July 18, 2011

Cuộc đời là một khu vườn

Hôm qua cả nhà coi film "Joe Dirt" (Joe Bụi), một cậu bé bị bỏ rơi, lang thang với đủ các miệt thị bắt nạt, làm đủ các việc lao động rẻ mạt nhất để tồn tại và để tìm lại gia đình mà cậu tin là cậu bị lạc ngoài chủ í, vậy mà cậu vẫn luôn lạc quan không tự bi kịch hóa cuộc sống của cậu vốn đã là bi kịch, với cậu đơn giản "Cuộc đời là một khu vườn, hãy đào nó (Life's a garden, dig it)". Ừa, hãy đào nó. Mình thích nhớ ngày nhỏ đi mót khoai, thấy những cái mầm xanh non là mắt sáng rỡ, đào lấy đào để bằng một cái que cây hoặc thậm chí bằng tay tới nỗi trầy cả móng, kết quả đôi khi chỉ là một củ khoai dây nhỏ xíu nhưng không ít lần được một chú củ to sót lại, sung sướng vô biên.

Cuộc đời là một khu vườn, hãy đào nó. Just dig it. Quá hay!

Ừa thế mà đã mấy ngày mình chả đào gì hết. Đơ đơ, ngơ ngơ, ngừng sống luôn í, chả vì cái lí gì, chỉ là cái đầu bỗng dưng giống cái PC bị treo cứng, 'khu vườn' mình một khung màu đục chả chút lay động, khu vườn chết mấy ngày, huhu. Khởi động lại, đào tiếp thôi.

Ước gì hôm nay đào được mẩu vàng, hihi.

Nhìn lại khu vườn của mình với Dim Mei nhẹ nhàng, có những câu chuyện hàng ngày, những đụng chạm, trêu chọc, chuyện trò... như những đám cỏ lan man che phủ, thiếu chúng khu vườn sẽ là mảnh sân láng xi măng quy củ nhưng thiếu màu.

Ngoài kia có những khu vườn nhiều cây to vững chãi, những khu vườn thật nhiều hoa trái lại có những khu vườn xác xơ. Có những khu vườn cây cỏ um tùm mọc búa lua xua lại có những khu vườn chăm tỉa kỹ càng sắp xếp chỉn chu tới từng lối đi, hòn sỏi...

Nếu được chọn mình sẽ không thích một khu vườn gọn ghẽ quá mức, cũng không cần quá nhiều hoa. Mình thích một bãi cỏ rộng, một chút hoa lốm đốm trên cỏ, một ít dây hoa leo bờ rào, một ghế xích đu và một cây sồi. Là thích thế thôi. Tưởng tượng.
Mình thích một khu vườn bình yên nhưng không tẻ nhạt. Ở đó mọi người cùng nhau chăm chỉ làm việc, nghỉ ngơi dưới gốc sồi, cùng nhau vui đùa ngắm nắng và đôi khi cùng lăn đùng ra cỏ :)

À, tất nhiên là mình không thích trong vườn có sâu :D

Một góc sân nhà mình. Cây ổi (hình riêng) đang bói một quả nhỏ bằng ngón tay cái, yêu dễ sợ. Bạn bấm vào hình cho phép MẦU hiện ra nha ;)

*** Có chút liên quan:
- TẢN MẠN THỨ BẢY

23 comments:

  1. thấy vườn là em mắt sáng lên hè. mấy bữa nữa là em có hoa đào khoe rùi Lana ui :-)

    kì tới viết vườn tình iêu hén chị :-)

    ReplyDelete
  2. Chào chị,
    Theo dõi blog chị khá lâu nhưng hôm nay mới lên tiếng. chị tả cảnh đi mót khoai làm cho mẹ Kiến nhớ lại cảnh hồi đó ..
    Cám ơn chị

    ReplyDelete
  3. Ơ có cây ổi ah chị iu ơi! Sao e chưa biết nhỉ? Đọc chị viết và nhớ lại hôm đó, quả đúng là tâm trạng chị đang mênh mang:). Cứ từ từ rùi nhấn nút khởi động có đc hong chị?

    ReplyDelete
  4. Chị Lana:
    Em thì nhớ hồi nhỏ đi mót mía. Ở quê em người ta trồng mía nhiều, tới lúc thu hoạch, bọn con nít tui em đi mót mía mang về ăn.

    Khu vuờn mà chị đang tưởng tượng đẹp hén chị. Em cũng thích nhà có xích đu, có dây leo tường.. đẹp!

    @JG:
    Em xin làm củ khoai... sùng hả?
    lol.

    ReplyDelete
  5. @Gấu: Sao lại hoa đào mùa này nhỉ? À bên Gấu đang giữa mùa đông. Cây đào thật đấy hả, hay là anh đào (Cherry)?

