July 23, 2012

Thế này gọi là hè :)

Thế này gọi là hè :)

Hai mẹ...

... với 7 con

Một mẹ xuống chơi đùa với (và canh chừng) trẻ,

mẹ kia vui vẻ chấp nhận canh chừng đồ :D

Chụp được khoảng khắc 'không nữ sinh lớp 8' (í nói lớn quá :D)

Và 'không nữ sinh lớp 10'

Phút giải lao bên đường

Gặp lại tuổi thơ. Thứ hoa này mình bất ngờ gặp lại ở Đảo Sửng sốt của Hạ Long, tự nhiên thấy vô cùng quen thuộc. Xưa rất nhỏ (hồi 73 - 74) ở nơi sơ tán theo các anh chị vào rừng chơi gặp rất nhiều thứ hoa rừng này, nhớ là ăn những cái hạt của nó, bùi bùi. Sau nhiều năm chợt gặp lại một góc nhỏ tuổi thơ, thú vị và hơi ngẩn ngơ cách gì...

19 comments:

  1. Đi chơi với bọn trẻ, bao giờ cũng vui và thấy mình ... trẻ lại.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Rita: Đúng quá Rita ui :)
      Mà thật ra, không cứ là đi với bọn trẻ, cứ được đi chơi là thấy vui và trẻ, hihi.

      Delete
  2. Hình 1, Mùa Hè của bốn cháu bé xinh xắn dễ thương. Cô bé nữ sinh phía ngoài bên trái cười tươi nhất.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: hihi.
      À mà anh về chưa vậy?

      Delete
  3. Cô bé lớp 8 quá xinh là xinh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @thanks cô Kiến con. Nếu có chút xíu thay đổi thì thông cảm nha Kiến (wink wink) ;)

      Delete
  4. Cả nhà đẹp quá! Nhờ mẹ bạn Mei nhắn với bạn rằng cô P mê bạn Mei quá mất rùi, hình nào của bạn cô P cũng ngắm say sưa :-*

    ReplyDelete
    Replies
    1. @MMM: Vài năm nữa cô P đổi thành "bạn M nhờ mẹ P nhờ mẹ bạn M nhắn với bạn í rằng..." nhá nhá ;))

      Delete
  5. Thấy rồi, nhá nhá.

    Thích thật hén chị. Nước, cát, nắng, và hè.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đậu: thấy gì thấy gì hở hở
      ;)

      Delete
  6. Ca nha deu xinh va vui nua. Tam bien la #1 trong dip nghi he!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thu: Đồng ý hai tay, tắm biển thật là thư giãn và xả xì trét há Thu.
      Đi nghỉ thật tuyệt.

      Delete
  7. Một chuyến nghỉ thật là thứ vị và đẹp đẽ. Bác Thụy chúc mừng nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thụy: Dạ. Thế bạn nhà bác thi xong bác có cho cả nhà đi nghỉ đâu không? (bữa nay thì lại nhập học rồi).

      Delete
  8. nữ sinh lớp 8 nay lớn quá,khác quá, xinh quá, nhìn chẳng ra :). Đi chơi toàn các nhi đồng thiếu nữ đáng iu thế này, thảo nào mà mẹ thấy lo:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Sông: Thật ra ba nhi đồng thiếu nữ thì hai mẹ lại không lo mà lo lũ con trai nhi đồng thiếu nam ấy. Lo nhất là lúc tắm biển, cứ phải xuống theo không cho đứa nào bơi ra xa khỏi tầm mắt :(

      Delete
  9. Lưng ải, lưng ai ??

    Cái này không phải là hè mà là quá (hội) hè luôn á!

    Thích quá đi thôi. Thích những "khoảnh khắc" kia quá hà!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Dã Quỳ: Dũng cảm như mẹ DQ có Cún Chuột rồi còn phấn đấu thêm em Mèo nhí mới tuyệt. Mẹ Lana thì phải nhận thêm mới được đông vui thế này đấy.

      Delete
  10. Cám ơn Lana về nhiều điều!
    Cám ơn nữa về ảnh quả Sang mà bấy lâu nay tớ không gặp lại "giờ rất hiếm cây này". Cho tớ xin bức ảnh đó lưu lại làm kỷ niệm - Cám ơn!
    Chúc các con bước vào một năm học mới chăm ngoan - tiến tới!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...