May 04, 2011

Hình chụp sáng nay

Bà ngồi đọc báo trong phòng tầng lầu. Tối qua một nửa nhà đã về ngủ bữa đầu tiên ở phòng này (tầng dưới còn chưa sơn hoàn chỉnh):
Góc ấy trước là đây (phòng tầng trên để không làm kho chứa đồ):
Bếp mới (bếp cũ hẹp và tối và rất tạm, không thể chụp được hình để có so sánh):
Toilet cũ cũng rất 'đặc biệt' không (nên) show hình. Nhà mới 'như khách sạn' của Mei:
Sân mới chưa sơn và dọn đẹp hoàn chỉnh, nhưng đủ để lâu lâu lại ra ngắm và thích:
Thật ra sân vẫn thích từ cũ:

Phòng ngủ tầng dưới (trước có gác xép nơi bạn Mía đã từng đặt lưng :))

37 comments:

  1. Quá sướng vì được mở hàng. . Thích cái sân quá chừng. Cái bếp xinh xinh và cái nhà tắm đúng thật như ks. Chúc mừng chị nhen.

    ReplyDelete
  2. wow, nhìn thích quá đi, màu rất ấm cúng và tươi tắn nha.
    Không biết có được đặt lưng lần thứ 2 ko :D
    Thích cái sân phía trước, ở đó đặt cái ghế lắc lư hoặc cái võng, đọc sách thì đã luôn

    ReplyDelete
  3. Ước gì được ngồi ăn cơm ở góc bếp nhỏ nhưng sáng, ấm cúng của nhà mới bạn hiền:)

    ReplyDelete
  4. Chúc mừng,chúc mừng.

    ReplyDelete
  5. Mong quá đến ngày tân gia :D

    Mà em phát hiện 2 lần chụp cái sân đều rơi trúng ngày lễ ( nhà hàng xóm đều treo cờ)

    ReplyDelete
  6. :D cái sân nhìn gọn :)
    cái nhà bếp cũng xinh :)
    chúc cô lana ngày mới vui vẻ !

    ReplyDelete
  7. Cuối tuần này hội ốc off ở Sài Gòn định đi ốc off để ăn mừng nhà mới của chị Lana. Oh yehh, lý do chính đáng ghê.

    ReplyDelete
  8. Chẹp chẹp, hy vọng mau mau có dịp ra thăm nhà mới cuả mấy mẹ con :D

    -Fooeryn-

    ReplyDelete
  9. @Cả nhà: Cảm ơn những lời chúc rộn ràng. Coi như Lana đã có bữa tiệc nhà mới online với rất nhiều lời chúc làm quà tặng :D

    ReplyDelete
  10. @Đậu, BeBo, AK7, KuKen: Cảm ơn bạn hiền. Hugs.

    @Mía: Ngồi ghế lắc lư hoặc nằm võng ở đó là lim dim luôn, khỏi đọc đấy :D

    @Mẹ Mốc Mít: ừa nhỉ. Vô tình mà thành hay đúng không?

    ReplyDelete
  11. @Moon: Oh oh, thái quá chính đáng. Mừng nhà mới HN hội SG off ốc!
    Hầy, sau thời gian khá dài lo cho nhà mới thì được quyền trốn đi off xa xa ngồi ốc với những người bạn dễ thương được không??

    @Bé F': mau mau đi thôi. :D

    ReplyDelete
  12. Không làm ăn gì, ở nhà chộp hình thôi hử mợ?

    Tớ sẽ đến từ sớm để trải qua không sót chức năng nào của phòng khách, phòng ngủ, bếp và nhà tắm, toilet nhà cậu.
    :))

    ReplyDelete
  13. Vui quá hả chị ? Chắc thỉnh thoảng cứ ngắm nghía nhà rồi cười cười đây...

    ReplyDelete
  14. @Chuồn: Tớ bắt đầu có những lúc rảnh, bắt đầu từ 2 tiếng ngồi ốc với cậu :D
    Định post hình con trai Quốc An và bạn gái hôm ấy nhưng lu bu dọn về nhà nên chưa kịp, sáng nay thì lại có ngay xấp hình này. Gửi hình kia cho cậu qua mail nhé.

    @PTN: Thỉnh thoảng ngắm nghía thì có. 'Cười cười' thì chưa :D

    ReplyDelete
  15. Quá ngon lành! Cả nhà em thích nhé!

    ReplyDelete
  16. Nhà đẹp quá ròi. Sắp an cư lạc đủ thứ ròi :-D
    @Moon: úi giời, lí do off sao mờ hay thế hả nàng. Tui sắp ngất vì ghen tị nè :-(

    ReplyDelete
  17. Thích cái sân thượng ấy, sẽ được một bàn hoành tráng phết đấy bạn ạ.

