August 05, 2012

Dim Mei, blog, và áo Xường xám

Đầu tháng 8 là dịp SN bé Mei, năm nào cũng chộn rộn. Cả nhà bảo Mei SN sướng nhất nhà vì vào dịp vừa hết kỳ hè chớm vào năm học mới, vẫn còn thư thả mà lại không ai đi vắng nên SN bao giờ cũng đủ đầy, chả bù cho mẹ với chị Dim SN toàn loanh quanh sát Tết, chả mấy khi có SN. Có lẽ vậy nên bạn Mei từ nhỏ rất thích SN, năm nào bạn cũng nhắc trước cả tuần hai tuần, thậm chí từ tháng 6 tháng 7 :) Trong danh sách chuẩn bị của mẹ luôn có mục nhắn tin trước cho ông bà ngoại và các dì, cậu nhắc khéo 'mai là 02/08 SN bé Mei' (wink). Mai đúng ngày 02/08 bạn chiu chíu nhận điện thoại, mặt mũi nở như hoa.

01/08 mình nhận được một cái email "Chị ơi em là... ở Phú Thọ ạ. Em rất thích blog của chị nên rất thường xuyên đọc, có điều em không comment ạ. Nhân hôm nay sinh nhật bé Mei, em gửi lời sn bé qua mail của chị. Chúc bé Mei luôn chăm ngoan, học giỏi xinh xắn. Em cũng chúc chị luôn xinh tươi, hạnh phúc". Bất ngờ và cảm động vì mình biết ngay cả người thân đôi khi hỏi ngày SN mình nhớ nhưng bận rộn tới ngày vẫn lướt qua quên. Em là bạn (lặng lẽ) đọc blog mà nhớ ngày SN bé Mei, quả thật là quà tặng ngọt ngào từ blog.
Viết lại cho em vậy, em bảo "người ngọt ngào sẽ gặp ngọt ngào". Cảm ơn em lần nữa. Ngọt ngào nhân đôi.

Tối 02/08 dặn trước ở nhà không nấu cơm, mẹ về cả nhà đi ăn vì dịp mẹ bận đi ăn đỡ phải sửa soạn ở nhà. Mei bảo "tháng này mẹ ít tiền thôi không cần đâu mẹ ạ", trả lời "không sao mà, mình ăn quán đơn giản, quan trọng là vui". Đưa ra danh sách 4 địa điểm 'hợp lí hợp giỏ' để Dim Mei chọn, cuối cùng phương án hai nàng đề nghị lại chẳng có trong danh sách 4: "Mẹ, hôm nay đi ăn quán Hàn Quốc khá gần nhà mình, chị Dim đi với bạn rồi hôm nọ dẫn con đi ăn bữa trưa tụi con nghỉ hè mà mẹ đi làm ấy, ngon mà rẻ lắm mẹ ạ". Có vẻ hai nàng đã bàn sẵn trước khi mẹ đi làm về. Thì đồng ý.
Đến, thì ra đó là một quán ăn dành cho các bạn teen, có mấy món cơm trộn, su si kiểu Hàn Quốc, ăn thì chẳng no, rẻ thì bất ngờ, nhưng các bạn chọn và các bạn thích, okay. Đối với trẻ thành phố ở VN giờ mọi thứ dường như luôn đu đủ, biết nghĩ tiết kiệm giùm người lớn lại là value cần thiết. Thế là mừng :)

Điểm nhấn bữa đó: Mình có một chiếc áo hoa kiểu xường xám may khá lâu rồi bằng vải nhẹ nhàng mềm mại và màu rất yêu. Chỉ vì cái yếu tố 'xường xám Trung Quốc' mà hầu như chẳng mấy khi (được) mặc. Bữa nay nghĩ ừa thì chỉ có nhà mình với nhau lại đi ăn quán đơn giản mặc gì cũng ít có ai, lôi ra mặc dzô đứng trước gương ngắm ngắm liền có bạn Mei kêu lên "ôi mẹ ơi áo này Trung Quốc". Dim "mẹ có đọc 90 ngàn tàu cá TQ chưa? thôi mẹ đừng mặc áo này" (bạn chưa cập nhật tin, 23 ngàn rồi chứ không còn 9 ngàn nữa, i ruồi, mà là ruồi ăn thịt/ bẩn).

Ngoan ngoãn nghe lời các bạn cởi thay bằng chiếc váy đầm dài hở vai khá sexy (hihi). Thấy vui vui trong bụng vì dù sao chúng mình ít nhiều chung suy nghĩ!

