March 15, 2011

Sửa nhà (cập nhật 2): Đập dỡ te tua

Thứ 7 (12/3 = mùng 8/2 âm) thợ vào nhận mặt bằng, có thêm cậu Hiệp chú Đông và anh Th.Anh con bác Dung tới cùng giúp chuyển đồ qua nhà thuê cách 2 số nhà tới trưa thì xong. Chiều thứ 7 đi bộ cùng mẹ ra phố Cát Linh (chuyên các loại thiết bị nội thất, vật liệu xây dựng) xem chọn cát gạch xây gạch ốp, lát, cầu thang.

Chủ nhật, thợ bắt đầu gỡ vữa trát tường bên trong nhà, trong khi hội đồng cấp cao (bà, bác Quý) gặp thợ gỗ đo đo đạc đạc các loại cửa và thỏa thuận loại gỗ, kiểu cửa, giá cả. Vụ này thì mình mù tịt, chỉ tham gia được mỗi ý kiến là muốn cửa sổ giữ nguyên kiểu và màu sơn xanh của nhà Pháp xưa.

Thợ thiết kế cầu thang đến tư vấn. Đúng là chịu khó nhúng mũi vào mỗi việc cụ thể sẽ biết thêm được một số thứ rất chi là hay ho. Đi coi showroom (nhỏ thôi) về thiết kế cầu thang biết thêm được bao nhiêu loại cầu thang bây giờ, đẹp ôi đẹp. Mình nhà nhỏ túi nhỏ không phù hợp lắp các loại to rộng đẹp như mơ ấy, nhưng đi sốp pin cửa sổ (chợ ngó) cũng đã mắt, bay bổng xít xoa :D

Bay xong thì hạ chân xuống đất. Hết 2 ngày thi công, hình ảnh căn phòng thân quen đang là đống nham nhở và đổ nát thế này:

Trước cửa vào nhà:
Phòng khách:
Gác xép - chốn ngủ quen thuộc (huhu muốn khóc):

32 comments:

  1. Nhìn nhà em, nhớ hồi trước Tết anh lôi nhà ra sửa. Giờ vẫn còn sợ. Tan hoang cả! Hic

    ReplyDelete
  2. Trông như có sóng thần tràn qua.

    ReplyDelete
  3. chà, ko ngờ mình là 1 trong những người biết được căn nhà này trước đây thế nào,tự hầo quá, vụ này c.Mía hay nhất, lần tá túc tới chắc thú vị lắm

    ReplyDelete
  4. Nhìn sự tan hoang, cứ thấy xót xót thế nào í, mà cũng hứng khởi thế nào í :)

    ReplyDelete
  5. @a Thụy: Vâng, nghĩ lại thì chắc sợ anh nhỉ.

    ReplyDelete
  6. @VMC: Lần lữa mãi mới sửa đấy VMC. Cũng phải 1 lần cho 'sóng thần' đi qua để rồi làm lại mới sửa được.

    ReplyDelete
  7. @J.Guy: trúng phoóc! Chị chủ định chụp lại mấy cái hình để sau này ngồi ngắm 'những ngày đã qua', hihi.

    ReplyDelete
  8. @Mía: thay đổi là quy luật tất yếu của cuộc sống :D

    ReplyDelete
  9. Em nghe nói đồ ở Hoàng Quốc Việt rẻ hơn Cát Linh đó chị, nhà đứa bạn em ở Giảng Võ, khi sửa nhà cũng xuống HQV mua.

    ReplyDelete
  10. Hihi nhìn thế này đã bắt đầu hình dung ra độ lung linh ấm áp nhà mới rồi chị ạ :D

    ReplyDelete
  11. Mới khởi công thì nom vậy thôi chị ạ, cảm giác nhìn từng thứ được dựng lên mới mẻ thích lắm chị ạ. Nhanh thôi mà! Hihi

    ReplyDelete
  12. cái tường gạch này rất tốt, nên giữ lại chị ạ. Bây giờ tan hoang, mai mốt sẽ lộng lẫy :)

    ReplyDelete
  13. Sau phần "Tan hoang", em chờ xem cập nhật phần "Khánh thành" :)

    ReplyDelete
  14. Em thấy khởi công quá nhanh, quá tốt đấy chứ, tan hoang chỉ là mắt nhìn D . Từ đúng của các ảnh này phải là " thoát y vũ " :-D

    ReplyDelete
  15. đàn bà xây nhà, em cực kì kính nể. Chúc nhà mới ngon lành nhá chị.

    ReplyDelete
  16. Gạch mộc này coi có vẻ xưa cũ, gạch quí chăng. Hội chứng quán cafe nên mê gạch mộc.

    ReplyDelete
  17. -->ĐỖ anh: uớc gì quán anh có mấy mảng gạch mộc rêu phong, Tuấn Ngọc ca trầm, cà phê ly mê thấm, chớp maò hót Oanh Oanh..
    hehe là e đóng đô thuờng ngay

    ReplyDelete
  18. Nếu chị có chỗ ở tạm thời cũng kha khá thì sẽ cảm thấy đỡ tan hoang hơn, em nghĩ thế.

