February 26, 2012

Cuối tuần

Cuối tuần không ngủ nướng, không cà phê, không có ườn dài trên xa lông khoan khoái, không... cuối tuần.
Nhật ký Thứ 7 + Chủ Nhật này chỉ có đón đưa Dim Mei đi học thêm và thế này thôi:

Các mẹ họp nhau lại cùng chọn lựa sắp xếp số quần áo trẻ em được ủng hộ, phân loại đồ cho nam/ nữ, cho từng lứa tuổi Mầm non/ tiểu học, để rồi chia theo số học sinh từng điểm bản. Sau mấy ngày, có vẻ đã tương đối ổn ổn để chuẩn bị lên núi (hình: một góc nhà một bạn trong nhóm đang tạm 'bị' trưng dụng làm điểm tập kết hàng)

Bác xe thồ giúp chở tới điểm tập kết bình đựng nước uống + đồ làm bếp để giúp các cô lo bữa ăn chung cho các bé mầm non Tả Gia Khâu / Pa Cheo / Sàng Ma Sáo

lý do chính là vì đã lỡ gặp những hình ảnh như thế này để rồi ám ảnh mãi khó quên

p.s món lời trong ngày là Dim xin đi theo mẹ sắp đồ cho các em. Mừng.

12 comments:

  1. Chị giữ gìn sức khỏe nũa chị nhé:D

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Lana. Dù gì cũng phải chăm sóc mình nha.

    ReplyDelete
  3. @MMM n Trăng: Thanks bạn hiền. Tình nguyện viên đa phần là các mẹ, nhưng cũng có vài mẹ có phu quân nhiệt tình giúp hết phần việc nặng rồi. Các mẹ ngồi sắp đồ và nói chuyện về bọn trẻ trên đó, vừa hình dung khi choàng lên chúng nó những chiếc quần áo không còn mới tinh nhưng lành lặn và đẹp, thấy vui MMM và Trăng ạ.
    Không mệt, thật.

    ReplyDelete
  4. chị, nghe tiếng líu ríu ở đó mà em thèm, thật :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mía: Gọi phải lúc thì không 'buôn chuyện' được nhiều, nhưng mà 'được nghe ké' tiếng líu ríu :D

      Delete
  5. có người thèm cuối tuần như thế này lắm, Lana ơi.

    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tính 'dụ' Hương về tham gia bữa cuối tuần nào đó đây :D

      Delete
  6. hì hì, đội Vietnam Air nhà chị đang bảo em sang 200 Nguyễn Sơn chở đống đồ chúng nó quyên góp...đường thì xa, giời thì rét...chị xem dư lào...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bữa nào Ma Xó qua chở thì cho chị quá giang luôn, đi xe buýt chạy từ Gia Lâm về Quan Nhân mất đứt hơn 1h đồng hồ, về trễ là mẹ kia mẹ la oai oái ;)

      Đừa thôi, hàng góp sớm lên thì còn kịp chứ đang đóng thùng cả rồi. Có đồ chơi và sách truyện là còn thiếu thôi. Em bảo chúng nó xem dư lào...

      Delete
  7. thật ngưỡng mộ quá chị à

    ReplyDelete
  8. chị ơi kiếp sau em bầu chị 1 dzé làm mẹ hoặc ba của em nhé! gật đầu đi :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...