July 14, 2011

Không lời

Buồn...
"CÂU HỎI" (link)

"GIẢI ĐÁP" (link)

Mưa sáng tới giờ.
Thèm món vịt om sấu./.

7 comments:

  1. Ôi trời! bên này trời tháng 7 mà gió lạnh đìu hiu như mùa thu í. Lu thì lại đang thèm lòng lợn mường chấm mém tôm.
    Vừa rồi, chị Thoa định cho Lu một mớ trái sấu mang về Mỹ nấu canh chua, nhưng police ko cho nhập thực phẩm nên Lu tiếc lắm.
    Khi nào rảnh sẽ theo chị Thoa học cách nêm nếm khẩu vị người bắc. Chị Thoa nấu ngon như nhà hàng nha.

    ReplyDelete
  2. Vịt ôm sấu, ngồi ở trời Bắc, rúc ra rúc rích mấy bà túm tụm, có thể ngồi từ sáng tới tối, khỏi làm việc gì thì càng đã, há mấy bà :)

    ReplyDelete
  3. @LU: HN đang mùa sấu nên hầu như bữa ăn gia đình nào cũng có món gì đó nêm sấu.
    Vịt om sấu là món khá đặc biệt, ngon đến nao lòng, LU có dịp nào thử chưa, chưa thử thì lần sau về nhớ nhắc nhé.

    ReplyDelete
  4. @Moon: Biết là thực vẫn đó nhưng ảo thì biến đi đâu mất tăm vậy hở hở?

    ReplyDelete
  5. cảm nhận của mình là mình chưa con vịt nó ôm sấu thì nó thế nào :D

    ReplyDelete
  6. chưa biết, qíu luôn dzị đó :(

    ReplyDelete
  7. @Sông: Thì nó dễ thương hơn, thế thôi. Khi ôm một gì đó thì bao giờ cũng dễ thương :D

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...