February 09, 2013

Ngày cuối năm

29 Tết vẫn là ngày làm việc. Sáng 30 Tết đi chợ mua cả mâm ngũ quả và thực phẩm cho Tết, đồ khô đã mua dần từ trước ròi, còn mọi thứ hôm nay chợ vẫn đủ, ngon, có thể hơi mắc nhưng Tết mà, không sao :)
Chợ đông nhưng đường Hà Nội thật vắng đến yêu.
Nhiều đồ, hai bạn Dim Mei ra chợ xách đồ giùm mẹ.
Chợ về, vòng tiếp theo là đi chợ hoa với Mei. Ngoài Bắc, những người hoài cổ thường thích Tết trong nhà có bình hoa violet tím ngắt ngây, cắm với những bông thược dược nhiều sắc màu.


Mua được cành đào ưng í, cũng là hoài cổ khi nhất định cứ muốn một cành đào ta trong nhà ngày Tết. Bạn Dim làm điệu ngay khi mẹ vừa cắm xong đào, chưa kịp trang trí :)

Chiều 30 Tết lý tưởng khi tạm xếp bận rộn lấy một lúc thế này...

Chào năm cũ qua, nhẹ nhàng, đón chào Năm Mới
Mong sự ấm áp tươi vui sẽ đến với tất cả người thân và bạn bè mình yêu quý

15 comments:

  1. Chúc chị và hai bạn nhỏ một năm mới thật nhiều hạnh phúc

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hugs Đậu yêu. Chúc Năm Mới thật may mắn và hạnh phúc. Chúc hai con Bí Ngô học giỏi dễ thương thật nhiều.

      Delete
  2. Chúc Lana và gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc, và vạn sự như ý

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn anh Thái NC và Hương thật nhiều. Dù cách xa thật xa Lana luôn cảm thấy ấm áp tình bạn của ThaiNC-Hương mỗi khi muốn những cái nắm tay ấm áp bạn bè. Big hugs. Chúc một Năm Mới thật vui tươi hạnh phúc nhiều may mắn thành công nha anh Thái, Hương, Vinh, Vân thương quý.

      Delete
  3. Ghé nhà này mồng Một Tết. :)
    Chúc Lana và gia đình vui và khỏe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Gác: Thanks Gác. Lana sẽ chạy qua bên đó chúc Năm Mới nha. Năm Mới an lành! hugs.

      Delete
  4. Chúc 3 chị em có một cái Tết an lành và ấm cúng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ, chúc AK7 một Năm Mới nhiều sức khỏe nhiều niềm vui ạ.

      Delete
  5. Nhớ Tết Hà Nội xưa luôn có một bình hoa violet tím trong nhà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: Dạ, vậy nên vẫn hoài cổ đó anh pác.

      Delete
  6. Mùng một Tết mới ghé được nè Lana.
    Ăn Tết vui vẻ bình an nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: Vậy cũng siêng hơn Lana rồi, Tết Lana chỉ đọc thôi ít viết, ích kỷ quá, đang sửa lỗi nè Trăng.

      Delete
  7. Chúc chị năm mới nhiều may mắn và nhiều bất ngờ vui vui :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Ti iu: Chúc hai mẹ con năm mới dào dạt tình yêu và xiền :)
      Và cùng chúc sẽ nhiều ọp blogspot hơn năm ngoái nha :)

      Delete
  8. Hic tết năm nay em bận thực sự nên nay mới có thời gian lật giở ngược lại blog bạn, em cũng là người hoài cổ mất rùi vì mê cắm violet vào dịp tết.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...