May 25, 2011

Nhà mới

Nhà sửa xong mới. Rất cảm động vì bạn bè đã ủng hộ tinh thần, kể cả xốc nách khi mệt mỏi. Đồ đạc còn phải sắm dần nên nhà còn trống, chụp những mảng đẹp post lên vừa khoe vừa là để cảm ơn bạn hiền.

Phòng khách vẫn giữ cái giá sách xưa:

Phía bên kia kê bộ bàn ghế, Dim Mei đang nằm ngồi coi TV:

Phòng Dim Mei có cái giường tầng, chụp khi mấy người thợ chở đến vừa lắp xong:

Góc bàn học của chị Dim:
Phòng bếp + bàn ăn:

Cầu thang:

Phòng ngủ xin không trưng để giữ cho mình tí duyên. Khoe bộ ga gối rất xinh của nhóm bạn Xóm blog tặng. Riêng người đi chọn mua thì dễ dàng đoán được là bạn nì (xưa nay nàng tặng cái gì cũng màu tím, hổng biết nàng nhắn nhủ mình chung thủy với ai :)

Hì, bây giờ thì mình biết rồi nhé, nếu biết chọn góc đẹp để chụp hình thì nhà hạng ruồi cũng có thể được lên bìa tạp chí Nhà Đẹp.

*** Entry liên quan:
- CẬP NHẬT 2: ĐẬP DỠ TE TUA
- HÌNH CHỤP SÁNG NAY

40 comments:

  1. thích cầu thang, nhìn vẻ ấm cúng và đêm đêm lắm
    tạo cảm giác trấn an cho các babì boy đang hồi hộp cầm bông sau lưng vừa tiến lên vừa đếm "bật than"!

    ReplyDelete
  2. Em thích cái góc của hai chị em.
    Hồi đó em cũng thích sẽ sinh hai cô con gái,trong phòng nếu rộng thì đặt hai chiếc giường, nếu chật thì đặt chiếc giường tầng rồi cho hai chị em tự trang trí. :)

    ReplyDelete
  3. ko còn thấy dấu vết của nhà cũ nữa nhỉ :D

    thích cái bancon

    ReplyDelete
  4. à, em thích cái bàn ăn có ô cửa sổ nữa, nhìn hay hay!

    ReplyDelete
  5. Hân hạnh được làm quen chị. nhà Lana đẹp lắm. Ước gì tôi có được 1 cái nhà riêng như thế. :)

    ReplyDelete
  6. oài, nhà mới, nhân tiện nhà mạng cũng mới luôn hả chị ?

    Cái giường tầng xinh nhỉ ? Đang nghĩ hôm nào nhớ đến thời sinh viên, cô Th. chạy ra nằm nhờ của 2 nàng tý.

    ReplyDelete
  7. Em (bắt cước bạn jazzy) cũng thích cầu thang. Tự dưng nhớ hồi em còn bé, cả đại gia đình sống trong 1 căn chung cư ở tầng 3. Bước lên cầu thang thì chỉ có dẫn về nhà chứ không rảo bước dạo chơi xóm này, xóm nọ. Lối về dạo ấy rất thương! (:

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  8. Úi ui, mọi thứ hòm hòm ròi ha. CHúc mừng chị iu!
    Em luôn thích bếp và phòng ngủ hị hị... bộ ga màu tím là tình cờ, ngẫu nhiên thôi...chắc dạo này em bị ám bởi màu mực tím của Tí và màu bằng lăng đang nở á hi hi... nhưng biết đâu, cũng có thể là điềm tốt lành đang chờ Lana đó. Cuộc sống là ngẫu nhiên mà :-)

    ReplyDelete
  9. Mệt rũ cũng ráng lú vào khen nhà đẹp và bộ ga gối xịn. Hí hí

    ReplyDelete
  10. Trông giống như căn nhà cổ đươc gia chủ sửa lại ấy nhỉ.Đẹp và ấm cúng lắm.Chúc mừng nhà mới.

    ReplyDelete
  11. Chuc mung chi.
    Em thich cai lan can! nha dep. Thich mau xanh la cay.

