May 26, 2011

Mei (4)

Có chuyện này không thể không kể. Chuyển về lại nhà sửa mới, lần đầu tiên Dim Mei có một phòng riêng. các bạn có vẻ phấn khích. Chủ đề 'ai ngủ đâu' được 'cài cắm' bàn bạc cho có vẻ dân chủ (wink). Các bạn đặt hàng 1 cái giường tầng, em chọn tầng trên chị tầng dưới. Đang trong không khí tưng bừng phấn khởi và nịnh nhau nên mẹ đồng ý ngay.

Phòng Dim Mei sơn xong trước tiên, mẹ con cô cháu tạm trải nệm ngủ chung cả ở đó trong khi chờ tầng dưới hoàn thiện.
Phòng ngủ của mẹ sơn xong cuối cùng. Thực hiện ai ngủ phòng nấy có nghĩa là không chỉ tách phòng mà còn là tách tầng nữa. Xưa nay chẳng cách tầng bao giờ, bỗng thấy khó 'chia tách' làm sao! Nấn ná ngủ ở trên, nại lí do vì sơn chưa khô, vì sơn còn mùi..v.v.. Tới một tối không còn lí do để lần nữa thêm, mẹ (ra vẻ nghiêm trang) nói: - Có lẽ hôm nay mẹ chuyển xuống ngủ phòng mẹ, chứ để không mãi nó trống và lạnh.

9h tối, Mei đến cạnh giường mẹ nói nho nhỏ: - "Mẹ ơi hôm nay con ngủ với mẹ nhé".
(trúng ý, trong bụng hồ hởi nhưng vì muốn giữ uy cho 'luật' nên lạnh te không tỏ ra mặt, chỉ 'ừ').
Thế là Mei ngủ giường mẹ, tối đó, tối sau, tối nữa.

Cuối tuần rồi được nghỉ đi mua được cái giường tầng cho Dim Mei. Kê kê sắp sắp. Còn thiếu 1 cái nệm cho tầng trên của Mei chưa mua kịp. Lờ đi không đả động chuyện 'nhạy cảm' ai ngủ đâu.
Tối đó đến giờ đi ngủ Mei lại đứng cạnh giường: -"Mẹ ơi hôm nay con ngủ với mẹ nhé".
Trong lòng vừa hân hoan vừa buồn cười, nhưng giấu, chỉ 'ừ'.
Thế là Mei lại tiếp tục ngủ giường mẹ.

Đến chiều hôm qua thì mua được nệm. Thế là đủ hết rồi. Không còn lý do gì nữa rồi. Loay hoay lắp lắp, trải ga. Cứ lắp thôi ko tuyên bố hay nói gì đến 'ai giường nào'.
Tối, Mei lại đứng bên giường từ tốn: -"Mẹ ơi hôm nay con ngủ với mẹ nhé".
Trong bụng cười lắm, nhưng lại vẫn chỉ 'ừ'.

Đi nằm rồi rủ rỉ: - "Nhưng mà thỉnh thoảng Mei phải lên giường Mei ngủ chứ cứ để giường trống à."
Rủ rỉ trả lời: - "Vâng, ngày mai con lên".

Chờ xem thôi.

Bản tự kiểm điểm: Nói túm lại là do luật không nghiêm, vì chính trong lòng người ra luật cũng còn tiếc rẻ :D
'Công dân' ban đầu trong lòng cũng sợ luật một tí nhưng thèm nên rón rén thử (lách), thấy lách được mỗi lần có nguy cơ là 'công dân' lại rón rén đề nghị, lân la.
:))

*** Entry cùng hệ:
- BÉ MEI (3)
- BÉ MEI

31 comments:

  1. he he he ( cười theo bác Đỗ )

    ReplyDelete
  2. :) em cũng nhiều lần như thế.

    ReplyDelete
  3. Nói chuyện với Mei rất khoái nha:) he he

    ReplyDelete
  4. Vậy là do tại "ng` ra luật không nghiêm" nên Mei được đà làm tới há :) :) ...

    Mẹ này đúng là "mềm" hết ý luôn nhen :):)

    ReplyDelete
  5. @Đỗ, Mía: Đồng thanh luôn! :))

    ReplyDelete
  6. @Đậu: Riêng vụ này chắc chúng mình sẽ bị các nhà tâm lý học trẻ em phê bình tới số :)

    ReplyDelete
  7. @Scarlett: Vậy thì năng tới thôi.

    ReplyDelete
  8. @Dã Quỳ: Thì nhận luật không nghiêm là bởi chính trong lòng không đủ rắn mà :))

    ReplyDelete
  9. haha, làm sao mà luật rắn được với lời đề nghị ngọt ngào thế chứ? em chỉ nghe thôi đã thấy tim mềm như bún rồi ấy :))

    ReplyDelete
  10. Việc Mei phạm luật thật đáng yêu. Tuy nhiên , nguyên nhân việc công dân Mei liên tục có hành động tái phạm "Nói túm lại là do luật không nghiêm, vì chính trong lòng người ra luật cũng còn tiếc rẻ".
    Thưc ra luật của Lana cũng nghiêm dưng mà thiếu chế tài. Hơn nữa (quan trọng hơn), quy trình ra luât có vấn đề ,vẫn tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi", lỗi hệ thống!

    ReplyDelete
  11. that de thuong.

