November 12, 2010

Không hứng thú

Không có hứng thú. Tự nhiên mất hết mọi mối quan tâm. Cái óc như bị đứt hết rễ còn lại củ đậu tròn trơ ì, chẳng nghĩ thấy cái việc gì, không nhớ người thân, bạn bè, người quen.
Có ai gọi, việc gì nhắc thì gọi được chút, rồi lại trôi đi đâu mất.
Đám cưới con của bạn, việc không được quên, vậy mà cũng bẵng quên chúc.
Gần tuần rồi không gọi điện về cho Ba Mẹ.
Đi làm, ăn, ngủ, đưa đón con - những gì đã thành lịch làm đủ như một cái máy. Không cả sách truyện TV. 9h tối là hết việc, lên giường.

Sống như thế này thì có thành heo không?

13 comments:

  1. Viết ra được như vầy nghĩa là còn nhớ, còn quan tâm mà Lana ơi, không biến thành ột, ột đâu, người đẹp ạ..., thay đổi không khí cuối tuần nha:)

    ReplyDelete
  2. Cảm giác lăn theo những giọt mưa
    Vỡ òa
    tan vào lòng đất

    Em nghĩ gì khi mùa đổi mới
    (mà) em thẩn thờ, hổng thiết nắng mưa ?
    :)

    (cảm giác này lây lắm nha chị, em hổm giờ cũng thế đó, hổng biết mình sao luôn,nhưng đêm qua thức tới 2g sau khi nghe cuộc gọi :D)

    ReplyDelete
  3. ô ô, Na là 1 mắc xích trong guồng chảy vĩ đại
    liệu Na có vĩ đại ko
    nếu Na vĩ đại thì chắc là mắc xích sẽ vĩ đại chứ
    và nếu là mắc xích thì mắc xích có thể chỉ làm những điều tốt cho bản thân mắc xích ko
    có lẽ là ko
    vì đang bị mắc...
    và bị ..xích
    --
    kaka giỡn tý
    đi đếm số gạch men trong nhà cho vui đi chi
    nhìn vào sẽ còn thê thảm hơn nữa :")

    ReplyDelete
  4. Ui ui, Lana và cả nhà có chuyện chi mà buồn dzợ?
    Tối nay có trận cầu sớm: Aston villa -MU. Cho bạn Lana, Mía Moon, J.G và ai nữa một phe lựa trước, một chầu ăn nhậu theo ý muốn, lần ộp tới gần nhất.

    ReplyDelete
  5. Chị ơi! sau một đợt công việc căng thẳng thường có cảm giác thế mà,em cũng thường bị thế này :D

    Cuối tuần tự thưởng thư giãn đi chị, tự cho mình tiêu xài hoang phí một chút cho bản thân (Spa chẳng hạn)chị sẽ thấy tâm hồn phơi phới ngay ...hì hì

    Thứ bảy mà em vẫn phải đi làm đây này :(

    ReplyDelete
  6. Đây không phải nguy cơ thành heo mà nguy cơ thành đàn bà giản dị. Hihi.

    Nhà này có vẻ sắp phải off liều cao để trị chứng khiêu vũ với công việc theo nhịp chacha thời gian dài quá rồi đây!!!

    Tổ chức khẩn đi nhé.

    ReplyDelete
  7. Chị Lana:

    Triệu chứng này chỉ là "another stage in your life" thôi. Vui lên chị nhé. Rồi sẽ trở qua thôi chị ạ. Chúc chị một cuối tuần vui.

    ReplyDelete
  8. Chị ơi, các cô con gái của chị nhiều chiện hay lắm. Chỉ cần chị khơi mào thôi là cả nhà ỏm tỏi, chẳng thể lặng lẽ, hết việc được đâu. Hè hè...

    ReplyDelete
  9. Thỉnh thoảng người ta vẫn rơi vào trạng thái như vậy. Chẳng cứ gì em, ai cũng có lúc như vậy. Sẽ qua nhanh thôi mà!

    ReplyDelete
  10. Vụ như này thi thoảng em cũng bị.Một dạng của xì trét đó chị. Kinh nghiệm là Spa, ngủ đã mắt hoặc mang các con đi chơi xa 2 ngày cuối tuần(tắm khoáng chẳng hạn) sẽ ổn hơn. Sớm trở lại bình thường chị nhé!

    ReplyDelete
  11. Có người chỉ có thể mỉm cười ngồi lặng lẽ ở xa với chị mà thôi. :)

    ReplyDelete
  12. " Một chút ...ình ", rồi " Ham mê trẻ con ", và rồi... " Không hứng thú " .

    Là sao, là sao ?

    ReplyDelete
  13. Bè bạn thương mến, xin một lần này Lana lặng nghe sự chia sẻ của bạn bè mà không 'trò chuyện' với từng comment. Hứa sẽ không có nhiều lần như thế.
    Cảm ơn sự chia sẻ nhiều lắm. Cái đầu Lana 'trong lại' hơn chút rồi :)

    Ngày mai là tuần mới. Chúc cả nhà (và Lana) một tuần mới tốt lành.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...