    Nhưng mà chắc sửa xong là đẹp đấy chị nhỉ. Chị sắp thành chủ biệt thự rồi.

    ReplyDelete
  19. @PTN: Gạch cát thì chị gọi đại lí ở Núi Trúc ngay gần nhà cho tiện và đỡ công chuyên chở. Còn các thứ khác thì đã xem một vòng ở Cát Linh rồi PTN ui. Chị ko biết có thời gian mà đi lượn nữa không. Thợ bắt tay làm rồi nên bận quá.

    @MMM: Ừa, sử dụng trí tưởng tượng một chút là thấy lung linh :)

    @NADIA: Đến bữa nay thì họ đã trát phẳng phiu mất trần của phòng ngủ rồi. May quá chị chụp hình kịp :D

    ReplyDelete
  20. @Phú: Đúng là mắt nhà nghề Phú ơi. Gỡ xong lớp vữa ai cũng nói tường và trần xây từ những năm 34 mà còn tốt kinh khủng Phú à.
    Giữ lại tường mà.
    Giá ở SG thì đã nhờ KGĐ rồi :(

    ReplyDelete
  21. @HY: Phần 'khánh thành' chị đang khấp khởi lắm với dự án off bloggers mà không phải nấu nướng (mỗi người mang một món đến) :)

    @Titi: hihi hay quá, thoát y vũ trở về hoang sơ :D

    @Gấu: Đàn bà mà xây được nhà chị cũng cực kỳ kính nể :)

    ReplyDelete
  22. @Đỗ: Gạch xây từ năm 34 và vẫn rất chắc bác Đỗ ạ. Ông chủ xưa nhà Lana làm thầu xây dựng thời Pháp.

    @J.Guy: Cà phê Anh Đỗ không có gạch mộc rêu phong, Tuấn Ngọc ca trầm..., nhưng chị tin là 'có gì đó' đủ hay để J.G. đóng đô thường đấy. Không tin đóng thử coi (wink).

    ReplyDelete
  23. @L2C: Chỗ ở tạm thì sẽ quen ngay thôi. Chị Tuyết và DM đủ 'kiên cường' vì đã từng thuê nhà xấu hơn rồi L2C ạ. Chỉ là em Mei hồi đó còn nhỏ nên em quên í mà :)

    ReplyDelete
  24. @Đỗ: Nhà xây từ năm 1934 và gạch vẫn rắn đanh bác Đỗ ạ. Ông chủ xưa nhà Lana làm thầu xây dựng thời Pháp.

    @J.Guy: Cà phê Anh Đỗ không có gạch mộc rêu phong, Tuấn Ngọc ca trầm..., nhưng chị tin là 'có gì đó' đủ hay để J.G. đóng đô thường đấy. Không tin đóng thử coi (wink).

    @L2C: Chỗ ở tạm thì sẽ quen ngay thôi. Chị Tuyết và DM đủ 'kiên cường' vì đã từng thuê nhà xấu hơn rồi L2C ạ. Chỉ là em Mei hồi đó còn nhỏ nên em quên í mà :)

    ReplyDelete
  25. Ba tớ trước đây là người nghiện sửa nhà nên giờ tớ sợ lắm, kinh cái bề bộn mỏi mệt.

    Cậu ráng len để có chỗ ọp ra trò nhé :D

    ReplyDelete
  26. @Chuồn: tớ xin cậu tạm thời không nói đến từ sợ, chỉ nói đến từ ọp (off) thôi nhá :D

    ReplyDelete
  27. Lana hơi đặc tả cầu thang đấy. Dưng mà tui thích cảnh...bedroom hơn !!!!

    ReplyDelete
  28. Heroman ui so di không phải cái nào đẹp cũng bốt hình, không phải cái nào thích cũng được (thấy) :D

    ReplyDelete
  29. Giữ cửa sổ sơn xanh, hai cánh nhỏ, giữ lại không gian cho treo lại tấm gương to, và nếu kiếm được lọai gạch men lát sàn màu sữa chỉ nâu ...

    ReplyDelete
  30. @Mai: Nhiều ý trùng lắm.
    - Sẽ giữ nguyên cửa 2 lớp trong kính ngoài chớp, có điều chọn sơn màu cánh gián sậm (mẹ bảo cửa Pháp có 2 màu chính: xanh và cánh gián sậm).
    - Vẫn giữ tấm gương xưa treo ở đúng chỗ xưa.
    - Gạch lát nền đang định chọn kiểu vân gỗ màu sẫm??

    ReplyDelete
  31. huhu, thấy cái phòng ngủ kia em cũng muốn :((

    ReplyDelete
  32. @Sông: Lần sau thì mời ngủ đi văng nhé :D

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...