June 10, 2012

Con thi

Hai hôm nay bạn Dim có ngày thi khá quan trọng trong chuỗi đợt thi vào các trường cấp 3 của bạn. Mẹ trách nhiệm và hạnh phúc đưa đón bạn í đi/về, trừ buổi chiều nay trục trặc thật kỳ quái.

Buổi thi sáng tan lúc 10:00 và buổi chiều bắt đầu lúc 13:00 (1h chiều). Đón Dim thi sáng về, nấu bữa, ăn trưa xong tính còn mấy chục phút nữa mới tới giờ đi nên kêu Dim tranh thủ ngả lưng ngủ một tị, mẹ đặt chuông 12:35 bằng mobile. Thế nào cả hai ngủ chìm, giật mình nghe Dim bật dậy gọi "Ôi 1h kém 10! sao mẹ không gọi con??".
Với ngay điện thoại, trên đó chỉ 7:50. Ớ người. Lắc đầu mấy cái xem mình có mơ ngủ không, nhìn lại, 7:50!
Thế nên chưa phải giờ, chuông không kêu.
Thôi Dim đang trễ thi, không phải lúc 'tại sao'. Bỏ.
Lấy xe máy sẽ không kịp, nhoáng nhoàng vớ cái bóp chạy cùng Dim ra cổng vẫy taxi, con chui lên, hôn, "good luck con nhé", rồi đi. Lúc này mới trở lại lung bung cái đầu: Sao kỳ, không lẽ mình đặt chuông lại làm động tác chỉnh giờ, không lẽ nào, hay là mình mộng du, hay là thần kinh/ đổi giờ mà không nhớ tí gì là đổi?? mà đổi kiểu gì điên khùng! Không hiểu.

Chuyện bất thường làm không đưa Dim tận nơi như mấy buổi thi trước, không biết Dim tới chưa, kịp không, có hấp tấp quá... tự nhiên lăn tăn những vẩn vơ.

Chỉnh giờ đúng cho điện thoại. Quay qua quay lại chừng nửa tiếng sau nhìn: 7:09. Ôi có vẻ như cái điện thoại tẩu hỏa nhập ma chứ không phải mình! Set lại lần nữa, theo dõi, nó chạy đúng được một lúc, bẵng đi quay lại đã thấy nhảy lung tung lại, số giờ luôn về lại 7, số phút nhảy tùy hứng. Nghe/ gọi vẫn ổn, ra nó tẩu hỏa nhập ma riêng chức năng đồng hồ. Có điều sao lại hôm nay, cái đồng hồ, lúc Dim thi.

Cứ ngồi thì sẽ lung bung lẩn vẩn trong cái trời nóng bức, dậy, xách xe đi dzòng dzòng shoping. Ghé mấy hàng xăng đan hè, không mua được đôi nào nhưng bù lại tiêu được hết quãng thời gian chờ thi.
Đón Dim, chở nhau về. May hôm nay Dim tới trễ 10 phút, vẫn được vào phòng thi và kịp giờ làm bài.

Có những sự cố hy hữu đến kỳ cục. Trục trặc rất nhỏ thôi nhưng đúng thời điểm có thể đủ để gây ra cả một nỗi niềm ân hận.

Tự nhiên tự hỏi, từ khi nào nhỉ mình bỏ thói quen đồng hồ mặt tròn nhỏ dây da đen cổ điển để chỉ coi giờ bằng mobile phone hightech.

29 comments:

  1. Hú hồn hú vía!!!
    Đọc mà hồi hộp qúa cứ sợ Dim trễ thi. Thế là vẫn còn may mắn Lana à.
    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hương: Ừa may quá Hương à, cậu chợt tỉnh đúng lúc, rồi chạy ra bắt được xe liền, chỉ cập rập thôi. Trời thương.

      Delete
  2. Vẫn thường xảy ra sự cố đó chứ, nhưng vào những thời khắc bình thường thì mình không ghi nhận, đúng vào lúc không mong muốn nên mình thấy không bình thường thôi.
    Mình cũng set alarm bằng phone, đôi lúc cũng hú hồn.
    Dim làm bài tốt chứ Lana?

    ReplyDelete
    Replies
    1. @BeBo: đúng vậy, nếu vào lúc nào đó khác không có gì đặc biệt thì hỏng cả cái điện thoại cũng không vấn đề gì nhiều ngoài việc chi tiền mua một chiếc khác thay thế. "Mất tiền là mất ít..."

      Dim hôm rồi là thi chuyên ngoại ngữ - hệ trường chuyên của ĐH Quốc Gia, đề khó so với Dim. Có lẽ cái thu được là kinh nghiệm và làm quen với tâm lý thi. 21/6 tới mới là kỳ thi chính thức mẹ Th. ạ.

