March 29, 2012

gì thôi

Ủy mị nhiêu đó đủ rồi.
Cà phê thôi.
Ốc thôi.
(nghe) Nhạc thôi.
(một chút) Rượu thôi.
Làm việc thôi.

30 comments:

  1. yêu thôi, há há
    mà tại sao lại thôi :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Mía: Nghiêm, úp mặt vô tường!
      (vi phạm nguyên tắc chuyện tám nhóm không được nói lớn ra chỗ đông) :D

      Delete
  2. Ủy mị bây nhiêu đó đủ rồi
    Sáng đến công ty cà fê nhé
    Cùng với đồng nghiệp gẫm chuyện đời
    Chiều về quây quần bên nồi Ốc
    Gia đình rộn rã tiếng cười vui
    Trời mưa rả rích ta nghe nhạc
    Quên đi tất cả mối âu lo
    Nâng li rượu nhé,ta cùng bạn
    Ấm lòng tình nghĩa biết bao người.

    Chúc vui.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Ak7: Lana không họa được thơ, AK7 cho thêm một câu cho 'làm việc thôi' đi ạ. Làm việc mới có xiền cho cà phê / ốc / rượu chớ :)

      Delete
  3. trời, sao lại phải (một chút) rượu thôi ạ? Cứ uống thoải mái đến bao h ủy mị chỉ còn là cái móng tay, bằng con kiến rùi biến mất. Rượu đôi khi là liều thuốc rất hữu ích đấy chị ạ hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Nga: xuỵt, thì đang ngồi tính nên chỉ tính một chút thôi. Khi uống thiệt thì tới đó rồi tính.
      (chít thật, lộ hết cái xấu thế này :))

      Delete
  4. Chị ơi, đã rượu thôi thì tiếp đó phải là... nghỉ ngơi thôi chứ, làm việc sao nỗi mà làm hả chị???

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Kiến à, lúc đó mới có mỗi cà phê là thực, ngồi nghĩ ra được cái list để 'tươi' này đã là tiến bộ rồi, thứ tự thì mặc lộn xộn đã Kiến.
      Là list ra một số thứ rồi mới ờ, vậy thì xiền, không làm việc lấy đâu ra. Nên, làm việc phải có, mà ở cuối list thôi :)

      Delete
  5. Replies
    1. @Đậu: Không được. Giờ này ở nhà cà phê được, nhá, bên đó mà cà phê không ngủ là ảnh hưởng người khác, nhá, nhá nghe chưa.

      Delete
  6. Chút nhạc và chút rượu đi đôi rất xứng phải không? Chúc Lana một ngày tươi vui nhe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @DT: Comment của bạn DT lúc nào cũng thật nhẹ nhàng. Cảm ơn DT nhiều.
      Mà, bạn DT có lúc nào nhiều nhạc nhiều rượu không?
      :D

      Delete
  7. Replies
    1. @J.Guy: Hờ, JG tiến đến "chủ nghĩa cộng sản" hồi nào lệ dzậy? (^^)

      Delete
    2. thôi tiêu, em không hiểu chị ới?

      Delete
    3. @J.Guy: Xưa, nghe CNCS là "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" (~ muốn làm gì làm), ôi sao mà mơ ước. Mất bao nhiêu năm để hiểu là 'nhồi giấy', hồi nào giờ mới được nghe lại đấy :D

      Delete
  8. @Lana:Uh!Đổi lại chút vậy.
    Sáng đến công ty cà fê nhé
    Cùng với đồng nghiệp gẫm chuyện đời
    Chiều về quây quần bên nồi Ốc
    Gia đình rộn rã tiếng cười vui
    Trời mưa rả rích ta nghe nhạc
    Quên mối âu lo với muộn phiền
    Nâng li rượu nhé, ta trao nhau
    Ấm lòng tình bạn,cùng chia sẻ
    Thôi đi làm việc cho khuây khỏa
    Ủy mỵ bây nhiêu đó đã đủ rồi.

    ReplyDelete
  9. Lana, nghe cafe la duoc roi. Gio nay to dang ngoi day voi mot li day. Doi khong cafe thi thanh cai gi nhi?

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: Thì thành nước lã Trăng ui :D

      Delete
  10. cái gì cũng chút chút là ấm lòng và ấm đời. Chúc chị ngày vui!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Carpe Diem: Cái ẻn ngắn xíu mà câu được còm của Carpe, sướng ghê. Nghe 'thiên hạ đồn' cuối tuần này có hội hè gì đó đúng không.
      Vui nha!

      Delete
  11. 5h Chiều mai ốc Mười, ai đăng ký chuẩn bị hầu bao, khoảng 100k/ngừi nhé ;-)

    ReplyDelete
  12. Ốc!!!
    thèm nha, nhớ món bún ốc ở một chợ nhỏ ở Hà Nội, ngon không thể tả...và món ồc hấp hồ tây vừa dòn vừa thơm nữa. Bây giờ thì chắc đã có những quán ốc ngon hơn, Lana nhỉ?

    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì đã bảo Hương cứ về sẽ được thử đủ thứ mờ :D

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...