March 06, 2011

Nếu rất muốn thì sẽ làm được (2)

Báo cáo với cả nhà tình hình là trong vòng 2 tháng nữa có thể sẽ có chứng chỉ làm thầu xây dựng. Đến bữa nay đã vỡ ra nhiều điều mới mẻ, chỉ lo mình sẽ say mê đến bị tiếng sét với tình yêu mang đầy hương vị vôi gạch ngói xi măng.

Bài tiểu luận số 1 vừa được 8 điểm thật là đáng ăn mừng. Đầu bài là 'khảo sát thiết kế và giá cả nguyên vật liệu'. Một vài ví dụ cụ thể: Giá gạch lát nền chênh lệch rất nhiều phụ thuộc vào loại kích thước và chất lượng. Gạch lát nền vân gỗ Platino 50x50cm giá 165.000đ/m2 trong khi gạch T2 60x60cm giá 295.000đ/m2. Vật liệu chống nóng mái tôn Cát Tường chả ăn thua đâu, nên dùng sản phẩm tôn mát ấy dù sẽ phải bù thêm khá nhiều. Thiết bị vệ sinh muôn vẻ muôn giá và nếu bạn không đeo mặt nạ cho trái tim trước khi bước chân vào showroom thì bảo đảm bạn sẽ mê mẩn không nhớ đường ra. Sau khi cân nhắc giá cả mẫu mã và tham khảo (cô bán hàng) về chất lượng sản phẩm thì tạm chốt bộ bệt vệ sinh + bồn rửa mặt + vòi sen của Picenza sản xuất lại Việt nam, giá tổng cộng khoảng 8.5 triệu đồng. hehe.

Đến giờ điểm danh, Lana chạy đây. Sẽ cập nhật thông tin tiếp sau :D

*** Có thể bạn muốn đọc:
- NẾU RẤT RẤT MUỐN THÌ SẼ LÀM ĐƯỢC (1)

32 comments:

  1. Trời, em làm đi làm nhà thầu xây dựng ấy hả? Tin được không đây?

    ReplyDelete
  2. Chị định sửa nhà phải không? Nên tham khảo ý kiến bạn Phú xem, bạn ấy là chuyên gia mà chị.

    ReplyDelete
  3. Chắc đang định remodel cái bếp hay gian phòng khách gì đây phải hem? Uhm, cứ tự làm đi sẽ thấy nghề xây dựng thú lắm, và tự mình xây nhà thiết kế cho mình thì càng thú vị hơn. Lu biết lót gạch bông theo kiểu trám xi măng như bên nhà đấy nhé. Lúc trước, Lu mua bán nhà cũ bên VN thấy thợ thầy làm Lu cũng té vào học nghề luôn. He he, Lu cũng đang ấp ủ phương án ứng dụng mấy năm học thiết kế nội thất vào "Lu gia trang", để ko phí phạm công lao thầy cô nhồi sọ ;))

    ReplyDelete
  4. bravo Lana, bốt cái này khoe khéo nhân ngày chị em đây :-P

    ReplyDelete
  5. Sửa nhà dự trù 1 phải chuẩn bị 3 đó nghe bạn hiền.

    ReplyDelete
  6. Phụ nữ nước Nam nói chung là giỏi.

    ReplyDelete
  7. Tớ không hiểu sự lắm nhưng cái title của cậu thì tớ tin 100%

    Chúc cậu thành công nhé!

    ReplyDelete
  8. @Thụy: Anh ơi em mới đang học việc.
    Nhưng mà, tin đi anh.

    @Hoalu: Ừ, nhất định chứ, chị sẽ tư vấn khi nào cần đến ý kiến chiên gia :)

    @LU: Ôi theo đuổi vụ lót gạch xây tường này mệt lắm LU. Nếu được chọn thì Lana thích nhiều việc khác hơn :)

    ReplyDelete
  9. @Gấu: Khoe gì gấu, chị thích khoe lúc nào được nằm dài trong bồn tắm vừa nghe nhạc vừa giũa móng tay cơ :D

    ReplyDelete
  10. @Gấu: Khoe gì gấu, chị thích khoe lúc nào được nằm dài trong bồn tắm vừa nghe nhạc vừa giũa móng tay cơ :D

    @BeBo: Cảm ơn bạn hiền. Lana ngu ngơ lắm vụ nhà cửa, nhưng hiện đã có mẹ là chuẩn bị 2, anh trai là chuẩn bị 3, đúng chuẩn nhé, hihi.