    ReplyDelete
  12. Ha ha!Sao mà giống bên nhà này thế,toàn đòi ngủ với mẹ.Mỗi lần như vầy ôg bố toàn xuống nằm dưới để Kiss the floor.

    ReplyDelete
  13. @mẹ C&B: Thật ra thua là vì chính lòng mình tự 'ko rắn' trước. Bạn í chưa đề nghị tự mình đã mong bạn í thỉnh thoảng phá luật rồi :D

    ReplyDelete
  14. @Heroman: Luật ở nhà Lana dân chủ lắm nha, thường được đưa ra trưng cầu dân ý. Đôi khi còn có cuộc họp Quốc hội bỏ phiếu thông qua nữa (ĐB Quốc hội với dân là một) :)
    Chỉ là quá trình thực hiện chưa nghiêm.
    Chế tài rất thiếu, cái này đúng. Tình hình là cả nhà chưa bao giờ có một cây roi. :)

    ReplyDelete
  15. @Anonymous: Comment thật dễ thương. thanks.
    (Cũng dừng 1 giây đoán ai comment)

    ReplyDelete
  16. @AK7: Oh no, Lana không cổ xúy cho việc các bạn ngủ chung với mẹ (bố) sau 2 tuổi đâu nha.
    Khi nhỏ có thể để các bạn ngủ cạnh giường bố mẹ, nên là một giường riêng.
    (Trừ phi single Dad, single Mom thì có thể châm trước một chút) :)

    ReplyDelete
  17. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà Lana theo tui biết là như vầy:
    - Lana: Bí thư đảng cầm quyền (mà không biết là Đảng con Lừa hay con Voi nữa) kiêm Thủ tướng (đứng đầu chính phủ),kiêm chủ tịch QH ,kiêm Bộ trưởng bộ QP,NG,TC,...
    - Dim: Phó thường dân
    - Mei: Phó thường dân
    Nhìn vào mô hình quyền lực này thì không thể nói là dân chủ được, nếu không muốn nói là độc tài (cỡ như chế độ Kim Jun Il chứ chẳng chơi).
    Với tư cách là một nhà dân chủ, tui đề nghị phải tìm cách giảm bớt quyền lực của Lana. Cụ thể: Kiếm một đ/c nào đó để làm Tổng bí thư đảng !!!

    ReplyDelete
  18. Có con gái dễ thương héng ;))

    ReplyDelete
  19. đứng cạnh giường rồi hỏi ah, sao hiền thế
    em tưởng trườn vào ôm sau lưng rồi hỏi "mẹ đừng nói gì?" chứ hehe

    ReplyDelete
  20. @Hero: á à, đây chủ trương hòa bình mà cứ cố tình gây sự nhé.
    Đọc lại entry coi Lana độc tài kém thế nào, huh.

    ReplyDelete
  21. @LU: có đi LU ơi.
    (vẫn cái tội thích trẻ con, đi đâu cũng xui búa xua à) :D

    ReplyDelete
  22. @J.Guy: ừa nhỉ, còn nhiều chiêu khác đấy chứ.
    entry kể tả thực em Mei. Có vậy kể vậy à.

    ReplyDelete
  23. ^^ cháu cười theo các cô chú :)
    chắc bé Mei còn nhỏ nên ... :)

    ReplyDelete
  24. Em thi giong het Mei. con gai 3 hon 3 tuoi roi, le ra phai nam rieng tu lau nhung ma em thi k the ngu neu nhu khong co con ben canh. the la cu lay co dua con ve phong, nam canh cho chan con am roi ngu quen luon.

    ReplyDelete
  25. Chị yêu! Thông cảm là Mei vữn chưa quen giường mới, nhưng tuổi ấy là bắt buộc phải ngủ riêng òi. Cô bé dễ thương đấy nhưng cứ bám chị ban ngày, và bám mẹ ban đêm thì tính tự lập sẽ kém đi nhiều á. Chị cứng rắn lên tẹo là sẽ tốt hơn cho bé à.

    ReplyDelete
  26. @KuKen: em Mei sap sinh nhat 12 tuoi.

    ReplyDelete
  27. @Hoanglan: Trong khi dung ra thi be ngu rieng moi tot dung khong?

    ReplyDelete
  28. @Titi: Dong y voi co Titi. Mei ngu rieng duoc 2 toi roi day co Titi a, tu sau entry na`y (wink).
    Bu~a Mei doc, xong roi quay qua me nguong nghiu cuo`i: Me cu viet ke het .
    Tra loi: U`a me ghi lai sau lo~ que^n. Ma` me ke chinh xac khong sai tu na`o nhe. Cung nhan loi chan thuc roi nhe' :)

    ReplyDelete
  29. Hồi lúc em mới dọn ra phòng riêng cũng như thế chị ạ! Lâu lâu nhớ lại ôm hết mền gối sang phòng ba mẹ, chui vào giữa mà nằm :D

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  30. hè hè hè... giống em, mấy lần em nói với Na: từ nay mỗi lần con mắc tè không kêu mẹ xi tè nữa nha. Thế mà lâu lâu nàng cũng thỏ thẻ nhờ mẹ vào toilet xi tè, còn mẹ cũng thích nên tự mẹ cũng muốn ôm nàng lên mà xi nàng tè. Tự nhiên hay có cái nghĩ là mai mốt mình có muốn xi con tè thì con mắc cỡ rồi đâu cho nữa. Cứ như vậy mà "luật không nghiêm" được :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...