March 10, 2011

PHỤ NỮ

Qua nhà chị Thanh Chung, đọc bài thơ viết cho ngày 9 tháng 3,
Lặng.
Xin chị mang về.

THẾ GIỚI BA PHẦN TƯ ĐÀN ÔNG

Thế giới ba phần tư đàn ông
Một phần tư ẩn trong hình hài phụ nữ
Một nửa đàn bà sinh con, tỉa hoa, giữ lửa
Còn nửa kia bươn chải... thay chồng

Thế giới ba phần tư đàn ông
Quán nhậu, sân gôn, nhưng nhức những "chính nhân quân tử"
Họ nâng ly, tặng hoa, tôn vinh phụ nữ
Hôm qua, nửa thế giới là đàn bà.
(Thanh Chung, 9/3/2011)

Mình không thích chỉ trích giới kia, nên bài này mình chỉ đọc nửa đầu.
Nhưng một bài thơ đôi khi chỉ cần có 2 câu đắt là đã đủ để người ta nhắc đến.

18 comments:

  1. câu số 3 và 4 phải hông

    ReplyDelete
  2. chị à, "một nửa đàn bà sinh con, tỉa hao, giữ lửa" á, em nghĩ còn ít hơn nhiều ! Phải chuyển bớt một số đàn bà sang câu sau nữa í !

    ReplyDelete
  3. @J.Guy: Chị không biết, biết cũng không nói...
    Đùa thôi, văn thơ mỗi người cảm theo cách riêng, nên với người này là 2 câu này, người kia là 2 câu kia :D

    ReplyDelete
  4. Có một thống kê nghịch lý như thế này: Hầu hết những đàn ông ăn chơi, lười lao động, không biết làm một việc gì ở nhà lại luôn luôn được những người phụ nữ trẻ, đẹp yêu và lấy làm chồng. Hic!
    Và đó cũng là lý do cho vế thứ 2 của bài thơ!

    ReplyDelete
  5. @Thụy: trẻ đẹp và giỏi giang nữa chứ, để còn gánh.
    Tụi em thì hay nói ngược lại, đại loại phụ nữ phải ỉ eo yếu ớt dựa dẫm một chút thì ông Trời lại gán cho các bờ vai vững chắc. hihi.

    ReplyDelete
  6. em chắc chắn là 2 câu đó :)

    ReplyDelete
  7. @PTN: Thế thì bức tranh xám quá :((
    (xuôi theo í em hiểu).

    Nhưng mà theo chị, 2 câu này nói về 1/4 'đàn ông ẩn trong hình hài phụ nữ', họ vừa làm đàn bà (sinh con, tỉa hoa, giữ lửa) vừa làm đàn ông (bươn chải thay chồng).

    Thanh Chung sâu sắc lắm.

    ReplyDelete
  8. @J.Guy: Vậy thì chị và em 'chung giọng' :D

    ReplyDelete
  9. Confirm là em có đọc, có cười và cũng có nhiều điều muốn nói mà chẳng thể nói :)

    ReplyDelete
  10. Chẳng ai yêu và hiểu mình bằng bản thân mình. CHo nên phụ nữ cũng đừng chờ mong nam giới quá nhiều. Tự mình hạnh phúc với chọn lựa của mình, chọn sai thì chọn lại, chả việc gì phải trách tại sao mình bươn chải thế còn người kia thì dửng dưng :-P

    ReplyDelete
  11. em cũng có đọc, đọc gần như thuộc rồi :).
    Rốt cuộc là, phụ nữ rất đa zi năng, hihi, gì cũng vác được hết

    ReplyDelete
  12. @Moon: Biết là sẽ đọc, sẽ cười, và sẽ có những điều nghĩ mà không nói.

    ReplyDelete
  13. @Titi: Chị đọc thôi nhé, nghe thôi nhé.

    ReplyDelete
  14. @Mía: Giá như ĐƯỢC thiếu một tí không phải đa zi năng thì có khi tốt hơn :D

    ReplyDelete
  15. Nữ nhân thường đi chùa hơn nam nhân nên chắc chắn sẽ mau thành Phật, xin chúc mừng :D

    ReplyDelete
  16. @Tâm Thiền: tưởng comment kích chị em, nhưng là comment của Tâm Thiền nói tới Phật thì nghĩ là nói thật :D

    Có điều, phần đông người ta đi chùa không phải để thành Phật. hihi.

    ReplyDelete
  17. Chị ơi, phụ nữ làm thay việc đàn ông thì vất vả nhưng cũng có cái khoái là được tự do làm theo ý mình chị ạ. Bữa nào rảnh em sẽ viết một bài về đề tài này theo suy nghĩ của em chị nhé.

    ReplyDelete
  18. @HY: Ừ em có lý. Chị chỉ nghĩ ở đây là sự khác nhau giữa 'được lựa chọn làm điều mình thích' và 'phải làm' Yến à.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...