November 18, 2009

ĐỐI THOẠI ONLINE

A – Hey, túm mày chút!
B – ừ, tao đây
A – chỉ để gọi thôi.
Mày ổn chứ?
B – OK, mày thế nào?
A – sao mày lại hỏi thế?
B – tao ko thấy mày trên FB,
và ko biết mày thế nào
A – FB ở VN có vài hôm trục trặc (bị chặn) - tao ghét lười vào luôn
Mày đọc blog vậy? lanoanhblog.blogspot.com
B – để tao lát nữa xem nhé
Mày thế nào? Nói qua qua đi rồi tao chuồn đây
Con trai đang lên mạng, tao học vơi con trai chút xíu
A – tao ok
khỏe
ổn
DM ngoan ->; tao happy
hết chưa?
B – thanh thản và an bình?
A – Ừ. thanh thản và bình yên. Theo đúng mày (và tao) hiểu.
B – Ừ.
A – này - tao với mày nói chuyện với nhau rất ít phải giải thích. Sướng thật.:)
B – :)
A – nhớ hẹn về già chui ổ cùng tao đấy nhé (tất nhiên là nếu lạnh) :)
B – nhớ chứ.
A – mày chuồn đi - nói chuyện với con
tao ko me-sát nữa (*)
B – ko me-sat đâu mày
tao giao bài và làm cùng con trai nên ko đc liên tục thôi
A – tao ủng hộ mày việc này 2 tay. Không chỉ là học, mà còn là keep him in touch đấy
B – chính xác
tao thấy nó bình tâm hơn
mình cũng đỡ chông chênh như mất rễ
vì mình cũng quen có nó mà
A – "Bình tâm" là từ tao với mày đều hay thích dùng. mày biết câu này không: "The poor long for riches, the rich long for heaven, but the wise desire tranquility"
B – biết mày thích câu này
A – ừ.
Tao luôn đặt nó làm status. Ngoài ra là câu này: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, để gió cuốn đi..." (Trịnh Công Sơn)
B – tao thích chữ Tự Tại
ngắn gọn, giống các cụ.. mình cũng đến tuổi đó rồi
A – toàn những câu già. Hì.
B – hehe
tao ko thích vế "cuốn đi" lắm
A – mày nói giống hệt một tri kỷ khác. kỳ thật.
cũng không thích "cuốn đi".
tao sẽ phải xem lại xem tao có 'vô thường' quá không!
B – để làm gì ko biết... nhưng ko thích cuốn đi
A – Hiểu. Tao nghe lần thứ 2 mà.
ok tao phải làm chút rồi.
bb đã nhé
B – Ừ bye.

(*) me-sát = мешать (Russian) = disturb, annoy = quấy nhiễu, quấy rầy.

3 comments:

  1. Lana lại vận dụng kinh nghiệm "đối thoại" của bạn Titi à?

    ReplyDelete
  2. Morning VMC :)

    Đọc Blog Titi 'thấy hay bắt chước' cũng là một ý tưởng. Thật ra Lana đã có ý thích ghi giữ lại những đối thoại thú vị bất chợt - cũng được mấy lần rồi :)
    Tiếc là nhật ký 2008 của Lana bị mất gần hết đấy (do virut phá), hồi đó có một 'đối thoại' Mei bảo "nhìn mẹ xinh lắm" - thích mê, ghi nhật ký liền và còn muốn nhắc đi nhắc lại mãi :)

    Titi thì đầy ắp những đối thoại thú vị mỗi ngày.

    ReplyDelete
  3. Có bạn hiểu mình sướng thật. Các chị nói chiện như tụi teen í :-D
    @VMC: chúng ta đối thoại hàng ngày mà anh. Và đó là kênh nhanh nhất để chúng ta hiểu nhau nữa ạ :-)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...