December 09, 2011

con gì?

Tối, mẹ đang loay hoay việc gì đó, Mei đang ngồi với laptop, gọi đến lần thứ hai "Mẹ ơi, mẹ ơi, ra con cho mẹ xem cái này" (Mei nhiều lần xin mẹ nuôi một con chó):
(nguồn)

Mẹ ngó đọc xong cười hì - Ừ, đúng, hì hì, con mèo thường nghĩ ích kỷ hơn. Thế... Mei là con chó hay con mèo?
- Con chó.
- Nhưng Mei sinh ra đã là tuổi con mèo...
- Mei sinh tuổi con mèo nhưng Mei suy nghĩ giống con chó.
(là Mei vẫn đang theo dòng con chó và con mèo trong tranh)
:D

14 comments:

  1. Bạn Mei tuổi con Mèo phải không? Nếu mẹ hỏi khó thế thì bạn sẽ nói dzầy nè:
    -... Với họ mình chính là số 1, còn với mình họ cũng chính là số 1.

    ReplyDelete
  2. hihi, Mei oi, con thua chu' 1 con gia'p nhe'

    iu qua' co, hen chi em voi chi di thich nhau :^)

    ReplyDelete
  3. vậy Mei tuổi con Mèo nhưng mà cốt con chóa :D
    Mei lúc nào cũng đáng yêu hết.

    ReplyDelete
  4. Trong bói toán gọi là cầm tinh con chóa á Mía... hehe

    ReplyDelete
  5. Thich nhan xet cua anh Do.

    Mei dang yeu lam!

    ReplyDelete
  6. Vậy là Mei làm bạn với mình được.

    ReplyDelete
  7. @cả nhà: Xin lỗi cả nhà là hai hôm rồi không vào được mạng nên mẹ con Mei không đàm thoại với các cô chú bác được thấy lỗi lỗi.

    @Đỗ, Thu: Cái còm của anh pác Đỗ quá đủ và 'an toàn' hihi. Mẹ đâu có hỏi khó đâu, Mei sinh năm con Mèo thiệt. Tới đâu câu chuyện nó tự tới đó đấy, mà ra cái kết quả mắc cười (Mei suy nghĩ giống con chó :D).

    ReplyDelete
  8. @Guy: Thía những người cứ cùng 'iu quá cơ' một người thì thích nhau à :))

    @Thanhvdgt: Đáng yêu ha chú C. Cứ nghĩ tới câu 'Mei suy nghĩ giống con chó' là lại bật cười.

    ReplyDelete
  9. @Trăng: Thế dì Trăng cũng tuổi con mèo? hay là tuổi tam hợp với con mèo (Hợi, Mẹo, Mùi)?

    @Sông: Mei lúc nào cũng đáng yêu, cả lúc cứ khẳng định nhìn mẹ trẻ hơn cô Mía kệ mẹ nháy lấy nháy để ha cô Mía (wink wink).

    @Kiến con: Đâu, sanh năm con gì là cầm tinh con đó chớ nhỉ. Mà cái tranh này nó làm Mei nhận Mei là con chó thôi :)

    ReplyDelete
  10. Mèo là một giống hùm bé tí!
    Anh nhớ đó là câu trong một bài thơ dài về giống mèo. Mèo hơn chứ!

    ReplyDelete
  11. Ông chủ quán tiểu hổ - cầy tơ 7 món trịnh trọng phát biểu: - Với tao, tụi mày là món nhậu số 1!!!!

    ReplyDelete
  12. Một tuần mới nhiều niềm vui và sức khỏe!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...