhỉ. Em rất rất thích cái " Được" mà chị share.
    Yêu chị và Dim Mei
    Em Giang(PT)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Giang, hay quá tìm ra thêm cái được: Con gái con trai, được nhổ tóc bạc là được. hí hí.

      Delete
  8. chị ơi, nhổ ít thôi, giữ tóc dày và đẹp long lanh chút đi :-D

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Titi: Theo í tứ của bài được này thì có tí tóc trắng để có cơ hội thủ thỉ nhổ tóc cũng là được mờ :)

      Delete
  9. Replies
    1. @Mẹ MM: Nhà ấy nhà tớ, hai nhà đều được :)
      (làm sao kèo anh Mốc với bạn Mei nhỉ, thì 2 mẹ được to) :))

      Delete
  10. có thấy già đâu, em không biết tuổi chị cho nên không biết gọi sao cho được thôi thì trước mắt gọi "chị" có lẽ được hehe


    ---
    bài thơ hay quá, cần loan truyền

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Guy: Gọi sao cũng được mờ, DM hắn sắp nhớn rồi đổi gọi cũng được mờ, hihi.

      Delete
  11. Nói chung:
    Tiền ít, tiền nhiều miễn tiền tỷ là được!!! ha ha

    ReplyDelete
    Replies
    1. @International: Tỉ nhỏ tỉ to khối khi chả được.

      Delete
  12. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...