March 21, 2012

tản

Trời cứ âm âm u u, man mác thế nào...

Tự nhiên mình tản vụn, buồn một điều gì đó không rõ ràng.

Có một mâu thuẫn thế này: Khi ta sống trong một thế giới rất nhỏ, an lành, ta vô tư lự hơn, ngây ngô hơn mà trong trẻo hơn. Bước chân ra ngoài một chút, THẤY nhiều điều hơn, bất chợt ta thấy mình 'già' hơn, biết hơn, mà buồn hơn.

Thế nên, nhiều khi nhìn ra cuộc sống ngoài kia rộng lớn, tung tăng bước chân ra ít bước rồi lại muốn quay trở lại. Co mình.

24 comments:

  1. em cũng đang " co mình" cho tất cả :)

    ReplyDelete
  2. Lấy lại bài cũ làm còm với cậu nhá.

    MÙA KỶ NIỆM

    Kiến bò quanh kỷ niệm
    Thấy đền tháp cũ rồi
    Hồn lung linh tuổi ngọc
    Lại thấy cao chọc trời

    Lại thấy mùa Xuân cũ
    Rì rào ngân trong tim
    Lại thấy đôi con mắt
    Ngóng ngày mơ êm đềm

    Lại thấy bàn chân nhỏ
    Rẽ lối hoa mai vàng
    Và Mẹ hiền trẻ lại
    Và ta thành kiến con.

    11.2.2008

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hum nay thảnh thơi, đọc kỹ Bài Thơ cua Chuồn. Hay qá :-D

      Delete
    2. Bài thơ dễ thương quá!

      Lana ơi vui lên đi chị ơi!
      Em cũng đang cố vui để lấy sức làm việc chị ạ.

      Delete
    3. @Chuồn, Titi, HY: Cái "được nhất" của entry này là tớ nghe được tiếng của mấy tên bạn quý mà lâu không thấy. Mừng quá.

      Delete
  3. Replies
    1. @J.Guy: Đề nghị đọc cái còm reply Sông ở trên!
      :D

      Delete
    2. đàn hồi cả đàn oh yeah!

      Delete
  4. chiện thường, làm cái gì bất thường đi chị. Hết bùn ngay ...hé hé...

    ReplyDelete
  5. :) nhưng không thể co mình mãi. Cheer chị!

    ReplyDelete
  6. Mấy lúc này sao tui cũng thấy buồn buồn. Ra ngoài đường, đọc tin tức xã hội, coi nhân tình thế thái...

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: Chít thật, Lana sẽ ko làm ai lây nữa. anh pác rót gụ đi, gọi Sông, J.Guy và Moon đi. Lana nữa, cụng li online cũng được hén?

      Delete
  7. Khi ma Lan noi khong co chuyen gi ro rang thi that ra la ...co nhieu hon mot chuyen lam Lanan phai suy tu, man mac.
    Mong tam trang nay se duoc qua nhanh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thu: Sẽ tới lúc định viết entry nào phải pm cho Thu trước rằng đừng có 'đọc' ngọn nguồn Lana ra nha Thu :)
      Mến nhiều.

      Delete
  8. Doi luc minh cung co cai cam giac buon ma khong hieu vi sao ma buon nhu the nay.
    Nhung con biet buon la con song do , Lana a!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: thích còm nen này. Lana cũng hay nay nói với mình khi lan man "còn vui buồn là còn đang sống".

      Delete
  9. Titi đúng đó chị, làm gì bất thường đi sẽ cải tạo tình hình ngay, (hic hic, cải tạo theo hướng tiêu cực hay tích cực đều ok !)

    ReplyDelete
    Replies
    1. em tin mọi sự bất thường CHỦ ĐỘNG đều tốt, vì đó là mình tự tạo thêm trải nghiệm và thử thách cho chính mình . Nói văn hoa là mình sáng tác nên chính cuộc đời mình á hihi

      Delete
    2. @PTN, Titi: Nhắc lại lần nữa nè: Cái "được nhất" của entry này là tớ nghe được tiếng của mấy tên bạn quý mà lâu không thấy. Thật.

      Delete
  10. Co mình là phải roài, mới đi 1 chuyến về mà, co mình nghĩ ngợi nhiều rồi duỗi mình ra làm 1 chuyến mới hé...hé:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @BeBo: Chưa mà. Đang tự hô 'ở nhà ở nhà' đây nè mẹ Th. :)

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...