April 05, 2011

Cập nhật 6: Tập trung cao độ

Thế giới, ngày, quan tâm, xúc cảm... giờ gọn cả về mấy chục mét vuông nhà sửa, không kẽ nào hở ra ngoài. Một tối bắt đầu đi nằm, mẹ bảo: - Thế là thằng Mỹ nó đánh gần tan Libya rồi đấy nhỉ (chắc bà đọc báo). Trả lời: - Thế hả mẹ? con dạo này thật sự là chẳng nghe/ đọc được tẹo nào.

Mỗi sáng thức dậy lẩm nhẩm điểm ghi note việc cần làm, lên lịch, sau đó là chạy. Nhiều khi chẳng tính nổi ngày có những việc gì, chỉ biết tới lui 6h30, 7h tối mới về đến phòng. Thở. Ăn. Gom hóa đơn. Ghi sổ. Đi nằm. Các giấc mơ cũng chỉ toàn về sửa nhà. Hôm qua mơ thấy nghỉ làm chạy việc quên báo cơ quan xin phép, trễ nguyên một buổi sáng. Hối lỗi trong mơ. Chợt nghĩ: Còn một tháng nữa, biết mình có give up giữa chừng không, hay có ai bao giờ lúc vào nhà mới cười cười ngây ngô.

Đấy là những ngày hôm trước. Tối qua anh Quý ra rồi. Mình sáng nay hát 'Biển trời bao la, rộn vang tiếng ca/ nước mây muôn màu, những con tàu ra Bắc vào Nam'. Ra Bắc vào Nam... Ra Bắc vào Nam...

Đã có hai cái thiệp mời đám cưới vào ngày mình nghỉ bị bẵng quên. Lỗi. Không biết có còn việc gì bị quên nữa hay không.

Bữa trước lên cơ quan có cuộc họp. Mặc vào thấy bộ complet đen công sở bỗng xúng xính, cảm giác như được trở lại thời 'mình dây' chỉ chuyên đồ rộng. Vui vui.

Hôm nay thợ đổ cầu thang mới. Hai tuần rồi cầu thang cũ thì đã phá, phải trèo lên tầng cao bằng cái cầu thang sắt dựng đứng, sợ. Tự bảo: Kỳ ghê, ngày nhỏ mình trèo cây vắt vẻo chẳng gì, sao giờ trèo lại run thế. Thiếu rèn luyện? Thời gian?

32 comments:

  1. con chào cô, lâu quá mới ghé nhà ạ (để ngay ngắn đôi dép)

    ReplyDelete
  2. "Trên từng cây số".

    Cố lên gần đến mốc roài. Lần này Lu ko ăn tân gia kịp thì lần dìa sau ăn tiếp ;))

    ReplyDelete
  3. Nhắc nằm mơ thì Lu nhớ là mấy hôm lo chạy project Lu cũng bị stress rồi nằm mơ như Lana. Lu mơ thấy sáng sớm Lu vào công ti thì công ti biến đâu mất tiêu, lính tráng mất tích. Lu khóc hu hu, gọi police hỏi có thấy công ti của Lu đâu ko? he he =))

    ReplyDelete
  4. Nhắc bạn thêm cái nữa, không sợ dư: Đường ống cấp thoát nước rất quan trọng vì có lỡ gì là phải đục, đập, cực lắm.
    Nên có người nhà theo khi làm ống, lỡ bị giấy, vải lạc vào trong ống, các mối nối ống nhắc thợ phải lau sạch sẽ khi ghép.

    ReplyDelete
  5. yeah! Chị ơi, cố dùng sơn tường loại xịn xịn tí nhé. Đừng tiếc tiền mà sau này màu tường chóng hỏng lắm á :-)

    ReplyDelete
  6. em cũng trông từng ngày.

    ReplyDelete
  7. bây giờ thì mọi thứ đang nát như tương như khi xong thì tự khắc sẽ tốt đẹp thôi, tập trung nhưng đừng quá căng thẳng, quá lo nghĩ nhiều, nhé chị

    ReplyDelete
  8. Tiếp tục mơ về biệt thự đẹp thì sẽ thấy nhanh qua hơn chị nhỉ.

    Em cũng sợ đoạn xây thô thôi chứ em thích đoạn hoàn thiện nhà lắm.

    ReplyDelete
  9. Giờ luộc ốc bê dâng tận mặt nàng cũng từ chối cho mà xem. Chẹp.

    ReplyDelete
  10. Một nhân viên cá biệt điển hình ! Nhưng cũng may là biết hối lỗi, dù là hối lỗi trong mơ.
    Một công dân loại 2 chính hiệu vì bàng quang với thời cuộc (NATO oánh Libya ùng oàng suốt mà không biết). Hỏng.
    Tuy nhiên,được cái iu đời kéo lại. Giữa vôi vữa, xi măng, gạch ngói vẫn nhảy chân sáo mới lại "biển trời bao la..".
    Chính cái hồn nhiên này đang dần tạo nét riêng cho Blog. Được !

