July 04, 2012

Lịch ngày

Đoán thế nào cũng có vài bạn có thói quen chơi đuổi bắt với lịch ngày như tớ.
Ví dụ hôm nay là Thứ Tư, 4/7/2012, một ngày giữa tuần, không có nhãn gì đặc biệt.

Thời điểm 17h00 hôm qua, trong list lịch cho hôm nay có: 1) đi làm; 2) Chuyển tiền Giỏ thị ủng hộ Cơm thịt + viết bài Tổng kết Giỏ tháng 6.

Hết giờ chiều qua ghé office của Mẹ Mốc Mít. Hai chị em tính tính toán toán quy đổi phần tiền USD rồi cộng cộng, ngăn giỏ ủng hộ Cơm thịt quý này được ~ 32,8 triệu đồng, tăng hơn những lần trước. Số tiền thật quý giá, nhất là trong thời buổi đói kém chung này. Mình cứ lo kinh tế kém nữa thì người miền núi trẻ miền núi đói mất.

Xong việc Giỏ cũng là lúc trong list có bổ sung: Chiều mai Ốc. Mẹ MM giao Lana việc gầy hội :D
(Tối qua đội SG ngồi ọp rượu cà phê Anh Đỗ, í ới gọi ra làm xốn xao gì đâu. Đội ấy ác thiệt (thật ra là dễ thương thiệt :)).

07:30 sáng nay: "Chiều nay anh mời em (đi ăn) được không?" (chữ 'đi ăn' là mình nghe bập bõm mà luận bừa ra thế, cũng tại tâm hồn ăn uống, hihi). Trả lời "Dạ chiều nay em có độ Ốc với bạn bè rồi" (quên mất, đúng ra phải "Dạ cảm ơn anh, NHƯNG..." theo đúng công thức thanh lịch Tràng An) ;)

09:00 Thẩm định hai cái văn bản hiệp đồng cung cấp dịch vụ. Xen giữa việc cơn quan khá bận: Lăn tăn lịch cho ngày mai Thứ Năm.

10:00 Gởi tin chùm: "Cả nhà ơi hôm nay hết giờ chiều 06h00 Ốc Mười Liễu Giai đê. Được 03 người trở lên là OK nhé" (đã type câu cuối "dạo này hạ giá quá đi mất hê hê" xong lại xóa vì nhớ ra trong list có hai mày râu :))

10:01 Nhận tin Bí: "Chị Bí ok".
Vào blog thấy comment của Bí ở Đêm đông "Nhớ con...", tự nhiên trong mắt có nước.

10:09 Tin Titi: "Chị thắng độ bóng đá đới à? em okie, để dành bụng từ mí hôm nay rồi :)"
10:33 a Thụy: "cần gì 03 người, một người cũng ok em ạ". Hì, anh Cả lúc nào cũng là anh Cả.

Xong. Chốt lịch Ốc 6h chiều. Đã có Titi, a Thụy, Bí, mẹ MM, Lana. Trời HN như thu thế này ngồi với bạn hiền, ốc nóng thơm ngào ngạt hương xả lại thêm nước chấm cay nồng gừng ớt lá chanh ngon không thể tả, còn gì bằng.

Mà bạn NLVD im quá, hơi lo. Thấy bạn nói bị ốm, mà không cho hỏi ốm gì.

10:48 Tin nhắn của Bank, MMM chuyển tiền thành công. Giờ đang việc, chút nữa giờ trưa mà không ngủ sẽ viết bài cập nhật Web Giỏ thị và email thông tin thu chi Giỏ tới bà con. Mà nhìn trời muốn mưa quá. Ngủ mưa thích lắm. Thôi không chốt lịch trưa kẻo lại bị lăn tăn không hoàn thành.

Để tối Ốc về rồi viết :)

17 comments:

  1. Cho em gửi lời thăm hội Ốc ngoài đấy nhá. Em đang thèm cái "trời như thu" của HN đây này. Bên này đang nóng kinh khủng khiếp lun. hic ....

    ReplyDelete
    Replies
    1. @DQ: Sẽ tám :)
      Lâu lâu DQ thấy mắt máy máy thì biết có người nhắc tên nha.

