February 19, 2012

Chủ nhật

Ai chui chăn nằm nướng cùng tui sáng chủ nhật, uể oải duỗi tay duỗi chân hô khẩu hiệu nửa tiếng mới rời được cái giường đê...

Ai cà phê sáng chủ nhật đê... trời rét ngọt nha, cà phê nóng ấm tay ấm môi nha, thơm nức tới tận tim nha, đắng ngọt tới từng góc tế bào nha.
Ai bánh mì nướng bơ phết mật ong, nhâm nhi với lò sưởi với cà phê sáng đê...

Ai vô bếp làm bữa cuối tuần với tui đê, súp kiểu Nga nêm sốt mayonnaise, cải ngọt xào tỏi, cá ngừ sốt cà, trứng trộn thịt hấp cách thủy đê...
-------------------------------------------------

Tiếp: Ai ốc mít xào dừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê..ê....
Trước,

... và sau (chưa sau rốt)

33 comments:

  1. Ai cạch với tôi ly vang đỏ nữa đê :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừa sao mà quên vang đỏ được nhỉ, nhất là lại có bạn hiền cạch chung chứ.
      Tớ đi say đây :D

      Delete
  2. Chao, lời mời chào quá hấp dẫn . Tiếc là mình ở xa chứ không thì cũng giơ tay rồi .

    ReplyDelete
    Replies
    1. hug hug hug. Cứ giơ tay đi Trái đất nhiều khi cũng nhỏ thôi mà :)

      Delete
  3. để đấy tớ làm hết : )

    ReplyDelete
  4. thật sung sướng, còn em phải ăn mỳ tôm vì dậy muộn đơi.

    ReplyDelete
  5. ai ở nhà bánh xèo cùng em đê, và nước cúp cả ngày ko dám đi....đê :))

    ReplyDelete
  6. nice! Chủ nhật zui nhộn nhe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Welcome "nghĩ linh tinh, viết linh tinh" ghé nhà. Tuần mới tốt lành!

      Delete
  7. Duyệt hết mấy món đỉnh đó đê, nhưng mà bổ sung thêm vụ trùm mền coi phim, thỉnh thoảng có ai đó gọi phone rù rì càng thích nữa

    ReplyDelete
    Replies
    1. dzụ trùm mền cày phim bộ HongKong, rù rì phone đâu đó gọi dzìa là đặc sản của một nàng kia kìa, dễ ai theo (wink).
      Chạy qua nhà Đậu, khích cái dzụ tháng 7 đi người ơi!

      Delete
  8. Ai lấy tôi lấy ngay đê!Lào tớ!

    Nhại theo giọng của chị hàng gánh bán bánh trôi,bánh chay ở đầu phố:Ai bánh trôi,bánh cha...y.
    Và của pác bán Tào phớ ở cuối phố:Tào ph...ớ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời, học mấy chị mấy pác đó rao vậy sương gió lắm anh pác ui :))

      Delete
  9. Cảm ơn chị Lana đã cho em ăn ốc nhá. Nói chung là mình đã bị bạn Mei chinh phục rồi. Có một cô con gái như zậy thật là nhất quả đất.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lâu lâu lại gọi ghé chinh phục nhá !

      Delete
  10. Lana, món ốc để phần cho mình với...
    Thu

    ReplyDelete
  11. Cho ban dang ki mot to nước oc luoc con nong, trời lanh hup moi da.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: Tưởng gì, cái đó dễ ạ. Bữa qua nồi nước luộc còn nguyên. Chúng nó chỉ xâu xé ốc và nước xốt xào thôi ạ :)

      Delete
  12. Ai có để dành cho tui một chén ốc xào dừa không hê..?

    ReplyDelete
  13. Hi hi, Ốc ngon, Ốc ngon chị ơi! Hwa đánh chén tưng bừng mà giờ vẫn còn nhớ nè! hihi. Bị nhớ Dim, Mei nữa ạ :x

    ReplyDelete
  14. Chị nhắn cho B.Đỗ hay wa nha, he he ;)

    ReplyDelete
  15. Ốc ngon quá! Hôm nào off ăn ốc đi em. Vừa ngon, vừa rẻ, vừa vui. Anh mang rượu ngâm chuối hột Bình Thuận, uống rất hợp!

    ReplyDelete
    Replies
    1. anh nhớ giữ rượu chuối hột đấy nhé, sẽ có hội ốc đấy!

      Delete
  16. Nhìn đĩa ốc chịu hết nổi nên còm một phát!
    Chúc chị vẫn cứ luôn hoành tráng thế này hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. vậy nhất định sẽ làm món ốc trưng lên blog thường xuyên hơn :)

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...