November 12, 2009

ƯỚC CHO KIẾP SAU

Nếu được ước cho kiếp sau,

Nàng muốn nàng vẫn sẽ là phụ nữ,

Nàng muốn vẫn được ông Trời và cha mẹ cho có một chút trí óc, một chút hiểu biết, một chút tấm lòng - hành trang để nàng tự tin bước đi dọc cuộc đời và có những người bạn yêu quý, không cô độc,

Nàng cũng muốn có một tuổi thơ như nàng đã có: Êm đềm, tràn đầy tiếng cười và tình thương yêu, cho dù có cả những vất vả đói nghèo,

Nàng muốn khi ở cái tuổi đang mở to hết tầm mắt nhìn và ngấm thật nhiều từ xung quanh, nàng cũng được sống ít nhất mấy năm ở một nơi giống như nàng đã sống thời đi học: thiên nhiên thanh bình, xã hội trong lành, con người kiêu hãnh và nhân hậu,

Nàng ước vẫn sẽ có những đứa con thông minh và đáng yêu như hai con gái của nàng hiện tại.

Xin thêm một điều nếu được ước cho kiếp sau, nàng ước được một lần mặc váy cưới rạng rỡ khi người đón mỉm cười...


(hình minh họa)

*** Có thể bạn muốn đọc:
- VÁY CƯỚI
- VỀ LANA

10 comments:

  1. Ôi, em thì chỉ ước kiếp sau được làm đàn ông thôi chị ạ

    ReplyDelete
  2. Ôi, chị ước đơn giản thế. Ai đòi cưới em á, phải nhà lầu xe hơi, danh tiếng lẫy lừng, đệp trai ngang Alan Delon nhé :-D
    Căn bản vì có thế, mới đáng để mình hy sinh tự do và rời bỏ tổ ấm êm ả của cha mẹ :-D
    Chị yêu đừng cười em đũa mốc tròi mâm son. Em là em cứ phải làm vui lòng cha mẹ trước, ròi em hưởng lộc sau :-D

    ReplyDelete
  3. Lana yêu quí,
    Mắt cay cay khi dọc lời ước của Lana.
    Nếu kiếp sau được thành đàn ông (hy vọng chân không ngắn như hiện tại), Mr.Bí nhất định đứng đó tươi cười chờ đón cô dâu (hy vọng là rạng ngời hạnh phúc).

    ReplyDelete
  4. @Ánh: Làm đàn ông nhiều sức ép lắm đấy Ánh. Lana kém chịu sức ép nên muốn lại làm phụ nữ thôi.

    @Ti yêu quý, Ti cứ ước thoải mái đi chứ, ước mà, với lại, chị thích Ti ở cái sức sống lạc quan đấy.

    @Bí yêu, cao-thấp/cm đâu có ý nghĩa gì khi cảm thấy HP. Ừ ước kiếp sau như thế nhé.
    (viết đến đây mắt cũng hơi cay, lây!)

    Sáng sớm, chúc cả nhà một ngày mới tốt lành.

    ReplyDelete
  5. Chị iu, em comment lạc đề phát. Bạn em nói em thực dụng, người iu nói em lãng mạn, chị iu nói em lạc quan, chị Bí nói em hiền, đồng nghiệp nói em nghê gớm, mẹ em nói em bướng, em thấy em xấu, con trai em nói mẹ nó xinh, em cứ là mua mâu bán thuẫn suốt… cho nó vui. Mình thân gái, sức mấy mà cứ khư khư nhất quán cho nó mệt… Chị có bit câu tràn ngập các forum gần đây : “nhất quán nhì xá ba bar bốn pub” không … :-D Khi nào con người thành cái máy, được lập trình theo chương trình thì mới nhất quán được kè kè kè…

    ReplyDelete
  6. Em đả đảo câu làm đàn ông thì chịu nhiều sức ép. Làm phụ nữ cũng chịu sức ép không kém, nhất là trong tình trạng trọng nam khinh nữ ở nhiều nơi. Cái chính là mình có khả năng chịu sức ép đến đâu? Có biết biến sức ép ấy thành sức mạnh không? Hay là gặp sức ép thì cuống lên, hoặc trốn tiệt sức ép để bảo toàn tính mạng :-P Đàn ông chỉ hơn phụ nữ ở chỗ không bị phân tán bởi quá nhiều việc vặt. Nhưng đó là vì phụ nữ đã gánh cho họ chứ nếu họ cũng phải làm việc vặt thì cũng sẽ bị phân tán y như phụ nữ thôi. Em không thích nói xấu ai nhưng em thích nhìn thẳng vào vấn đề để không bao phaiṛ lăn tăn về sức mạnh của bản thân mỗi con người :-D

    ReplyDelete
  7. @Ti: Ồ chị cứ tưởng mình vẫn đang nói chuyện 'kiếp sau', lúc đó không còn 'trọng nam khinh nữ' nữa và đàn ông có khi lại phải chiến đấu đòi bình đẳng giới đấy :)

    Chị thấy thế này: đàn ông họ bị sức ép vô hình 'làm thằng đàn ông' - phải thế này, phải thế kia. Nếu không có tiền/ sự nghiệp thì sợ bị coi thường - kể cả không ai coi thường thì họ cũng tự thấy mình 'thua kém'. Và thế là sức ép. Mà để thành đạt, ngoài yếu tố cá nhân còn phụ thuộc khách quan, 'thiên thời địa lợi' nữa - đâu phải ai cũng thành công.

    Phụ nữ có yếu ớt, không làm ra cái gì thì cũng không bị ai nói sao. Nếu có một chút đầu óc thì chỉ cần nữ tính một chút, biết yêu thương, biết sinh con và chăm sóc con cái... là có thể 'tự tin' rồi. Những cái này (nói chung) phụ thuộc vào mình nhiều hơn khách quan, đúng không?

    ReplyDelete
  8. Hí hí…có lẽ chị lại giống bạn Lu ròi. Lúc nào cũng nhìn đàn ông đầy ngưỡng mộ. Còn em , em thấy họ cũng bình thường như em. He he he…cái gì đàn ông có, đàn bà cũng có, cái gì đàn bà có , đàn ông cũng chẳng kém cạnh. Tùy trường hợp mà bên nào cần phát huy cái gì thôi. Hì…

    ReplyDelete
  9. " Người ta có một tôn giáo thứ hai là tình yêu và Chúa ở đạo này là người phụ nữ "( V.HuyGô )
    " Thiếu ánh mặt trời hoa nào nở...
    Không có Mẹ hiền và phụ nữ
    Anh hùng,thi sĩ...hỏi còn đâu?" (M.Gooki).PT.

    ReplyDelete
    Replies
    1. chính xác hơn là:
      Không ánh mặt trời hoa nào nở
      Dạ vắng yêu thương dạ luống sầu
      Đời thiếu Mẹ hiền và phụ nữ
      Anh hùng,thi sĩ...hỏi còn đâu ?! PT

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...