March 21, 2011

Mình

Cuối tuần: Áo bẩn bụi, quần bẩn vữa, giày bẩn đất.
Đầu mà cởi bỏ cái mũ chắc tóc bung xù.
Chẳng báo chí chẳng tin đông tin tây chẳng ti vi thời sự. Sự quan tâm quấn lấy những là gỗ sắt gạch cát xi măng.
Thỉnh thoảng lại giật mình liệu mình có quên điều gì quan trọng? sinh nhật ai đó thiệp cưới ai mời.
Mặt mệt mỏi (nhưng cười mơ hạnh phúc?).
Lưng quần tự rộng thừa ra 2 - 3cm, đâu cần tốn tiền tập eo.

-------------------------------------
Đấy là viết hôm qua.

Hôm nay muốn khóc. 'Tổng thầu mẹ' đang về TN nghỉ mấy ngày, dặn dò này này này. 'Thầu phụ anh' vừa bảo anh có việc gấp mai hoặc mốt anh phải vào lại SG, dặn dò kia kia kia.
Nói 'anh cứ vào, đừng vội gọi cho mẹ nói anh vào kẻo mẹ lại sốt ruột nghỉ không yên, em sẽ nghỉ phép, tự được, rồi nếu có việc gì em sẽ gọi mẹ'. Nói cứng vậy mà trong lòng bỗng chùng.

Trong bụng cũng biết rồi mẹ và anh đều sẽ có việc riêng ở nhà đâu thể đi vắng dài, biết để phải sẵn sàng. Chỉ là trong một khắc chợt nhớ 'một nửa đàn bà sinh con tỉa hoa giữ lửa' để cái í nghĩ tủi thân rất không nên.

May là trước đây mẹ và anh đã kích dữ để mình dám lôi ra sửa nhà, giờ đã được 1 phần, cố gắng thôi.

*** Có chút liên quan:
- SỬA NHÀ (1)
- VỀ LANA

40 comments:

  1. Cậu ạ, cậu đang là thần tượng của tớ. Đừng làm tớ thất vọng mà tớ sẽ tự sát đấy. Cố gắng nhé!

    ReplyDelete
  2. Em ngưỡng mộ chị lắm chị Lana ơi!

    ReplyDelete
  3. khóc đi chị yêu, khóc xong chị sẽ đứng lên được mà ha. em ngưỡng mộ chị.

    ReplyDelete
  4. phải, chị nhạy cảm lắm, quả thật chị quên 1 người :(

    ReplyDelete
  5. Chị, rồi sẽ xong. Em tin mà.
    Xong rồi sẽ thấy rất đáng, chị nhé.

    ReplyDelete
  6. Nghĩ tới vài bữa nữa sẽ được ngồi trong ngôi nhà ấm áp, đẹp đẽ với hai chị em mà ráng nghen chị. :)

    ReplyDelete
  7. Cố gắng thôi..., phải gặp lúc anh B ở VN, anh sẽ ra giúp Lana, việc này là của anh ấy đấy:)

    ReplyDelete
  8. @Cả nhà: Cảm ơn cả nhà nhiều. Lana đang học làm thầu xây dựng đây, chắc là không tệ.

    Chỉ là hơi run rẩy tí thôi, chứ vẫn có bà và anh chỉ đạo tự xa và sẽ đến ngay khi cần.
    Còn hơn khối hồi Lana ở Úc đi làm công nhân (part-time) ở nhà máy đến khuya mệt bở hơi cơ :)

    Hị hị, nói gì thì nói, bắt buộc lắm thì hãy làm nhà và sửa nhà nhé.

    Hugs :)

    ReplyDelete
  9. Trông vậy thôi,liền chị thường mạnh mẽ hơn liền anh nhiều.Ráng lên để được nhìn thấy thành quả (sửa nhà) của mình nào!

    ReplyDelete
  10. Tôi nghĩ đây là việc của đàn ông, vậy mà tới tay bạn, bạn mần tỉnh queo, ào ào, chia sẻ chớ hổng thèm than thở.
    Hổng giúp được gì đành hô khẩu hiệu: Ráng lên bạn ơi.

    ReplyDelete
  11. chị đừng lý tưởng hóa đàn ông quá như thế để tự thấy tủi thân. Thực tế nhiều ông chẳng đỡ cho phụ nữ nhiều đâu chị ah. Nhà tôi cũng mới sửa nhà, anh xã chỉ đi ra đi vào và gần như một mình tôi kèm thợ đấy, bọn thợ xây còn nói: Chị nhà siêu thế, anh xã sướng thật. Đấy, xã hội bình đẳng nên phụ nữ mình cứ thế mà chiến đấu chị ah. Chúc chị sớm có ngôi nhà đẹp!