    ReplyDelete
  18. hoan hô cô vợ "nhan sắc"
    rước anhchàng côngtử haòhoa
    hehe

    ---
    nhà sạch ngon lành lem lém chị
    thích ban công cũ, đi ra cát dính chân
    giúng y ban công nhà ngoại ngày nào hay vắt vẻo mút chuột các bé các cái

    ReplyDelete
  19. Mặc dù chưa sắp đồ nhưng đã thấy là nhà đẹp rồi. Hy vọng có đồ vào còn đẹp hơn.

    ReplyDelete
  20. Chia vui cùng mấy mẹ con chị! Nhà mới rửa chắc hơi mệt ha chị?;)))

    ReplyDelete
  21. Vậy là 90% xong rồi phải không chị? Sắp được nghỉ ngơi, thảnh thơi ngồi nhìn nhà đẹp rồi chị ơi. Chúc mừng tất cả những ai đã tham gia làm cho nhà đẹp:-D

    ReplyDelete
  22. vay la dieu uoc thu nhat da den voi chi roi. chuc mung chi nhe. Chuc cho n goi nha luon am ap boi tinh yeu thuong. chuc cho nhung dieu uoc sau cua chi cung se thanh su that.

    ReplyDelete
  23. Chúc mừng chị nha. Lang thang mãi, giờ về được căn nhà sửa sang lại sạch sẽ, đẹp đẽ, gọn gàng thế này thì còn gì bằng ha chị!

    Thích tông màu ấm cúng lắm. Không sáng quá mà cũng không tối quá.

    Vui quá ha.

    ReplyDelete
  24. @a Thụy: Trưng hình trong nhà thì sáng sủa thế nhưng bữa nào tới off nhà em anh nhớ là con hẻm vẫn hẹp và đen như cũ nhé :D

    @Titi: Khoái cái 'lạc đủ thứ' của Titi :))

    ReplyDelete
  25. @Đỗ: hì hì, bàn cà phê bác ạ, cạnh tranh với cà phê Anh Đỗ.

    @J.Guy: Trí tưởng tượng bay bổng sao không tới luôn 'công chúa và hoàng tử', 'cô vợ' nghe vẫn thường :D

    Ừa chị cũng thích cái ban công cũ.

    ReplyDelete
  26. @VMC: Vâng đúng, có đồ vào quy củ (đẹp) hơn. Có điều sẽ sắm dần dần sau VMC ạ.
    (túi, túi... :D)

    @Taaman: Rửa nhà mới không biết có mệt không nữa, chị chưa thử, hihi.

    ReplyDelete
  27. @HPLT, Hoanglan: Cảm ơn nhiều nha, những lời chúc dễ thương quá.
    HPLT: Chị bắt đầu nghỉ ngơi luôn rồi :)
    Hoanglan: Chị cũng chúc cho em và tất cả mọi người đều luôn vui cười hạnh phúc. Mến.

    ReplyDelete
  28. @Dã Quỳ: Có những lời chúc từ xa gởi về thế này thấy mình hên và HP. Cũng mong được chúc DQ và mọi người những lời chúc tốt lành. Hugs.

    ReplyDelete
  29. tuyệt quá, em hâm mộ Lana vụ này cực kì. À, nhà đẹp khỏi nói rồi, nhưng em thích cái sân nhất, vì em khoái trồng cây lắm. Ở HN được cái sân như vầy là quá lí tưởng. Chúc mừng chị nhá.

    ReplyDelete
  30. Cái bếp gọn và đẹp quá chị, mong xem ảnh hoàn thiện luôn :)

    ReplyDelete
  31. là 2 câu trong 1 bài hát rặc miền Nam, em chế ra đó hehe
    ko thường đâu ah

    ReplyDelete
  32. "Hầy, sau thời gian khá dài lo cho nhà mới thì được quyền trốn đi off xa xa ngồi ốc với những người bạn dễ thương được không??"
    Quá được quyền đi chứ chị,vào xa thiệt xa tận SG đêe:D

    ReplyDelete
  33. @Phú: Còn một vài góc đẹp nữa nhưng phải giấu bài chứ có gì khoe hết thì còn đâu là duyên, hihi :D

    @L2C: Phòng khách vẫn còn ngổn ngang nguyên L2C ạ Bữa nào rảnh ghé chơi xem thay đổi ra sao nhé.

    ReplyDelete
  34. @J.Guy, Sông: SG để dành cà phê và ốc đê. :D

    ReplyDelete
  35. Đến hôm nay chắc nhà chị Lana đã sơn xong hoàn thiện hết rồi, em chúc mừng chị!

    ReplyDelete
  36. Cảm ơn HY nha. Sơn vẫn chưa hoàn thiện, nhưng thở (và tụ tập cà phê) được rồi HY ạ :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...