Mà nói chung vắc xin dùng sớm bao giờ cũng hiệu quả. Hì.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- NGÀY SINH NHẬT CON
- GIẤC MƠ NƯỚC MỸ
- SINH NHẬT CON 11 TUỔI

42 comments:

  1. Post ảnh váy sexy đi chị :)
    Chúc mừng SN bé Mei, cô P nợ quà nhé, mà cô thật thà xin lỗi tuần cuối tháng 7 cô nhớ mà đến đầu tháng 8 có chuyện bận nên cô ko thể nhớ ra hihi :D, cuối tuần cô chở Mít qua chơi với chị Mei nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @MMM: Váy đầm sexy chỉ để nhóm nhỏ ngồi chung thấy thôi, post hình public vừa ngại vừa sợ bị gán mác 'show hàng', hihi.
      (bữa nào ọp chị mặc, hứa :D)

      Delete
  2. @MMM: Cuối tuần là hôm nào để em đu với nào?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phải xem Mei rảnh khi nào, thứ 7 hay sáng chủ nhật cô ạ, đợi em Mei quyết là ới cô ngay :))

      Delete
    2. Tối trong tuần cũng ok mờ. Bạn Mei có vẻ kết món ốc của các mẹ các dì đấy, không biết Mốc Mít có thích món này không :)
      Đợi mãi mới thấy NLVD xuất hiện. Ọp thôi!!!

      Delete
    3. Tối trong tuần hơi khó vì cô P mà vòng về nhà đón em Mít lên nhà chị Mei thì e muộn lắm, hay chiều thứ 7 chị nhé.

      Delete
    4. @MMM: Tiếc là chiều thứ 7 này chị bận chút rồi (bận gì khoe sau nhớ :). Hay để tới CN? mà cô Ph. và em Mít có cần bác Lana có mặt không hay gặp nhân vật chính thôi (hờ, người ta hỏng nói cần mình mà mình cứ xông dzô là sao :)

      Delete
    5. @MMM, NLVD, Titi: Hờ hờ ốc ngon dễ sợ. Ven hồ, gió mát, bạn hiền. Sướng gì đâu. Thanks các nàng nhé.

      Delete
  3. Replies
    1. @Chôm chôm: Cảm ơn dì Chôm gia chánh :)

      Delete
  4. Sóng trước vỗ đâu,...

    ReplyDelete
    Replies
    1. @AD: Xin thứ lỗi, chủ nhà không hiểu í bạn.

      Delete
    2. Hì hì, em nghĩ câu "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy" người ta dùng ám chỉ thói quen xấu cơ, dùng trường hợp này có lẽ không hợp nhỉ ?

      Delete
    3. @PTN: Thế thì chắc là câu của bạn Ẩn Danh đúng là câu ấy nhưng hướng tốt đấy PTN ơi, hihi, vì mình có xấu đâu :)

      Delete
  5. Chú mừng sinh nhật bé Mei nhé, chúc con luôn dễ yêu như thế này.

    Mẹ Lana "huấn luyện" Dim Mei có "lập trường vững chắc" thật đấy!!! Nhà này cũng có người suốt ngày đả đảo "người lạ", rất là đồng chí với Lana nè.
    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hương: Né né cho Lana bắt tay đồng chí với :))

      'Vắc xin' dùng sớm mới ngấm, mỗi lần chứng kiến thành quả mình lại sung sướng "Mình iu mình thế", hihi.

      Mờ, dạy con nói KHÔNG với cái thằng 'Tung tham' không chỉ xưa giờ mưu mô đủ cách xâm chiếm đất/biển/trời các nước láng giềng mà còn nổi tiếng thế giới về gian lận đến vô lương thì có cực đoan một chút cũng đúng thôi, há 'người tình của đồng chí tui' :)

      Delete
  6. Chia sẽ 1 ít với bạn:

    Sample: all barcodes that start with 690.691.692 until 695 are all MADE IN CHINA.




    4 71 is Made in Taiwan .

    This is our human right to know, but the government and related department never educate the public, therefore we have to RESCUE ourselves.

    Nowadays, Chinese businessmen know that consumers do not prefer products 'made in china', so they don't show from which country it is made.

    However, you may now refer to the barcode, remember if the first 3 digits is 690 to 695, then it is Made in China ...

    00 ~ 13 USA & CANADA
    30 ~ 37 FRANCE
    40 ~ 44 GERMANY
    49 ~ JAPAN
    50 ~ UK
    57 ~ Denmark
    64 ~ Finland
    76 ~ Switzerland and Liechtenstein
    628 ~ Saudi-Arabian
    629 ~ United Arab Emirates
    740 ~ 745 - Central America
    All 480 Codes are Made in the Philippines.
    WATCH WHAT YOU BUY. ESPECIALLY HIGHLINER FISH PRODUCTS; all come from China , even though the box says
    ' product of Canada ', it is from China and 'processed' in Canada , that is, the coating is added and packaged in Canada only!
    The fish are raised in pens using chemicals that are banned in Canada as cancer causing but legal in China .
    This was exposed on CBC TV's Marketplace.
    Take the time to read the labels and look for country of origin!
    STOP BUYING ANYTHING FROM CHINA . PERIOD ~ Your Health is at Stake!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lana nhận email về "Watch what you eat" rồi, thanks Hùng Thoa. Có một điều rất rõ 'không đàng hoàng' là biết bị tẩy chay nên nhiều thứ hàng được gian lận theo cách SX tại TQ rồi đem qua xứ khác xử lý đóng gói, gắn mác made in nước đó not 'made in china'. Sao mà cái dân tộc đó nó khổ thế, nền kinh tế thứ 2 thế giới mà làm giề!

