February 23, 2013

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Hẳn là vẫn tuổi trẻ (hì), vẫn bận rộn (với đời), đời vẫn nhiều hoài bão/ ước mơ/ dự định/ đam mê, nên dù yêu quý nhau và 'chung giọng' (tức là thích ọp lắm í), mấy cái tên blogspot này hẹn hò cả năm mới được một ngày :)

VMC (chủ nhà), Titi, Ming Nk (LHSVN), Chuồn (An Thảo), Bí (Smart & Sexy Blog), Lana

Hình này có thêm ba khách tới sau: anh Cả (Thuy Dam Minh), Người lạ vừa đến, và Vân Lam (khách mời từ Ả rập Xê Út)

14 comments:

  1. hôm nọ, chị Chuồn bảo, thứ 6 ọp, chị sẽ gọi điện cho m nói chuyện từng người, mà, em nghĩ vui quá nên quên rồi, quên cả báo cáo với em :-P

    ReplyDelete
  2. lúc ấy chồng bà bà con quên ý chứ, cười rách cả mọi thứ còn đâu em Oanh ơi :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gọi em Oanh ơi người ta ai biết em Sông lại nhầm, ơ cái nàng Titi này :)

      @Sông: Titi nói đúng đấy, bữa đó cười đã từ đầu tới cuối, Chuồn cười không nghỉ (à, trừ lúc nàng í hài còn bà con cười) :)

      Delete
  3. Replies
    1. @Mẹ MM: Bữa nào bún ngan Tràng Tiền nhé :)

      Delete
  4. toàn người nhớn đẹp :V

    ReplyDelete
    Replies
    1. @.g.u.y: Dùng chữ 'người nhớn' khéo đấy :))

      Delete
  5. Trời, sao mà giống Ngưu Lang Chức Nữ thế? Mỗi năm gập gỡ một lần!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì vậy, nhiều vụ kêu lên rồi lại thiếu người này người kia, mà nhóm này nhỏ, thiếu khó vui nên khó hẹn lắm Trăng à.

      Titi nói cũng đúng, trong năm còn vài vụ ọp nữa, nhưng năm rồi đếm kỹ lắm cũng không quá ba vụ, hị hị.

      Delete
  6. Gặp lẻ nhiều lắm, nhưng mỗi năm chỉ gặp chung ở nhà anh Cường 1 lần chị Hằng ợ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Muốn tăng tần suất ọp chắc năm tới cần nhiều sự kiện (đại loại như ai đó cưới, ai đó đổi nhà) nhở Titi nhỏ, nhở anh Thuỵ nhở :)

      Delete
  7. Hội những người có blog sinh hoạt trên facebook.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quá chuẩn NLVD ơi. Nếu Blogspot có chức năng tag như FB thì sẽ tag nguyên đám 'dân blog sinh hoạt trên FB' này vào. Tag thêm cả Moon - Trúc Vy, Mía - Song Oanh.. nữa cho đủ :)
      Nghị quyết ra rồi nhá, ra 'chợ' ồn ào thế thôi, nhớ quay trở về 'nhà' đi nhá, viết lại blog đi nhá :)

      Delete
  8. Chết thật, anh già quá rồi. Hic!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...