May 17, 2011

Tình huống

Dim Mei tự dậy sớm, như mọi khi tự chuẩn bị đi học và cùng đi bộ ra điểm đón xe trường. Tối qua đi ngủ hơi trễ, mẹ nằm nướng.

6h10, Mei ghé nói nhỏ: - Mẹ ơi cho tụi con xin tiền ăn sáng.

Thường mỗi đầu tuần mẹ cho 2 chị em 80 ngàn/người ăn sáng ở trường cho nguyên tuần.
- Ừ mẹ quên mất, con lấy trong giỏ đi làm của mẹ giúp mẹ.
(Chợt nhớ chiều muộn hôm qua vừa vét tiền trả tiền rèm cửa sổ, chưa kịp ra ATM rút mới, bóp lép xẹp) - Mẹ nhớ là còn ít tiền lẻ thôi, con lấy tạm nhé.
- Vâng.

Nghe tiếng 4 cái chân nhón nhón, rồi tiếng kéo khóa giỏ xách khe khẽ. Rồi tiếng em thầm thì: - Mỗi người mười bốn ngàn nhé.
Chị (cũng thầm thì): - Mười ngàn thôi, còn để mẹ ăn sáng.

Thì thào rất khẽ.
Mình trùm chăn nhưng vẫn dỏng tai nghe trọn, giả vờ nằm yên ngủ.

Thì ra trong giỏ mẹ lúc đó chỉ còn 28 ngàn.

Cảm ơn cuộc sống đã tặng những tình huống quý giá. Cảm ơn túi xẹp lép (không cố tình) cho cả ngày gặm nhấm cảm giác ngọt ngào.

49 comments:

  1. vậy hôm đó chắc mẹ ko cần ăn sáng cũng no nhỉ :)

    ReplyDelete
  2. Vô tình dạy các em nó cách sống khéo thế. Tình huống này gọi là sống liệu cơm gắp mắm, biết nghĩ đến người khác đúng hem? :)

    ReplyDelete
  3. :) cháu vẫn thấy mẹ cháu nhịn sáng để cho tiền :(
    :) mẹ cháu thì khoán tiền cho 2 anh em cháu, anh cháu giữ tiền nên quản việc chi tiêu của cháu :( híc đến bây giờ thì được tự do nhưng cháu vẫn chưa biết xài tiền đúng cách, cháu rất keo :D

    ReplyDelete
  4. Đúng là hai em bé ngoan. Xử sự như vậy thì mẹ cứ lâng lâng là đúng rồi.

    ReplyDelete
  5. Dim ra dáng lắm rồi! Mei cũng rất ngoan. Iu DM, iu Mẹ:)

    ReplyDelete
  6. 2 đứa bit thương mẹ ghê!
    Thỉnh thoảng Tí cũng nói là mua đồ chơi nào ít tiền thôi, để mẹ khỏi tốn, thế là em cũng thấy cay mũi ròi :-D

    ReplyDelete
  7. @Sông: Nói chung là sướng âm ỉ. Có điều hôm nay đi làm sớm lại gặp 1 đồng nghiệp cùng ăn sáng. Thành thật kể câu chuyện, thành thật bảo: Kể ăn xôi thì tớ còn đủ chia, ăn bún thì cậu bao tớ nhé :D

    ReplyDelete
  8. @LU: Tình huống được ban tặng LU à. Nhưng từ nay thì sẽ biết lâu lâu 'tạo tình huống', hihi.
    liệu cơm gắp mắm' , LU nói Lana mới nhớ ra thành ngữ này. Đúng. Thanks LU nhiều đấy.

    ReplyDelete
  9. @KuKen: Cô rất yêu cái còm men này của cháu. Biết vì sao không?

    ReplyDelete
  10. @Đậu: giả bộ nằm yên mà cứ lâng lâng thôi Đậu ạ :)

    ReplyDelete
  11. @Gấu: Thanks. Chị cũng love it. Thật.

    ReplyDelete
  12. @Scarlett: Còn muốn tạo cơ hội để DM đi chơi riêng với chị Scarlett nhiều buổi nữa. Dim Mei thích bữa đi với cô LU và các chị lắm, khen chị Scarlett hiền :)

    ReplyDelete
  13. @Titi: Tuổi của Tí mà biết nói mua đồ chơi ít ít tiền thôi là đáng cay cay lâng lâng lắm rồi mẹ Titi à. love.

    ReplyDelete
  14. chị em Dim / Mei dễ thương quá chừng luôn! Vậy là mẹ no cả ngày rồi đó nhen!

    ReplyDelete
  15. đừng tạo tình huống nghiệt quá nhé :^)
    ---
    what a perfect moment, Na!

    ReplyDelete
  16. 2 công chúa nhà này làm em ngưỡng mộ quá!

    ReplyDelete
  17. Tuyệt lắm, chuyện này ko ghi trên blog chị cũng sẽ nhớ suốt thôi.

