March 05, 2012

status


Nhớ blog mình quá.
Nhớ blog bạn(s) quá.

22 comments:

  1. Em cũng thế mà chẳng có thời gian chị ui! Đi về rồi lại chụp hình kể chuyện chị nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @MMM: Quen 'sống' với bạn bè qua blog rồi nên bẵng đi thấy thiếu, MMM à.

      Delete
  2. Mình cũng nhớ bạn đấy. Take care nhé.!

    ReplyDelete
  3. Em biết chị nhớ em, he he he he, mà đâu cần la lên đây, có người ganh tỵ à, kha kha kha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Moon giống mình dữ, tự tin dễ sợ luôn :)

      Delete
  4. Ai kiu tui đó có tui đây ! :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chuẩn bị trữ cà phê đi nha Guy, chị Lana dzô sẽ kiu.

      Delete
  5. Sao cô Lana không dùng 1 mxh nào đó kèm với blog cho tiện :D - cháu thấy xây nhà ảo bi giờ cũng hay đấy chứ

    ReplyDelete
    Replies
    1. cô có vô FB mà thấy ở đó đông đúc ồn ào quá, với lại FB có mạng cho vô có mạng bị chặn, nên làm biếng vô Kien Le à.

      Delete
  6. đang ganh tỵ, đang ganh tỵ với bạn Moon nè..hehehe. em cũng chạy vô hưởng 1 cái nhớ luôn..:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Carpe: Có khi nào Carpe (dân IT) rời Net được 1 ngày không ta.

      Delete
  7. Sao lại tư nhiên nhớ bạn, nhớ blog là thế nào thế nhỉ? Hic

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sống với mình và với bên ngoài qua Blog phần nhiều, nên vắng thì thấy nhớ Blog mình và nhớ cả các blog bạn anh Cả à. Nên anh viết đều vào nhớ, dạo này bận bịu quá đấy.

      Delete
  8. Lana dang ganh hang len Tay Bac anh Thuy Dam Minh a.
    Ngay 9 tro ve Lana se ke chuyen cho chung minh nghe.
    Huong

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lana sẽ kể một chút trên đây và phần khác trong email nhóm Giỏ thị, Hương nhé.
      Mến nhiều.

      Delete
  9. Na ơi, em có để quên đóa bông ở nhà chị thì phải, cho em tới lấy lại sẵn ăn bữa cơm hỉ :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Guy: Đâu đâu chị Na có thấy bông đâu, chắc J.Guy đem bông tới rồi lại đem đi tặng mấy em rồi. Rồi, chị Na làm chỗ giữ bông cho J.Guy cũng được :)

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...