    ReplyDelete
  11. Sắp xong rồi, cố lên nhé! Anh chờ tân gia nhé!

    ReplyDelete
  12. Bác Thụy chuẩn bị quà tân gia là vừa...hi...hi:)

    ReplyDelete
  13. @J.Guy: Cô chào J.Guy. Ái chà, đổi tông xưng hô không biết có ý gì không đây (wink)

    ReplyDelete
  14. @LU: Cái mốc hơi xa nên hụt hơi LU ui. Lu xếp lịch sao cho kịp đi mờ. Dìa còn rủ Lana đi massage hết mỏi nữa chớ.

    ReplyDelete
  15. @Đỗ, Titi: Cảm ơn nhiều. Bác Đỗ và Titi tư vấn sớm lên nhé. Ví như sơn thì kịp vì chưa chọn sơn (thanks Titi). Còn đường ống nước thì họ đi được 2/3 mất rồi bác Đỗ ui, sẽ theo hướng dẫn của bác phần còn lại.

    ReplyDelete
  16. @Phú: Đúng là nhìn vẫn nát như tương nhưng chiên gia Nhà đẹp nói vậy thì chắc là vậy rồi. Thanks Phú nha. Lại chờ. :)

    ReplyDelete
  17. @Sông, a Thụy, L2C: Thanks cả nhà nhiều. Hình như phần có bác Quý ra lại, phần là đến hoàn thiện thì nhàn hơn sao đó nên hai hôm nay thấy thở được rồi. Chuẩn bị có thời gian làm đẹp nữa :)

    ReplyDelete
  18. @BeBo: hihi, cảm ơn mẹ Th. nhiều. Nói giùm trúng phoóc luôn :)
    (a Thụy ơi nhớ đọc comment của BeBo nhé).

    ReplyDelete
  19. @Hero: Hỏng/ Được/... 'đọc soi' đó à Hero, nghe cứ như comment của nhà phê bình blog :(

    ReplyDelete
  20. @Chuồn Thảo: Nói thật là tớ vừa rất thích vừa cười mếu khi đọc cái còm của cậu. Có thể tớ (buộc phải) từ chối ốc đến miệng, nhưng nói thật, cậu mà gọi tớ ra ốc lúc này thì tớ sẽ khóc là chắc. Vì tiếc. :((

    ReplyDelete
  21. Khi "Tập trung cao độ" kết quả đạt được sẽ mĩ mãn mà chị:)

    Đọc đến những cơn mơ của chị làm em ngẫm đến mình, đợt này xì trét công việc mà trong mơ cũng chỉ nghĩ đến tiền :(

    ReplyDelete
  22. Uh pác Đỗ lói 9 xác đấy.Bổ sung thêm là nhắc thợ làm ống cấp thoát nước và thợ điện vẽ cho bản vẽ đã đi đường ống và dây điện để sau này có chuyện biết chỗ mà lần.

    ReplyDelete
  23. Cực nhưng bù lại được nhiều thứ quá chị. Nào là dáng đẹp, nào là nhà đẹp & được trở lại làm con gái & em gái nhỏ được "người lớn" chăm sóc nữa. Thiệt là sướng.

    ReplyDelete
  24. Chị chọn sơn tường và gạch lát nền màu đẹp nhé! Để em ngắm:)

    ReplyDelete
  25. @chị Lana
    Chúc nhà hoàn tất theo đúng tiến độ. Tranh thủ dành thời gian để nghỉ ngơi, chị nhé.

    ReplyDelete
  26. Trời ơi, để gửi được 1 comment trên trang blogspot là cả một kỳ công luôn đó chị, hihi.

    (Hôm trước em có nhắn tin mà chắc chị Lana bận quá nên không để ý đó). Một tuần thật bận rộn và thật vui nghen chị!

    Thương nhiều.. :x

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  27. @Mốc Mít: Nói chung xì trét gì thì cũng không thích, nhưng mơ thấy xiền còn hơn mơ thấy gạch cát xi măng chứ nhỉ? :))

    ReplyDelete
  28. @AK7: Vâng ạ, chí lí thật, đúng là đi dây ngầm hết nhỡ sau này thợ rút rồi có trục trặc gì chả biết đâu mà lần.

    ReplyDelete
  29. @LoanNg: Đúng là được nhỏ một chút em ạ. Sắp xong rồi có nghĩa là sắp phải lớn lại :)

    ReplyDelete
  30. @Scarlett: Chị chọn sơn rồi nhưng vách nhà vẫn xám nguyên (gặp dịp thời tiết ẩm tường nó không chịu khô để có thể sơn :(()

    Không biết lúc nào chị em ta mới có thể ngắm. huhu.

    ReplyDelete
  31. @HPLT: Thanks nhiều. Nghỉ lễ sao HPLT ui?

    ReplyDelete
  32. @F'leryn: Ôi chị xin lỗi. Có những lúc chỉ đọc được mọi người rồi không kịp trả lời, chạy và chạy. Thế rồi quên.
    Khi bận người ta (vô tình) trở nên ích kỷ, phải không ta?

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...