    ReplyDelete
  11. Chị nói gì em tin nấy, nhất là nếu rất muốn thì sẽ làm được :)

    ReplyDelete
  12. @VMC: Ôi ôi không xin cái giỏi đó đâu VMC ơi. Một là hễ nói đến xây/ sửa nhà là Lana đầu hàng ngay tắp lự 'tui không làm được điều này'. Chừng bắt buộc bắt buộc thì phải làm thôi.
    Hai là vụ này cả nhà xúm vào từ khi lên kế hoạch sửa nhà. Hiện tại đã có mẹ và anh trai cặp hai bên. Lana chỉ là tòn ten đi theo coi chọn vật liệu và học việc.
    (hì, cái còm men của VMC làm xấu hổ quá không dám nhận giỏi phải khai thật) :)

    @Chuồn: Khi nào thành công tớ sẽ bấm ngay điện thoại cậu đến hun hít khích lệ nhé :)

    ReplyDelete
  13. @Moon: Cũng là liệu pháp tinh thần đó mà.
    Cổ vũ đi, nhá :))

    ReplyDelete
  14. Lana : cố gắng lên, xong cái nhà tự xây thì coi như tốt nghiệp luôn roài. Cho hai em gái cùng tham gia phụ chị Cả xây nhà heng. Sau phi vụ này thì hai em nó sẽ hãnh diện thần tượng chị Cả lót gạch giỏi nhất thế giới. Giống như thèng ku Thắng lúc nào cũng phe phang bố nó lái xe thật là chì.

    Nhớ mời Lu ăn tân gia nhe.

    ReplyDelete
  15. cũng đứng bên ngoài cổ vũ thôi, chị mà ko làm được nữa thì đã có anh 2 rồi :D

    ReplyDelete
  16. @LU: Chắc chắn là mời chứ. LU khích lệ tinh thần tụi ku Ấn trong team break record lần nữa đi đặng lấy bonus 2 tháng nữa về chơi ha.

    @Mía: Ô kìa, cổ vũ cật lực đi chứ, cổ vũ ơ hờ vậy là buông bỏ giữa chừng luôn đấy.
    (vì ba cái việc này ngại ôi là ngại)
    :)

    ReplyDelete
  17. :)), ừa, cổ vũ cận lực (Mía, tay cầm 2 cái chổi lông gà , hô to) : chị Lana cố lên, chị Lana cố lên, em là Mía, em đến từ blog sờ pot, em đến đây cổ vũ cho chị Lana, chị Lana cố lên, cố lên, chị Lana là nhất, chị Lana num bờ quăn.
    :))

    ReplyDelete
  18. E. đang chờ thông tin cập nhật để comt hoành tráng :-)

    ReplyDelete
  19. " Nếu rất muốn thì sẽ làm được" ! N chỉ được cái nói đúng. Dưng mà " đào đất, cất gỗ" là những việc không dành cho phái yếu. Hôm nay 8/3, nếu N kêu gọi chắc chắn sẽ có nhiều huynh nhận thầu vụ này lắm đấy !

    ReplyDelete
  20. Ối giời ơi, choáng quá!

    -Fooleryn-

    p/s: Mà cũng thiệt thích quá đi! (hehe)

    ReplyDelete
  21. Chị sửa nhà thì nên để ý rằng sẽ có offline liên miên ở đó, cho nên cái gì cũng cần to và thoáng nhé hi hi :-D

    ReplyDelete
  22. à, em đồng ý hoàn toàn với anh VMC. Và đề nghị anh í hong nên độc thân lâu nữa ạ :-D

    ReplyDelete
  23. Chúc mừng chị 8-3! chúc ba mẹ con lúc nào cũng nhí nhảnh trẻ trung như ba chị em gái :)

    ReplyDelete
  24. @Mía: Ừ, cố lên :)

    @HPLT: Chủ nhật tới thợ mới bắt đầu làm. Chị ko biết lúc đó còn thời gian để mà blogging nữa không, nếu có lúc nào thì sẽ cập nhật liền. Nhớ còm hoành tráng nhé. Chị tin vào khiếu trang trí sắp đặt nhà cửa của HPLT lắm, thật.

    ReplyDelete
  25. @Heroman: Kêu liệu có được ai không nhỉ. Thật là không dám chắc :(

    Đồng ý cái này 100%: 'đào đất cất gỗ' là việc của đờn ông. Chẳng qua việc nào buộc phải làm thì mới làm thôi. ỉ i được thì ỉ liền.

    ReplyDelete
  26. @Titi: Trong hồ sơ mời thầu thiết kế có điều khoản 'đủ chỗ để ọp nai' mà. Yên tâm nhé :)

    @F'leryn: đang cố gắng để bé có ra HN ghé thì choáng lần nữa đây :)

    ReplyDelete
  27. @Mẹ Mốc Mít: Ừ mình chúc nhau nhé. Chúc mẹ Ph. và em Mít luôn xinh xắn, mẹ trẻ con đáng yêu mãi thế nhé.

    ReplyDelete
  28. 8.3 Hôm nay phải có giải rinh về chị nhé.

    ReplyDelete
  29. 100% giải phóng :D

    ReplyDelete
  30. @Mía: Có, mà giải tập thể ko rinh làm của riêng được :)

    @Tâm Thiền: Được mỗi ngày hôm nay thôi :(

    ReplyDelete
  31. Hí hí. Vậy khi nào đến gặp chị Lana em phải đóng đinh vào sàn để đứng cho thiệt chắc, khỏi sợ lăn quay ra đất :D

    -Fooleryn-

    8/3 hạnh phúc và ấm áp chị nhé! :)

    ReplyDelete
  32. @F'leryn: Khỏi đóng đinh, sốc té có chị đỡ :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...