    Vụ vườn tình yêu, sẽ luyện làm chiên gia tình yêu đã, Cho mình trước rồi chia sẻ sau, hihi :D

    ReplyDelete
  6. @Mía: ;)

    @J.Guy: khoai dây hay củ mọc mầm?
    Gì thì con nít bới được cũng nhai ngau ngáu :D

    ReplyDelete
  7. @Ổ Kiến, Đậu: Tụi nhỏ bây giờ không có được cái hạnh phúc giản đơn mót khoai mót mía nhỉ. Đem hỏi chắc 9 trên 10 đứa sẽ hỏi lại 'mót là gì?'

    Uầy bên 'nhà' mẹ Kiến khoe hình thời trang lại cứ làm nhòe giấu mặt xinh đi là sao là sao :)

    ReplyDelete
  8. @Scallet: Đầu tuần đang cố gắng refresh lại nè, lãng vài ngày thôi chớ.

    Bữa event ấy thế nào không thấy em kể gì hết, tốt đẹp chứ?

    Cây ổi ở phía góc ấy. Em click vào hình sẽ nhìn rõ hơn. Cây ổi cảnh nhỏ xíu à vậy mà có quả, tuyệt không?

    ReplyDelete
  9. Mấy hôm nay bức bối vì công việc chẳng đâu vào đâu, lại thêm những thông tin biển đảo, biểu tình ... đọc bài của Lana thấy nhẹ lòng trở lại một chút. Cảm ơn tác giả nhé.
    Nhớ khi xưa còn bé đi mót khoai mót sắn, và vặt trộm ... ổi xanh.

    ReplyDelete
  10. Cuộc đời là một khu vườn, mà trong khu vườn có chổ yên có chổ rối, phải chăm vườn thì vườn mới xanh được, người hén :).
    Tối qua em đào vườn tới khuya, bù lại mấy ngày trước nằm lăn ra ở vườn. Hôm nay lại tiếp tục đào :)

    ReplyDelete
  11. khoai dây ạ, em hay đào rồi bỏ vào lon sữa, lấy lá dừa khô nấu cùng bạn bè....hồi đó..ớ...hồi ấy ...vui quá mà :^((khóc lóc ầm ĩ....)

    ReplyDelete
  12. @Moon: Chịu nàng đấy, đọc cái gì cũng bới ngay tới ruột tim gan người viết ra là sao là sao, huh.

    Ừa mà nằm lăn ra cùng lúc í nhỉ, coi chừng thần giao cách cảm, tương tư từ xa đây, hihi.

    Bữa nay đào ổn chứ??

    ReplyDelete
  13. @J.Guy: Khóc xong chưa? giờ thì dậy đào tiếp nhá. Chưa xong thì để chị đi pha cho ly cà phê.

    ReplyDelete
  14. Sẽ là khu vườn bình yên và xanh mát để thỉnh thoảng bọn em đến trú nắng chị nhé :D

    ReplyDelete
  15. Vâng, hôm sau đó tốt chị ah :) Dần dần rồi em sẽ kể! Một tuần tràn đầy năng lượng chị nhé! :X

    ReplyDelete
  16. @Vịt om gì: Vịt om sấu ơi Vịt om khoai à, biết tui thèm mà nháy tới nháy lui mấy tên món đó là tra tấn đó biết không hở hở.
    Mà là ai vậy làm ơn nói thầm cho biết quý danh đi, đặng Lana còn biết mà ngừa 'trộm ổi' :) Trái ổi nhà Lana trái yêu trái quý trái nâng trái niu, bị trộm là chủ nhà khóc liền.

    Chia sẻ vụ 'công việc chẳng đâu vào đâu' và 'thông tin biển đảo'...

    ReplyDelete
  17. @MMM: Ừa đủ xanh để chúng ta cùng chơi trốn tìm :))

    @Scalett: U2.

    ReplyDelete
  18. Nhà mới thích quá chị nhỉ.

    Em khoe vườn nhà em này http://s939.photobucket.com/albums/ad231/linhdao73/Vuon/?albumview=slideshow

    ReplyDelete
  19. Nhưng anh không nhìn thấy quả ổi nhỏ xíu ấy đâu cả!

    ReplyDelete
  20. @L2C: Chị vào cái link của em không coi được hình lớn chỉ thấy một loạt hình nhỏ liên tục như các frame của một khúc clip ấy Linh à.
    Vườn ở nhà nào vậy, nhìn có vẻ rộng thích thế.

    ReplyDelete
  21. @a Thụy: Hihi tính cho công của anh chịu khó soi tìm, khi nào ổi chín em hứa sẽ mời anh tới cùng chia phần :)
    Quả ổi nó ở trong khóm lá cơ anh ạ. Em tính mò tận nơi chụp khoe nhưng sợ nó mất duyên (ổi bói) nên chờ nó lớn thêm đã :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...