March 28, 2011

Lại ước

Vẫn biết có thể có nhiều cách nghĩ khác, nhưng mình vẫn ước ai sinh ra là phụ nữ/ đàn bà thì được làm phụ nữ/ đàn bà quấn quýt với 'sinh con, tỉa hoa, giữ lửa'. Ừa mình cũng không phải cổ điển rằng sinh con tỉa hoa giữ lửa chỉ là loanh quanh trong nhà và bếp. Phụ nữ hiện đại phải đi làm và/ hoặc ra ngoài tham gia vào xã hội. Nhưng (giá mà) đó không phải là bươn chải lo cuộc sống mà chủ yếu là để có kiến thức để nuôi dạy con, chăm sóc gia đình, người thân, để tinh tế ngoại giao sau trước, để 'giữ lửa' ấm nhà, ấm người. Đi làm cũng để tự tin vững vàng ghé vai gánh đỡ khi người đàn ông trụ cột lỡ hụt bước chân. Có tri thức còn để biết quyến rũ (người đàn ông của mình), làm cuộc sống đẹp và viên mãn.

Nói quanh đi quanh lại, mình vẫn theo cái 'khung' trong nhà có đủ hai người, đàn ông làm cái mái chắc che nắng che mưa, che gió che sương, đàn bà làm cái vách nhà, quây ấm. (Lý tưởng, hì, ước mà).

Mình định không nói nhiều về những điều 'mình ước'. Ước thế thôi, cho mình, cho kiếp sau. Nhưng viết ra để muốn 'ước' (hướng) cho Dim Mei về sau. Có thể một lúc nào đó, Dim Mei sẽ đọc những trang này...

*** Có thể bạn muốn đọc:
- ƯỚC CHO KIẾP SAU

20 comments:

  1. Chả nếu thì mà chi cậu ạ.
    Còn muốn thì còn.

    ReplyDelete
  2. Phụ nữ ko phải ai cũng có phước phần có được một cái vai cùng gánh vác mọi việc, như Lana là một điển hình đi đường (đời) một mình ên. Nhưng, làm mẹ thì ai cũng muốn đời mình ko trọn vẹn đã đành, mong rằng đời con sẽ viên mãn hơn.
    Đừng lo, DIM và MEI sẽ được, hai em nó nhìn vào mẹ và cách mẹ sống, tấm gương phản ánh sáng tốt nó sẽ tốt, cho ánh sáng tối nó sẽ tối. Lu nghĩ, điều gì cũng có sự bù đắp cả, đời mẹ sẽ được đáp trả lại cho đời con. Believe me :)

    ReplyDelete
  3. Ước đi người ơi, rồi một ngày mọi điều ước sẽ thành hiện thực.
    Đừng không ngừng ước nghen.
    Lúc này, cần lắm một điểm tựa, phải hông người :)

    ReplyDelete
  4. Chị, lại đây cho em ôm một cái chặt nè, rồi tiếp tục đi nhé chị, không chùng bước.

    ReplyDelete
  5. Chị là người làm em thán phục chị ah, em ngưỡng mộ chị. DIM, MEI sẽ tốt, chị đừng lo. Ít ra 2 em cũng có thể vững chãi như mẹ. Thương chị của em nè.

    ReplyDelete
  6. Chị Lana, những điều mà chị ước, dù là ước ở cả "kiếp sau", em nghĩ rồi nó sẽ thành hiện thực ngay ở "kiếp này" chị ạ, rồi nó sẽ đến. em đang hình dung ra ánh mắt long lanh niềm vui của chị khi nhìn thấy nụ cười của "người đón".

    ReplyDelete
  7. Mong sao công cuộc sửa nhà thuận lợi suôn sẻ, chóng xong cho chị đỡ mệt.
    Lúc mệt mỏi thì hay nghĩ ngợi linh tinh chứ xong xuôi đẹp đẽ khỏe re lại chẳng thích vướng víu gì đâu dù cơ hội vẫn đầy rẫy, em đoán thế đấy chị ạ.

