July 12, 2012

Status

Vừa qua hai ngày hội thảo đề án mà nhóm mình là core. Bù cả đầu. Còn bây giờ thì đơ.
Thèm nằm nơi vắng một ngày, thèm lên Tam Đảo hơn bao giờ hết.

Hứa với cả nhà sẽ sớm bloging trở lại.

17 comments:

  1. Nghỉ ngơi để lấy phông độ trở lại nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: Phải đợt công việc bị ép tiến độ nên vậy đó Trăng. Lana take 2 ngày nghỉ cuối tuần rồi, nhất định nghỉ. Quý như vàng. hihi. Đang thư giãn nè.
      Sẽ ghé các nhà bạn bè đọc bù, tám bù :)

      Delete
  2. Xin lỗi vì " Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm ".Khi về nhớ kiếm 3 khuc xương sườn mà trả người ta nhé!-PT.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn PT thân mến, Lana đâu nợ xương ai đâu.

      Phải xin lỗi bạn là quả đúng như bạn Anonymous nói ở dưới, xưa giờ blog Lana khách đến là bạn và comment là nói chuyện, chia sẻ. Bạn comment liên tiếp ở hơn 3 topic khác nhau chủ nhà sẽ không theo kịp để tiếp chuyện, kể cả lúc rảnh. Mong bạn hiểu cho, Lana thuộc diện "chỉ sống chậm được thôi".

      Delete
  3. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by a blog administrator.

      Delete
    2. Bạn mới PT và bạn Anonymous ơi, thôi mà chủ nhà Lana xin phép được dừng topic này ở đây nhé. Và xin phép xóa mấy cái còm này nhé. Cho nhà cửa chỉ toàn tươi vui thân thiện thôi.

      Delete
  4. đọc mấy cái còm trên đây mắc cười quá, thiệt là làm chị em khó xử mà, chẹp chẹp =)).
    Người thật sự đâu rồi sao ko ra mặt ta ơi ???

    Thôi chị, lơ hết đi chị, coi như đang đi Tam đảo cho rồi =)).
    Bởi ta nói thiệt là đaoooooooo lònggggggg

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Sông: Người đây, giờ mới vô được. Đã xin phép hai bạn dừng tay rồi.
      Mai và mốt được nghỉ cuối tuần. Nghỉ không công việc. Sướng rồi Sông ơi.
      Hugs.

      Delete
  5. mà chị, đọc mớ " khủng bố" kia, làm em nhớ đồng chí "vị chi vị chi bất vị chi" à, nói theo bạn nặc trên kia là bạn vờ cờ hồi xưa xửa xừa xưa quá =)). Lẽ nào bạn ấy tái xuất giang hồ??? =))

    ReplyDelete
  6. Lana xin phép cả nhà tạm không nhận comment ẩn danh. Bạn hiền và khách xin cứ ghé uống trà đọc vui trò chuyện thoải mái, chỉ xin login khi comment. Lana xin lỗi nếu hơi phiền. Mến.

    ReplyDelete
  7. Tóm lại bây giờ biết Dim học trường nào chưa chị ? Nhà chị mà học Nguyễn Trãi thì sướng nhỉ ? Em là em cứ thích bọn trẻ con học gần, trường nào cũng có lớp tốt trong đó mà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @PTN: Nguyễn Trãi rất gần nhà đi bộ đi học được, Dim đăng ký Phan Đình Phùng nguyện vọng 1, Nguyễn Trãi nguyện vọng 2 PTN ạ. Điểm chuẩn PĐP 54.0, Nguyễn Trãi 48.5, Dim được 56.5 :)

      Delete
    2. Chúc mừng Dim nha! Điểm của Dim cao hơn điểm chuẩn của các trường như thế thì có nhiều cơ hội hơn há!

      Delete
  8. Bữa nay chị đã bớt bận rộn chưa hay blogspot vẫn bị chặn trước/sau hả chị ?

    Chờ chị blogging trở lại đó nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Dã Quỳ: Thật sự là bận kín đến mức không còn chút nào vào blog nữa DQ. Tối về thì laptop và mạng ở nhà lại cùng trục trặc.
      Bận có lúc thôi chứ, rồi sẽ phải blogging còn truyện trò và ngó nghiêng bạn bè mình sao nữa DQ ha.
      Hugs.

      Delete
    2. Thấy chị lên tiếng là em mừng rồi!

      hugssss

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...