    ReplyDelete
  12. chúc mừng chị. Cuối tuần này em cũng dọn vô nhà mới

    ReplyDelete
  13. Nhà đẹp quá chị ơi, hôm nào mẹ con em sang "tân gia" nhà mới chị nha ^^

    ReplyDelete
  14. Ra dáng lắm rồi, thích nhất là tới phần nì --> trang trí nội thất cho căn nhà của mình. Lu thì lại thích nhà toàn màu von trắng, điểm vài game màu nóng lên cho máu. Nền theme hay lắm.

    ReplyDelete
  15. Thế đá cái đi văng ra góc nào rồi hè?

    Nhà mới, nhà này cũng mới, cả hai đều đẹp, chúc mừng bạn.

    ReplyDelete
  16. @ng.s.vodanh: Cảm ơn đã ghé blog Lana. Cảm ơn cả lời khen nữa.
    Mến chào.

    ReplyDelete
  17. @Mẹ Cua Bống: Ừa bữa nào mẹ con Cua Bống ghé chơi nha.

    ReplyDelete
  18. @LU: Biết LU thích màu trắng rồi.
    So với bữa LU ghé thì chỉ sắp xếp lại đồ đạc và sắm thêm được bộ rèm cửa + air con. Thêm chiếc giường tầng của DM. Mới có vậy thôi LU à.

    Để từ từ rồi hoàn thiện dần dần :)

    ReplyDelete
  19. @J.Guy: kha kha, vậy là chuẩn bị tinh thần đón các babì boy cầm bông ngập ngừng bước từng bậc cầu thang.

    Rồi thì chuẩn bị đi may mấy bộ áo dài nhung gấm nhìn già già ấy để làm mẹ cô dâu đón khách tiệc cưới :D

    @F'leryn: bắt chước J.Guy nhiều cái khó lắm à nha :)
    Ừa chị đồng ý là có những điều đơn giản nhưng lại lưu trong trí nhớ rất lâu. Đến hôm nay bé Mei vẫn bảo 'con nhớ nhà cũ' (thật ra là nhớ cái gác xép - chốn ngủ quen thuộc).
    Vì nhà chỉ là sửa lại. Chỉ bỏ đi mỗi gác xép thôi.

    ReplyDelete
  20. @L.K.B.Quyên: Vậy là dì Quyên thích tầng trên hơn. Ngoài cửa sổ phòng bếp còn có chiếc sân nhỏ yêu lắm Q. ạ.

    @Mía: Còn giá sách đó mà. Tưởng nhận ra?
    Và cả khoảnh sân thượng nữa.

    ReplyDelete
  21. @Titi: À thế là không phải 'nhắn nhủ Lana' mà là nàng Titi của mềnh tự gắn với màu tím (wink) :)

    @Chuồn: Đã trải bộ ga gối xịn luôn rồi, không để dành được. Cảm ơn các nàng yêu quý.

    @PTN: Ừa, hôm nay bắt đầu rảnh hơn chút, chị lò mò thay theme blog để 'thay đổi chút' :)
    Cuối tuần này về TN không?

    ReplyDelete
  22. @AK7: Cảm ơn AK7, đoán đúng rồi đấy ạ. Căn nhà Lana đang ở này được xây từ năm 1936.

    @Đỗ: Lúc bốt cái entry này nghĩ ngay bác Đỗ thế nào cũng hỏi thăm cái đi văng. Hihi. :))

    ReplyDelete
  23. @Đậu: Phòng khách màu vàng sáng hơi ngả chanh cơ Đậu à. Chụp lên hình nó chệch màu đi đấy.
    Ừa chị cũng thích cái ban công lắm.

    @Phụng: Oh vậy ha Phụng? Chàng và nàng đổi nhà hay mua mới vậy?

    ReplyDelete
  24. Chúc mừng chị và gia đình nha. Nhà đẹp và gọn gàng quá nè! Tông màu cũng nhẹ nhàng lun!