      Delete
  3. Chắc là tại đêm coi Euro nên ban ngày dễ ngủ quên. :)

    Hy vọng là Dim làm bài tốt!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Gác: mùa ơ rô ban ngày rất dễ ngủ quên (shy)

      Delete
  4. Nhà tui cũng chỉ xài báo thức chuông điện thoại, riết quen rồi. Rút kinh nghiệm. May là bạn í được vô lớp làm bài.
    Chắc là phải tạo thói quen chủ động thời gian liền cho đám nhỏ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: bữa đó rất nhiều cái trùng hợp, thông thường hai bạn Dim Mei, nhất là bạn Dim hoàn toàn chủ động lịch. Bạn ít ngủ riêng, tự lo đặt chuông, riêng bữa đó mẹ lại nhắc ngủ đi mẹ đặt chuông gọi, rồi nằm cạnh hắn (thì thi mà, nên mẹ quan tâm hơn) :(
      Kinh nghiệm đúng là những khi quan trọng phải đặt hai cái chuông, không thể lệ thuộc một cái được, rất nguy hiểm ạ.

      Delete
  5. làm cái báo thức để bàn tròn ù Liên Xô cho chắc chị ơi, mùa Euro rồi

    ReplyDelete
    Replies
    1. @guy: lời khuyên chuẩn à nha. Mùa ơ rô là mùa ngủ ngày khật khừ. :)

      Delete
  6. Con thi trường nào? Làm bài tốt chứ?
    Con gái tớ thi thứ 4+5 tuần trước rồi. Cầu chúc các con thành công!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thanhvd: Cuối tuần rồi bạn Dim thi chuyên ngữ thôi, thi chính thức là 21/6, bạn nào cũng phải thi 21/6 mà Thanhvd?

      Delete
  7. Đau tim nhỉ. Dim thi ổn không chị?

    Em vẫn thích đồng hồ đeo tay hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @L2C: Ừa bữa đó sau lúc bạn ít lên xe là không dám gọi điện, nhắn tin thì chắc bạn vội không đọc nên không biết tình hình thế nào, sốt ruột ghê lắm.
      Dim bữa đó thi chuyên ngữ, đề khó so với bạn í, làm không được nhiều cô L ạ.

      Delete
  8. lần sau có bao nhiu cái đt thì chị set alarm hết cho chắc :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @sông: đúng vậy, Cần phải làm theo lời khuyên này, bữa tới Dim thi chính thức phải đặt mấy cái chuông luôn.

      Delete
  9. Chiêm tinh cái:Mẹ ko may (do đt)thì con sẽ gặp may mắn thôi.Đó là điềm tốt.Đừng lo.
    Chúc cháu đạt kết quả tốt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @AK7: thích cái Chiêm tinh này quá, ước gì bác AK7 là nhà Chiêm tinh xịn :)
      Cảm ơn lời chúc ạ, cháu còn thi đợt chính thức nữa.

      Delete
  10. Ôi, sao mà cái entry này đau tim thế hả trời??

    ReplyDelete
    Replies
    1. @H.Nga: Ừa lúc đó chị vội tới không còn thấy đau tim nữa kia! Đưa Dim lên taxi rồi mới lo.

      Delete
  11. Trước khi đặt báo thức, em nhớ xem lại đồng hồ nhé. Máy lạnh, điện thoại, lò vi sóng... nó đều theo đồng hồ của nó, không theo đồng hồ mình đang đeo trên tay đâu. Hú vía nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @a Thụy: Vâng, bữa đó em ko nhìn lại. Nhưng thật tình là cái đt em vẫn dùng coi giờ thường xuyên, tới lúc đó nó chưa từng dở chứng như vậy, thế mới ức chứ. Huhu. Nghĩ lại sự trùng hợp khó chịu ấy vẫn còn ức.

      Delete
  12. Vụ này làm em nhớ hồi Tí có điện thoại riêng, hắn set báo thức để dậy đi học nhưng chẳng bao giờ đúng, toàn bị báo thức vào lúc 6h30 chiều. Hóa ra, cu cậu khi ấy chưa phân biệt được 6h sáng và 6h tối chị ợ :-P

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Titi: Theo chị đồng hồ điện tử mình nên đặt dạng 24h, như vậy không phải dùng am / pm, đỡ nhầm.

      Delete
  13. Đọc, e thấy lo cho Dim đi thi wa:( Đôi khi có những cái sai, nhầm nhỏ cũng khiến mình thảng thốt, vì lo ảnh hưởng đến kết quả. Thật may Dim vẫn dc vào thi, hjhj. Thở phào :x

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Scarlett: Bữa đó chị cũng lo, ra vào không yên...

      Delete
  14. Đau tim quá chị ơi, Dim làm bài tốt không hả chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Mẹ MM: bữa đó Dim làm không được nhiều, đề thi đầu vào chuyên ĐHQG khó so với Dim MMM ạ.

      Delete
    2. Em Mốc nhà em cũng định thi chuyên ngữ ĐHQG chị ạ, chàng học Tiếng Anh rất nhàn mà em thấy kết quả cũng ok nhưng chắc phải hỏi chị Dim kinh nghiệm thi cử:D

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...