    Hồi em và Giang đi học Cao hoc, 2 mẹ con ở KTX, có lần G. thèm đi công viên quá, xoè 2 tay ra và bảo mẹ : Mẹ ơi, đi công viên chơi con chỉ đi hai tay không thôi. (Ý là ko đòi mẹ mua gì cả cho mẹ đỡ tốn tiền).

    ReplyDelete
  18. Lana sướng rồi chị ơi, thế này là càng về sau càng sướng, các con có của ăn thì Lana cũng có của để :)

    ReplyDelete
  19. Entry này cứ như kem ý chị ạ. Đọc xong mà muốn tan chảy trong sự ngọt ngào và mát lạnh :X

    ReplyDelete
  20. @D.Quỳ: Lâu lâu được tặng thưởng dì DQ à.
    :)

    ReplyDelete
  21. @J.Guy: Đấy là sau sáng nay mới có ý định chứ đã tạo ra được tình huống nào đâu mà nghiệt.

    ReplyDelete
  22. @F'leryn: Chờ mãi ra bắc bé F' ui.

    ReplyDelete
  23. @Phụng: kể còn để vài người sớm sinh em bé đấy :)

    ReplyDelete
  24. @PTN: Thường là nếu cha mẹ eo hẹp một chút thì những đứa trẻ sẽ biết tiết kiệm (cho cha mẹ). Phần đông con nít thành phố ít trải nghiệm điều này - nên í chị là có lẽ rất cần những 'tình huống' em ạ (wink).

    ReplyDelete
  25. @HY: Không biết sau thì sao giờ cứ được tẹo sướng nào gặm nhấm đã HY à :)

    ReplyDelete
  26. @H.Nga: 2 kem nó vẫn thích âm ỉ bữa được bám càng chị Nga và Scarlett đấy.

    ReplyDelete
  27. cam dong vi tinh cam cua cac con danh cho minh qua, chi nhi. be con nha em 3 tuoi, moi khi di mua do, thich cai gi, bao me: "me oi, con chi cam 1 ti thoi nhe, nhin 1 ti thoi nhe..", con con trai: "me oi, cai nay it tien thoi me a". nhung luc do, em cung thay cam dong lam. Dim nguoi lon lam roi: biet thuong me, day em. hon Dim nhieu, ca Mei nua chu, vi Me ngoan nay, biet nghe loi chi.

    ReplyDelete
  28. Cảm ơn dì HL nhiều nha (nhận nụ hôn giùm Dim mei luôn được không nhỉ? :))

    ReplyDelete
  29. 2 nhóc dễ thương quá đi.

    ReplyDelete
  30. @AK7: Chưa công bằng lắm. Mẹ nhóc nghĩ là cái vụ giả vờ ngủ của mẹ nhóc cũng dễ thương. hihi.

    ReplyDelete
  31. Em thich chu "di" qua, Lana oi. Dim va Mei dong y khong nao? Hon ca 3 me con nhe.

    ReplyDelete
  32. Dim Mei làm em nhớ đến chuyện của 2 cô cháu gái của em. Trường Mẹ tổ chức đi du lịch, tối hôm trước khi đi 2 chị em chộn rộn lắm nhưng khi đi ngủ, cô chị không quên dặn em gái "đi chơi nhưng đừng đòi mẹ mua cái gì nha, mẹ không có tiền đâu". Có 2 cô con gái thích quá hén chị.

    ReplyDelete
  33. :) cháu không hiểu lắm :)

    ReplyDelete
  34. @Loan: Con nào cũng đều tình cảm với bố mẹ, con gái có thể thể hiện ra ngoài nhiều hơn một chút nhưng là cha mẹ thì 'đọc thấu' con bằng nhiều cách lắm, em nghĩ vậy không?

    ReplyDelete
  35. @KuKen: À vì cô thích nghe câu chuyện của hai anh em cháu. Thích cái tự nhận 'cháu rất keo' :D

    ReplyDelete
  36. Huhu, em cũng mong chị ạ! Nhưng không dám nói truớc nưã đâu, nhiều việc toàn là "nói trước bước không qua không hà". Hy vọng, hy vọng, nhé! (:

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  37. Đọc 1 đống còm xong, hết biết viết gì luôn, he...he thôi thì: cả ba mẹ con đều dễ thương hết trọi:)

    ReplyDelete
  38. @F'leryn: Ừa thì ko nói trước nữa, nhưng vẫn mong nhé. Cả 3 người mong :)

    ReplyDelete
  39. em đồng ý, ý em cũng là những lần sau cơ ạ
    ngày vui nhé

    ReplyDelete
  40. :D hì
    thiệt sự là cháu keo đến nổi cả nhà cháu phải phát sợ :)
    tiền của cháu không bao giờ xài :) mà cháu chỉ xài tiền anh 2 cháu thôi ^^

    ReplyDelete
  41. @kuKen: Hì, viết ra thế này là cô biết cháu sẽ (hoặc đang) tự điều chỉnh để keo vừa đủ. Thật sự ko có 1 cái chuẩn chung thế nào là vừa đủ. vì thế keo sao ko quan trọng, quan trọng là cô thích cách cháu kể chuyện cho cô về mình.
    Cố nói rất thật đấy.
    Mến.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...