    TS.

    ReplyDelete
  12. Cứ hình dung một ngày nào đó Lana trở thành "tổng thầu" cho Dim và Mei.

    ReplyDelete
  13. Lana ơi,

    Cho Ly nắm tay Lana một cái nào, tin chắc chắn là Lana sẽ vượt qua được công việc này một cách suôn sẻ, xuất sắc.

    Ừ, thỉnh thoảng tự cho mình trùng xuống, ủy mị một chút cho đỡ mệt mỏi rồi lấy sức làm tiếp công việc nhé, các cụ bảo "lên ngựa phải ra roi...", đã làm rồi là sẽ làm thật tốt mà, phải không?

    ReplyDelete
  14. Cố lên chị nhé. Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai.

    ReplyDelete
  15. oài, cố lên chị ơi. Tỉnh táo nữa kẻo lại có gì nhầm lẫn, sai sót giờ hè hè...

    ReplyDelete
  16. Hay.Lana là một môn đồ...tể của trường phái Hiện thực phê phán. Mặc dù khung cảnh đại công trường đầy vôi vữa , bụi, cát nhưng hình ảnh cái Lưng quần rộng lại rất ấn tượng (mà nói theo ngôn ngữ của teen là...phê vãi !!!)

    ReplyDelete
  17. Thiền đi chị, sẽ thấy khỏe khoắn cả thân tâm, mọi việc sẽ đâu vào đấy :D

    ReplyDelete
  18. cố gắng lên đi chị ơi, vài chục ngày nửa thôi,là thấy hình dáng ngôi nhà mơ ước hiện ra sống động rồi :)

    ReplyDelete
  19. Bí không hô "Lana cố lên" đâu nhé, Bí hô "Lana chiến thắng" cơ đấy.

    ReplyDelete
  20. Ai cũng truyền lửa để mong chị cố gắng.Em thì mong rằng cái lưng quần chị đừng rộng thêm nữa. Giữ sức khỏe chị nhé để tiếp tục chiến đấu vì ngôi nhà hạnh phúc.

    ReplyDelete
  21. Hem có sao cả, họ đã nhận làm rồi thì phải làm đúng theo hợp đồng mình thuê. Lana cứ làm theo cách mẹ và anh giám sát mỗi ngày, nhớ bám càng xem cách họ xây sửa, thấy có gì cẩu thả ko vừa ý nhắc ngay thì thợ thầy ko dám qua mặt mình. Mặc dù mình ko biết nghề, nhưng có mặt mình ở đó giám sát thì sự sơ xẩy sẽ giảm đi nhiều, và Lana còn học thêm trong lúc giám công nữa. Có gì cần thì remote control từ mẹ và anh bằng phone ngay là ok. Cố lên!

    ReplyDelete
  22. Lana mần dư sức, em tin. Nhưng bất cứ khi nào cần thầu phụ, ới em giới thịu nhá :-D

    ReplyDelete
  23. @Thảo: Đừng dùng từ thần tượng nhớ. Tớ biết cậu nói 'thần tượng' cũng 'đẩy lên' như cậu nói từ 'tự sát' nhưng nói chung là làm thần tượng đùa cũng vẫn mệt lắm. Tớ thì đại loại đi đánh nhau bị địch bắt phát là đầu hàng luôn :)

    ReplyDelete
  24. @Land: Cảm ơn em, ừ sẽ ổn thôi.

    @Thảo: Đừng dùng từ thần tượng nhớ. Tớ biết cậu nói 'thần tượng' cũng 'đẩy lên' như cậu nói từ 'tự sát' nhưng nói chung là làm thần tượng đùa cũng vẫn mệt lắm. Tớ thì đại loại đi đánh nhau bị địch bắt phát là đầu hàng luôn :)

    @HY: Chị luôn tin làm nhà không phải việc của đàn bà con gái, đàn bà không làm được. Có gì đâu ngưỡng mộ HY ơi.

    ReplyDelete
  25. @Phụng: Ừa hôm qua muốn khóc thật Phụng ơi. Khóc tẹo thôi.

    @J.Guy: Lần sau sẽ nhớ gọi J.G. :)

    @Đậu: Ừa bây giờ thì chị mong nó chóng xong. Tạm quên tưởng tượng nó xong thế nào, huhu :(

    ReplyDelete
  26. @Quyên: hai bữa nay ráng theo quán tính hỏng có tưởng tượng được gì nàng ui :(

    @BeBo: Mẹ Be bo mới đi làm job mới, anh B. cần phải có mặt ở đó chớ.

