November 08, 2009

Offline Cà phê nổi Hồ Trúc Bạch

Cảm ơn những người bạn của tôi. Bỗng có một buổi chiều chủ nhật ngồi tám đủ thứ chuyện để rồi sau 4h đứng dậy không nhớ đã nói chuyện gì. Sướng không?

Bạn mới/ đồng hương:


Nhân vật thường trực trong 'Đối thoại' của Titi:


Mei: Lana's 'của để dành':


Đội LHS: Bí - Lân


'Vườn trẻ' nhà Lana mỗi thứ 7/ chủ nhật:


Còn đây là Bí - Titi và Lana nè: Bí mải đứng công bằng không nghiêng bên nào nên cười sơ sơ à:

9 comments:

  1. Chị thật dịu dàng và dễ thương. Nhưng nghe chuyện của chị xong em thấy thương chị quớ. Hic :-(

    ReplyDelete
  2. @Ti: Ti ơi Lana cười tươi át cả Titi thế kia sao lại thương?
    (có thương cũng nói nhỏ nhỏ thôi, bé)
    :)

    Rất vui gặp em hôm nay - cảm ơn em đã đến.

    ReplyDelete
  3. Chị cũng cho em chuyển lời cảm ơn tới 2 công chúa của chị đã chịu khó kiên nhẫn với siêu quậy nhà em :-D
    Khi nào rảnh, em lại muốn cà phê ngắm trời mây với mấy chị . Càng ít người càng đỡ loãng chuyện chị à :-D

    ReplyDelete
  4. À, trước khi post ảnh, chị chịu khó thu nhỏ ảnh thì sẽ không bị vỡ, mặt người trông sẽ thật hơn. Mí cái này trông ai cũng già hơn ở ngoài nhìu quớ :-P

    ReplyDelete
  5. Nguoi nao cung dep. I love you all.

    ReplyDelete
  6. @Anonymous: Cảm ơn rất nhiều vì đã động viên. We all love you.
    :)
    (Anonym. làm áy náy quá đi, cảm ơn mà không biết cảm ơn ai).

    ReplyDelete
  7. Cái msg. N.7 này có được coi là "good excuse" không Bí?
    :)
    @Ti: Chị thu nhỏ hình cũng không khá hơn. Có lẽ khi nào phải xách giỏ đi học 1 khóa Photoshop để chỉnh hình đẹp lên rồi mới post nhỉ? (hì). Ừ bữa nào có dịp lại cà-phê ngắm trời mây nhé.

    ReplyDelete
  8. Hic, các chị offline vui thế! :(

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...