June 18, 2012

Hải Hậu

Đến vùng biển xã Hải Lý - Hải Hậu - Nam Định bạn sẽ ngạc nhiên gặp những 'nhà thờ đổ' phía ngoài đê nổi chìm lẫn trong nước biển - dấu tích của những nhà thờ cấu trúc hẳn phải đẹp mê hồn giờ đã bị sóng biển đánh còn trơ trọi. Người dân Hải Hậu nói trước đây ngay bên bờ biển này là một quần thể gồm nhiều nhà thờ lớn nhỏ đẹp nguy nga. Nhưng đây lại là vùng biển xâm lấn bờ, theo thời gian, biển dần lấn sâu vào đất liền hàng kilomet, ngoạm theo cả vùng đất ở trù phú và những nhà thờ kiên cố niên đại hàng trăm năm. Đê biển đã mấy lần được chuyển lùi, cùng đó giáo dân trong vùng cũng 3 lần chuyển nhà thờ vào sâu đất liền, ngậm ngùi để lại những 'nhà thờ đổ' hoang tàn phía biển với vẻ đẹp buồn rất đặc biệt, rất riêng...

Tới đây tạm dừng, thú nhận: dẫn chuyện thế là để bốt cái hình này:


Mà thật hơn nữa là để kéo bà con (Giỏ thị) qua đọc cái entry này.
(Lỡ mà có cắt ngang dòng thơ mộng của bà con xin được lượng thứ, lượng thứ :))

24 comments:

  1. em ko có thix lượng thứ trừ khi chị post thêm hình :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Sông: Một hình thôi, muốn nữa tháng 9 này bay ra đi núi, thoải mái hình, nha.

      Delete
  2. Tân cổ giao duyên :) , quê đó mà em chưa từng tới Hải Lý đâu chị:(

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Mẹ MM: Ừa, mỗi lần về quê thường ít thời gian tranh thủ lại còn thăm bà con họ hàng, đâu còn lúc nào đi đâu. Muốn, là phải đi riêng chơi cơ, mà biển Hải lý không đẹp, không phải chỗ để chơi MMM à.
      Chỉ có những nhà thờ ở đó thì đẹp mê hồn. Trên đường đi cũng thấy rất nhiều nhà thờ kiến trúc bên ngoài rất đẹp.

      Delete
  3. Để cho bà con làm đê bao kiểu "anh Vưỡn" có khi bây giờ ở đó có khu đô thị mới E-kô-điệu-đàng không chừng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ, vùng biển đó ăn vô đất liền không à anh pác. Chắc cần những anh Vươn chắn sóng mở đất thật....

      Delete
  4. Anh có nghe kề về ngôi nhà thờ này. Em đến tận nơi chụp ảnh hoành tráng thế. Thêm vài tấm nữa đi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thụy: hì, bật mí là nhà thờ đổ chụp hình rất đẹp. Nhưng mà khoe thì khoe ít ít thế thôi ạ :)

      Delete
  5. im im rình coi đuợc 2 hình rồi, chờ hình thứ 3 :)

    ReplyDelete
  6. Thích tấm hình đầu, có người cao không thua gì ngôi nhà thờ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @DT: Vậy mà đứng kế bên cái nàng kia kìa thấy mình thấp hơn tới một khúc :)

      Delete
  7. không có được xem hình #1 :(. Vậy là canh xem hình #3, nếu không mất :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Carpe Diem: Bật cười với cái còm của T. nên ủn hình #3 rồi đó nha :)

      Delete
    2. cám ơn chị. chị post kiểu này câu khách quá nha. :)

      Delete
    3. dáng chị Na nhìn mê luôn hic

      Delete
    4. @Guy: Có lẽ phải đặt may bộ đồ bo dì gắn cái túi lớn lớn bữa nào cà phê SG diện thu hoạch lời khen luôn thể :))

      Delete
  8. Thêm tý hình ảnh đi em.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Bí iu: Thêm xí rồi đó nha Bí :)
      Dim đang thi. Vài bữa nữa thi xong Lana sẽ gọi off để bà con vớt vát hương vị Casablanca.

      Delete
  9. Replies
    1. @Sông: Cái này kêu bằng "thiên vị ruột", hihi :)

      Delete
  10. Chị ơi. Còn cái hình nào thì post hết đi. Cứ post thế này thì bao giờ mới hết hehe.
    Minh hp

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Minh: Thiệt lòng đôi khi cũng thích bốt hình kéo view bạn bè mà được dặn hình khổ chủ bốt xí xí thôi bốt nhiều bị gán mác mày mác kia đỡ hổng nổi, hì hì :(

      Delete
  11. @ lana: chị ơi! Không kiểu nào đẹp bằng kiểu Vào Bếp! Em vẫn lưu khekhe

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...