February 27, 2012

đam mê và nghị lực

Tối qua lần đầu tiên coi đầy đủ chương trình Vietnam Got Talent, Chúa ơi nước mắt mình cứ chảy dài suốt phần trình diễn của cô bé này, mặc dù cô và tất cả mọi người dưới khán phòng đều hát, cười, và dance.



Cô bé khoảng cùng tuổi Dim.
Còn đây là clip cô bé trình diễn và tự giới thiệu bằng tiếng Anh trong buổi sơ khảo.

16 comments:

  1. Em cũng ngồi ngẩn người ra và nước mắt rơi lã chã. Cuộc sống muôn màu. Từ trước tới giờ đôi khi mình than mình nghèo, mình khổ, mình vất vả... nhưng xem cô bé hát mình thấy mọi ưu phiền tan biến, cảm ơn em đã cho tôi một khoảng lặng để cảm nhận về niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Hạnh phúc là gì? Đơn giản hạnh phúc là khi bạn cảm nhận được chút mằn mặn đầu môi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừa... đam mê ca hát và nhảy nhót của cô bé, ánh mắt trong trẻo và gương mặt rạng ngời của cô bé, chiếc xe lăn... giúp chúng ta trân trọng cuộc sống hơn.

      Delete
  2. đúng là xem bạn nhỏ này hát thật xúc động vô cùng

    ReplyDelete
    Replies
    1. bị cuốn theo, nụ cười và nước mắt Phú nhỉ?

      Delete
  3. Cháu xem được lúc BGK góp ý, hôm nay lên blog cô Lana mới biết bạn này đồng trang lứa với cháu :)
    Bạn ấy có nghị lực và tự tin kèm chút gì đó rất đáng yêu :) - cháu thích bài hát, thích cái cách trình diễn và thích bản lĩnh đối mặt với mặc cảm của mình.
    chúc mừng Phương Anh :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn í khiến cô phải chờ đợi để xem Bán kết Vietnam Got Talent Kuken ạ.

      Delete
    2. lớp cháu ủng hộ bạn ấy rất nhiều :d - chúng cháu dự định sẽ cắt nhạc ra làm nhạc chuông cơ đấy :D

      Delete
  4. "Những trái tim đã chết rồi bỗng nhiên sống lại vì bạn đã giúp cho họ hồi sinh " Thành Lộc nói đúng lắm.
    Đang khóc nè Lana.

    ReplyDelete
  5. Tuyet voi! Co be han da co mot ba me rat tuyet voi!
    Huong

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cũng nghĩ vậy. Mẹ Ph.Anh đứng sau hậu trường và khóc, những giọt nước mắt rất nhiều cảm xúc.
      Là cả một quá trình để nuôi dưỡng đam mê học tiếng Anh, học hát cho Ph.Anh, và hơn thế là nuôi dưỡng niềm tin vào cuộc sống. Nhìn cô bé, mình thật sự trân trọng người mẹ. Chúc mừng mẹ Ph.Anh.

      Delete
  6. Replies
    1. Vâng ạ. đúng là cô bé đã chạm đến cảm xúc của hàng triệu trái tim.

      Delete
  7. Hay gấp trăm lần mấy ca sĩ dở hơi vẫn thường hay múa may trên sân khấu, Lana nhỉ!

    ReplyDelete
  8. KSVKL nè chị ơi http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/567984/Thuc-hu-vu-kiem-soat-khong-luu-au-da-khi-dieu-hanh-bay-tpp.html

    ReplyDelete
  9. Coi ké clip trên online mà khóc theo vì cảm động lun nà!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...