    ReplyDelete
  25. ah quên, em xí chỗ nằm ở bức thứ nhất nhé
    vì pháp danh của em là Thích Sát Tường
    nằm đó gác chân lên kệ sách, nhìn ra ban công đêm, hàn huyên huyệt vời

    ReplyDelete
  26. Chúc mừng chị Lana! Chắc làm nhà mới xong vẫn dư chút sơn nên chị Lana đổi mầu luôn cho blog?! Em thích cái tông mới này à.

    ReplyDelete
  27. Chi oi, trong nhieu hoa o Ban cong nua nhe. No se lam cho chi thay ngoi nha cua minh dang yeu hon.

    ReplyDelete
  28. @Dã Quỳ: Cảm ơn DQ nhiều. VN mình xứ nóng nên chọn những tông màu nhẹ đó DQ. Tông màu cá tính thì để đôi khi refresh cho blog vậy :)
    Mẹ con khỏe hơn chưa DQ ơi?

    ReplyDelete
  29. @J.Guy: Ờ được Thích Sát Tường ạ, chỗ đó chưa có ai đặt :)

    ReplyDelete
  30. @Taaman: Lâu lắm mới thấy Taaman. Viết chia sẻ blog đi để chị còn cập nhật thông tin.
    Taaman thích theme mới blog làm chị tự tin hơn. Chị thích màu cà phê mà đang thấy nó đậm quá, cho nhạt đi thì chữ lại khó đọc.
    Cheers.

    ReplyDelete
  31. @Hoanglan: Ừa đúng rồi. Thanks hoanglan, chị chưa kịp trồng hoa ban công. Trồng lên sẽ xanh và yêu hơn nhiều nhỉ.

    ReplyDelete
  32. dĩ nhiên là em vẫn nhận ra kệ sách chứ, đã lục lọi trong đó mà, hôm đó còn đang đọc dở cuốn gì ấy nhỉ :p
    cái cửa ngay bancon, truớc đó là cái cửa sổ nhỏ ngay phòng khách đúng ko chị?

    ReplyDelete
  33. @Mía: Ừa, cái cửa ban công Mía không nhận ra là đúng rồi. Ban công và cửa vẫn đó nhưng bức tường kế bên đang kê cái giá sách là phía có cái bếp cũ, cầu thang và toalet đó Mía. Rời cái bếp lên tầng trên, chuyển vị trí cầu thang và xây bít lại thành bức tường đấy.

    Đúng là bức đó đổi nhiều nhất Mía à.

    ReplyDelete
  34. Chị đổi màu cho giá sách cũ ạ? Hic em cũng thích cái giường tầng của DM.

    ReplyDelete
  35. Chúc mừng chị và các bé, thích cái giường tầng quá

    ReplyDelete
  36. Em vừa ở Thái Nguyên tuần vừa qua rồi. Cuối tuần này lại đang là có việc rồi chị ơi. Tiếc nhỉ, về cùng nhau còn đi chơi tý.

    ReplyDelete
  37. Nhà trông sáng trưng hé, trang nhã lắm, giống như màu sơn mới của nhà blog vậy, khỏe rồi hé, nàng ui!

    ReplyDelete
  38. @Mẹ Mốc Mít: Sửa nhà xong thì đồ gỗ trong nhà xước xác xộc xệch hết cả, phải thuê thợ tuốt lại (làm mới lại) hết MMM ạ.
    Giường tầng các bạn í chọn rộng 1m2 đấy, hơi rộng nhưng cũng chiều luôn :)

    @PTN: Còn nhiều dịp mà. Tuần này chị cũng chỉ định vù về 1 ngày thôi vì nhà mới còn khá nhiều việc (sắp xếp dọn dẹp).

    ReplyDelete
  39. @Phú: Á hóa ra nhiều người thích cái giường tầng quá ha.
    Phú Thắm sinh thêm một em bé trai hoặc gái đi, sẽ có nhu cầu sắm giường tầng :)

    @BeBo: Thanks mẹ Th. nhiều. Bữa nay nhàn hơn nhiều rồi mẹ Th. ơi. Bắt đầu thở được để cảm thấy enjoy nhà mới :)

    ReplyDelete
  40. Chúc mừng nhà mới của chị nha!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...