    ReplyDelete
  8. Mong rằng điều ước của Lana trở thành hiện thực 1 ngày không xa:))))))))))

    ReplyDelete
  9. Qua cơn bĩ cực tới tuần thái lai. Cố lên nào chưn dài ơi. Ròi chị sẽ toại nguyện, được bếp núc ấm cúng mờ.
    Chỉ sợ lúc ấy em út gọi off lại la, trời ơi sao tui cứ phải cơm cơm canh canh cho cái lão dở hơi suốt ngày thế nài ...kha kha kha...:-P

    ReplyDelete
  10. đọc còm của chị Titi mắc cười quá.
    Chị ơi, tụi nhỏ sẽ hạnh phúc mà. Vì tụi nó có mẹ là Mẹ Lana mà.
    Giờ chị tựa vào ai được thì tựa đi chị ơi

    ReplyDelete
  11. @Cả nhà: Thanks cả nhà nhiều.
    Đúng như HY comment đấy, là khi bận rộn thì cứ tưởng tượng ra những thứ hoàn hảo để bay bổng một chút, giống như liệu pháp tinh thần ấy mà. Có mơ ước để c/s có promotion chớ nếu hết thì sợ buồn :)

    ReplyDelete
  12. @Thảo, Đậu: Hugsss.

    @LU: Thích cái còm này của LU quá.

    @Moon, Mía: Tính nghiêng ngả qua hai cái vai này mà một cái vai nó giống mình quá, cái vai kia thì ròm quá, hihi.

    @Phụng: Thanks em, dạo này chị bận ít chia sẻ được, cô dâu qua lại bên đó bài vở sao rồi, giãn hơn chưa?

    ReplyDelete
  13. @hoanglan: Thích cái còm của Hoanglan. ước mơ bao giờ cũng đẹp, nên chị thích các ước mơ :)

    @HY: Trúng phóc HY ơi. Đồng hương 'đọc nhau' giỏi thế chứ (wink).

    @BeBo: Thanks mẹ Th nhiều. Còn nhiều ước mơ gần hơn nữa cơ BeBo ạ, nên cuộc đời luôn tươi đẹp.
    Hugs.

    @Titi: hihihi, đọc còm của Titi cười được nguyên ngày. Thanks :))

    ReplyDelete
  14. Chia sẻ với bạn, quả đúng vậy. Tui cũng không muốn phái nữ phải làm những việc nặng nhọc.
    Tuy nhiên tin là bạn sẽ làm tốt việc lớn này (tậu trâu, cưới vợ, làm nhà, he he...). Ráng bạn nhé.

    ReplyDelete
  15. để em đi tập tạ cho bự mới đuợc....

    ReplyDelete
  16. khung hay nóc hay gì không quan trọng chị ơi, thi thoảng mình vẫn đổi vị trí cho nhau được mà, miễn là có hai người cùng play trò chơi vai trò này. Em thấy hơi thất vọng vì các anh trung niên nhà ta để một người cỡ này phải ước thế này khí lâu :-)

    ReplyDelete
  17. @J.Guy: Ừa tập đi :)

    @Đỗ: Kêu to quá bà tới rồi, bác Quý ít bữa nữa cũng ra bác ui. Xấu hổ quá. Hì.

    ReplyDelete
  18. @Gấu: Không ai để ai đâu, là ông Trời ông ấy dắt cả đấy Gấu ui :)

    Lâu gì, hết cái ước này có cái ước kia, cuộc sống cứ có những lúc thả đầu bay bổng mới hay mà :)

    ReplyDelete
  19. Uyên ương sánh đôi bên bờ suối
    Chim én từng cặp gửi niềm vui
    Một mảnh vườn xuân hương thơm ngát
    Ai ơi say đắm lại bùi ngùi
    Tình yêu nữ nhi đẹp không nhỉ ?
    Nói làm gì vương quyền phú quý
    Ngại ngùng chi phép tắc lễ nghi
    Chỉ mong tình yêu hằng chung thủy
    Với ý trung nhân mãi tương tùy!

    ReplyDelete
  20. @AD: Cảm ơn rất nhiều về thi hứng. Đọc hai câu đầu mà giật mình bởi chúng như 'dính' tới chính mình, í, đúng hơn là dính tới hai người thân sinh ra mình rất nhiều:
    Uyên ương sánh đôi bên bờ suối
    Chim én từng cặp gửi niềm vui

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...