      Delete
  2. Em bị ốm vì thiếu vitamin T chị ơi, ngồi ốc vui thế, hic hic.

    ReplyDelete
  3. @NLVĐ: thiếu vitamin tiền hay tình :-)) nếu là gì cũng vẫn đi đc, chị bao em trọn gói :-D

    ReplyDelete
  4. Đang định còm cái còm của NLVD thì Titi trả lời quá xịn, hihi.

    ReplyDelete
  5. Chán thế chứ! Anh phải đưa chị về, vì hôm nay anh lái xe của chị xin nghỉ. Hic!

    ReplyDelete
  6. Có nghe đồn độ ốc của sg kỳ này thiệt lớn. Nghe xôm tụ quá đi thôi. Ốc iết hn làm một phát quành cháng nhen chị.

    Nhớ rì pọt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đậu: Ừa độ í cười ha ha hihi tới tối muộn cơ mà. Ốc HN chưa có khách diệt kiều dzề chơi nên nhận thua không có wành tráng theo được SG hihi.

      Delete
  7. Ăn ốc xong, làm vài lát soài tượng chấm nước mắm đường nữa thì " trên đỉnh tuyệt vời luôn, cái cô nầy sau mà giống mình thế, từ nhạc, tới ốc he he..
    Mỗi lần về VN, Hùng Thoa đều dành mấy ngày lê la hàng quán ôn lại kỷ niệm xưa, kỳ nầy nếu về có bạn hiền rồi hén.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hùng Thoa: kỳ này nếu về có bạn hiền còn có vang uống tràn ga nữa kia (Vang HNP ngon thật HT à). Hôm qua bác Tiến vừa nhắc thùng vang của Hùng Thoa, bác vẫn giữ nguyên, lâu lâu đem ra dứ cho tụi Lana thèm chơi :((

      Delete
  8. Hôm qua nằm nhà có bị hắt xì không NLVD :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mọi người nói xấu em thế nào em mường tượng ra cả, nên không bị hắt xì.

      Delete
    2. Chết thật trí nhớ mình kém ghê, giờ chỉ nhớ là có nhắc NLVD nhiều thật mà không nhớ nói xấu cái gì :))

      Delete
  9. Chào Lana
    Nhắc đến ốc, tôi nhớ cuối năm 1997 có đến Hà Nội ba ngày (dĩ nhiên là cùng với mẹt chủ Hương) và được một người bạn Hà Nội đãi một chầu ốc Hồ Tây tại quán “ÔNG GIÀ”. Điều làm tôi thắc mắc là hình như có đến hai hay ba quán cùng tên ÔNG GIÀ trên một con đường, nên có sự lẫn lộn giữa Ông Già này với Ông Già kia.
    Không biết cuối cùng ăn ở Ông Già nào, nhưng ngon hết biết.
    Mấy quán Ông Già đó bây giờ có còn không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. @ThaiNC: Nguyên do là ở VN mình nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ chưa có ý thức về "bản quyền thương hiệu" và đăng ký thương hiệu, thế là khi Lana ở SG mắc cười vè quán cơm có tiếng "Tin Cậy" ở ngay bùng binh Lăng Cha Cả bỗng dưng 'mọc' lên quán cơm sát bên cạnh cùng tên y chang luôn, khách mới đến chả biết đâu là Tin Cậy thật, đâu là giả.
      Sau ra HN đi ốc Ông Già Hồ Tây đúng như ThaiNC nói, Ông Già thật, Ông Già chính hiệu... cùng một dãy phố, cứ loạn cả lên.

      Nhưng đúng là quán nào cũng ngon.
      Lâu lâu rồi Lana chưa ghé vì HN giờ nhiều quán ốc ngon, nhưng nghe là Các Ông Già vẫn còn đủ :)

      Delete
  10. Mấy vị đi ăn ốc mà không gọi mềnh một tiếng.
    Lâu lắm rồi không được ăn ốc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: Gọi đó mờ. Dán lên bờ nóc từ chiều là gọi mờ :)
      Trăng yên tâm, bạn về SG sẽ có hội ốc SG, về HN có người HN dẫn đi ngồi ốc. Chắc chắn đấy.
      p.s: HN: Lana hứa.
      SG: Không tin hỏi bác Đỗ trong SG mà coi :)

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...