March 08, 2011

Chợ quê ngày 8 tháng 3

Chiều về đến nhà, cô cháu đến chơi hỏi: "Hoa mùng 8 tháng 3 của cô đâu ạ?", cười "lấy đâu ra bây giờ". Nói cho ra vẻ hoàn cảnh tí, chứ thật ra hôm nay là một ngày lễ vui, cười duyên cười nụ cười hí há rồi hò hét đến khản cả giọng ở cơ quan. Có hát dân ca, có kéo co, và đặc biệt là chợ quê. Vui như hội.
Chợ quê tổ chức ở ngay khuôn viên trước tòa nhà Tổng công ty tớ, có chi nhánh Miền Bắc Miền Nam Miền Trung ra tham dự nên đủ các món đặc sản 3 miền, nhìn danh sách thực đơn là thấy cái bụng cồn cào rồi. Kết quả là chưa hết giờ trưa các gian hàn đã hết nhẵn mà thực khách vẫn còn muốn thưởng thức, nấu không đủ bán, huhu. Tuy nhiên toàn bộ tiền thu đưa vào quỹ từ thiện cũng được khá khá.
Thời buổi giá cả leo thang nên:
Nhớ tới nhóm bloggers vô cùng dễ mến làm xao xuyến rộn ràng mỗi lần vô SG, tớ ghé ngay đến gian hàng Miền Nam - dễ nhận thấy bởi lá dừa xanh:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Về gian hàng của các đồng nghiệp cũ. Bánh khúc ở đây cực ngon :)
Tới gian hàng này, bỗng nhớ nàng Moon với mấy món ẩm thực miền Trung nghe tả cũng đủ thèm:
Đi đâu thì cũng về (gian hàng) nhà mình (ăn) ủng hộ chứ:

*** Entry dính dáng:
- TỐC KÝ NGÀY BẬN
-08/03 KHÔNG HOA

29 comments:

  1. ai vậy ta, nhìn ko ra à nha
    :)

    ReplyDelete
  2. quên hỏi, thế đội chị nhận được giải gì?

    ReplyDelete
  3. @Mía: Tình hình là, đi thi nấu ăn mà lại giải nhất hát hò :))

    ReplyDelete
  4. chúc mẹ Na mùng tám tháng...ớ Ớ
    ai kia Trời, trời ơi là trời
    uê quới trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  5. @J.Guy: Đủ quê rồi ha.
    :D

    ReplyDelete
  6. Hôm nay nhìn sành điệu quá ;))

    ReplyDelete
  7. Giật mình cười chết đi, có cả cái "Cửa hàng bình ổn giá" rồi còn có " Sữa Nếp, Chua Cẩm" ha ha
    Em vừa định nói mặc áo tứ thân điệu đàng vấn nón như vậy thì chỉ đi biểu diễn gì đó chứ thi nấu nướng sao được, kết quả không sai, he he

    ReplyDelete
  8. Nàng xinh tươi rạng rỡ quá đi hà! :x

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  9. @LU: 'Hội chợ quê' mà :D

    @Moon: Hơi oan uổng, ko phải biểu diễn mà là 'lượn lờ vòng ngoài'. Vụ nấu nướng có nguyên nhóm nấu bếp ăn công ty đảm nhiệm nên mình ra de, hihi.
    Mà, 'Sữa chua Nếp cẩm' nàng ui, ko phải 'Sữa nếp chua cẩm', hì hì.

    @F'leryn: Nhận, quả là tươi thật. :D

    ReplyDelete
  10. Trông như chị Hai Quan họ Bắc Ninh ấy!

    ReplyDelete
  11. @Thụy: hì hì.

    Em nhìn thấy "Phụ nữ là gì" bên anh rồi, nhưng đọc thôi ko còm nhé :)

    ReplyDelete
  12. Hoat dong 8-3 cua co quan chi Lana hap dan qua, dac biet la hinh anh co ban hang xinh tuoi :P

    ReplyDelete
  13. Chúc muộn, 8 tháng Ba cả nhà vui vẻ.

    ReplyDelete
  14. Á, chị chủ nhà xinh quá. Không khí bên đó rộn ràng quá ha chị. Happy 8.3.

    Em Đậu

    ReplyDelete
  15. hi hi giống bọn em, thi tỉa hoa củ quả mà lại thêm giải thời trang

    ReplyDelete
  16. @Thụy: Anh ơi cái này là áo tứ thân ngày xưa (có cách tân thêu thùa thêm cho 'cảnh'). Bộ áo quan họ đi với nón quai thao có khác một chút:
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/images/cuocsongviet.com.vn1.jpg
    Cá nhân em thích áo quan họ thuần xưa hơn áo tứ thân.

    ReplyDelete
  17. @HY: Chị thích và ủng hộ nhiệt liệt đợt hoạt động này Yến ạ, vì nó giới thiệu cho lớp trẻ về những giá trị văn hóa dân gian một cách rất hiệu quả. Vui ghê lắm, nhiều bạn rất trẻ tham gia rất nhiệt tình và 'ngấm' :D

    ReplyDelete
  18. @Đỗ: thanks bác nhiều. Ngày 8/3 nên nhận thôi, không chúc lại, ka ka :D

    ReplyDelete
  19. @Đậu: Được khen sướng ghê, hihi, thanks nhiều.
    Vụ 'chợ quê' này không khí đúng là rất vui Đậu ạ vì có thêm ẩm thực các miền, kéo được rất đông người tới thưởng thức.

    ReplyDelete
  20. @Mẹ Mốc Mít: Các giải kia là phụ (râu ria) cho thêm phần rộn ràng thôi, Mấy gian hàng ẩm thực mới là không khí nhất đấy MMM ạ.
    Những người chả bao giờ thích hội hè phong trào phong triếc cũng kéo nhau tới vì sức cuốn hút của các loại đồ ăn các miền. Rất yêu.

    ReplyDelete
  21. Chị rất hợp đồ lụa là đấy nhé :-)

    ReplyDelete
  22. @Titi: Sắp hè rồi, bữa nào lại ghé hàng lụa đi nàng ui :D

    ReplyDelete
  23. Ối, em chưa bao giờ được mặc thử thời trang này đâu, chị mặc sao đẹp thế ?

    ReplyDelete
  24. @PTN: Chị cũng thích (ngắm) những bộ trang phục dân gian, nhưng mặc thì không dám chắc là đẹp (nếu có thì chỉ đẹp khi xúng xính trong không gian 'chợ quê' thôi, hihi).

    Nhưng nói thật là chui vào mấy bộ đó, trong không gian đó, thấy cũng thú vị :D

    ReplyDelete
  25. "Chị Hai" ơi, chị xinh thế!

    ReplyDelete
  26. @NADIA: toàn cánh mình khen mình xinh, hihi :S

    ReplyDelete
  27. Cánh mình dũng cảm nên toàn nói sự thật chị ạ. Cánh kia em nghĩ họ cũng muốn khen nhưng chắc còn ngượng. Hihi

    ReplyDelete
  28. Chị ơi, em muốn hỏi chị một chút, bên chị tự trang trí hay có nhờ cty nào ko chị? Bên em sắp làm giống bên chị, mà chưa biết là trang trí kiểu gì. Mong chị chỉ giáo, em xin cảm ơn.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...