    ReplyDelete
  27. @AK7: liền chị nếu có mạnh mẽ thì ở việc khác, không phải ở việc làm nhà AK7 ui.

    @Đỗ: Không tỉnh qoeo tẹo nào đâu bác. Không lẽ kêu la ỉ eo ở đây chớ thiệt tình lúc nào cũng muốn ỉ eo lắm lắm. huhu.

    @TS: Mình không lý tưởng hóa họ, cũng không nghĩ bình đẳng là hai giới y nhau. Vẫn có những việc này phù hợp với giới này và việc kia phù hợp với giới kia hơn. Và, ước gì sinh ra làm giới nào thì được làm đúng giới đó, còn thì... có người làm đỡ, hihi.

    ReplyDelete
  28. @VMC: Lana sẽ không làm được tổng thầu cho DM như bà đâu VMC. Bà không ngại làm nhà, còn Lana vẫn luôn bị đóng đinh với ý nghĩ: Có hai việc mà phụ nữ (cụ thể là Lana) không làm được, 1 là mài dao, 2 là xây nhà.
    Tin không làm được nên sẽ không làm được :(

    @Hoang Ly: Lana đang ra roi, mà cái tay run run :(

    ReplyDelete
  29. @HPLT: Cùng cố gắng nào :)

    @Titi: Đúng rồi, nhắc tỉnh táo, hị hị.

    @GấuXX: Thiếu, không hề dư, Gấu ui.

    ReplyDelete
  30. @Hero: Lưng rộng thì quần tụt có gì đâu, hi hi.

    @Tâm Thiền: Những ngày này chân vắt lên óc chả còn tẹo lúc nào mà thiền đâu TT ui, trừ buổi tối khi ngủ khò :)
    Thôi thì thiền trong tâm vậy.

    @Mía: Vài chục ngày dài lắm :((

    ReplyDelete
  31. @Bí: chị iu ơi em thèm được thua !!
    :(

    @HoaLu: Lưng quần rộng còn những vòng khác đừng thì được HoaLu há? :)

    @LU: Lana đang thực hiện y như LU comment nè: Đứng nguyên ngày hôm qua 'coi' thợ, có gì thì a lô xin chỉ đạo từ xa.

    ReplyDelete
  32. Chị Lana yêu làm việc tốt nhé! Mình cố gắng để có một ngôi nhà thật đẹp mà:) Nghỉ ngơi chút là lại bắt đầu được thôi, pai ko chị!

    ReplyDelete
  33. Nghĩ đến lần tới đến chơi với ba mẹ con em sẽ được ngắm nhà mới, em cũng hít một hơi thật sâu rồi hét: Cố lên chị Lana!!!;)))

    ReplyDelete
  34. Tỉ tê chút thôi, chứ chị dư sức mà,
    À, có người cổ vũ chị em mình như vậy nè " Tháo vát không những là một đức tính tốt của phụ nữ, mà còn là một nét quyến rũ của họ"

    Nên cứ thế mà quyến rũ đi chị nha, thương lắm á

    ReplyDelete
  35. Nghe nói HN lại trở lạnh, chạy dzô Hugs chị cái thôi.

    ReplyDelete
  36. Chị iu cố lên nhé! Hồi xưa mẹ E cũng một mình xây cái nhà 3 tầng mà cả nhà E đang ở bi h. Cũng mệt mỏi và vất vả lắm nhưng sau đó thì đi đâu mẹ E cũng tự hào! ^^

    ReplyDelete
  37. @H.Nga: Chị vẫn đang cố gắng, thanks bé nhiều, nhưng đừng kể về mẹ hay bất kỳ ai phụ nữ làm nhà nhé, chị biết rất nhiều người giỏi, chị phục lắm nhưng chị không thay đổi ý nghĩ 'đóng đinh' rằng phụ nữ không cần giỏi/ và không nên giỏi xây sửa nhà, huhu.

    ReplyDelete
  38. @Scarllet, Taaman: Ừ cố lên cố lên :)

    ReplyDelete
  39. @Moon: Nếu được chọn chị nghĩ phụ nữ tháo vát quyến rũ khi chăm con, tỉa hoa, làm bếp, giữ lửa, tinh tế ngoại giao bạn bè nội ngoại. Nói tháo vát quyến rũ với vôi vữa gạch ngói e 'gò ép' quá :)

    @Mía: hugs.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...