      Lana mới đọc trên Ba Sàm có bài "ĐÁNH!!!", lấy về mấy câu này:
      Có mấy thứ NÓI KHÔNG với chúng cũng là ĐÁNH:
      KHÔNG mua hàng Trung Quốc,
      KHÔNG bán hàng Trung Quốc,
      KHÔNG đi chơi Trung Quốc,
      KHÔNG xuất bất cứ thứ gì sang Trung Quốc,
      KHÔNG đến các phòng khám bệnh của Trung Quốc,
      KHÔNG qua lại làm ăn dưới bất cứ hình thức nào với Trung Quốc,
      KHÔNG lấy chồng Trung Quốc. Và còn nhiều cái KHÔNG khác nữa...
      Khơ khơ, mình cũng thực hiện được mấy 'đánh' trong list này, ở đây nè Hùng Thoa :)

      Delete
  7. Chúc mừng sinh nhật Mei! Thú vị chuyện bạn blog nhớ sinh nhật Mei :)
    Ba mẹ con nhất trí đồng tình quá kiểu này xường xám nằm góc tủ dài dài rồi chị Lana :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @HY: Nằm góc tủ tới mốc rồi HY ui. Tiếc cái vải hoa xinh :(

      Delete
  8. chúc mừng Mei! Càng lớn càng xinh và học giỏi :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúc mừng SN ( muộn) bé Mei nhé. Mei càng lớn càng xinh rồi, chúc Mei học giỏi và thích gì được nấy nhé ( cái này cho Mẹ " khổ " chơi nà :)).

      Chị, it ra cũng chụp tấm hình chứ nhỉ :D

      Delete
    2. @Titi, Sông: Cảm ơn hai dì giùm bé Mei (tối về Mei đọc hết đấy, liên quan đến nàng mờ.

      Hình SN Mei hở, bữa đó mải ăn không chụp hình dì Mía ui :)

      Delete
  9. Chúc mừng SN Mei ngoan.
    Vụ TQ, buồn cười quá, hôm qua em thấy Giang nhà em chát với bạn khi biết TQ được thêm một huy chương vàng "chúng nó thêm 1 HC rồi đấy, bọn dog"... Trẻ con bây giờ lớn nhanh phết !

    ReplyDelete
    Replies
    1. @PTN: Chứ sao, người ta sinh viên rồi mờ, mẹ làm như người ta nhỏ lắm í.

      Delete
  10. canh me mãi chẳng thấy hình mặc áo khựa ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @guy: Khỏi canh, thích bữa nào vô SG mặc cho coi :)

      Delete
  11. Chúc mừng sinh nhật cháu gái. Chúc cháu học giỏi, chăm ngoan, nhiều bạn tốt và xinh đẹp hơn.... chị Dim nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thụy: Ối giời bác Thụy tự nhiên hôm nay lại kém khâu tâm lí thế, ai lại chia rẽ mâu thuẫn nhà cháu thế chứ.
      Hai chị em cháu xinh đẹp bằng nhau :))

      Delete
    2. Hi hì! Cái này goi là tạo động lực để thi đua giữa hai chị em, chứ đâu có mâu thuẫn gì đâu!

      Delete
  12. Sorry Em Mei. Chúc mừng sn em hơi trễ tí.

    Chắc là em đã có một buổi thật vui rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái còm này em phải reply mới được, mẹ em chỉ viết hộ mấy chữ thôi nha (đang ở office nên không chuyển máy được).

      Delete
  13. Happy birthday em Mei, vậy là đã chúc mừng sinh nhật hai em được mấy năm rồi :)
    Thật ra có một sự thật đau lòng là cho dù không mặc kiểu TQ, nhưng vải, chỉ, nút, đa số nguyên phụ liệu trên một sản phẩm may mặc, phần nhiều xuất xứ từ đó mà ra (Buồn vời vợi luôn đó)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Moon: Vụ này người làm design biết rõ. Ừa đúng thật đau lòng trong cái list "KHÔNG" trên kia cái khó nhất là dùng đồ xuất xứ TQ.
      Nhớ mãi có lần chị học nhóm ba với một cậu người Ả rập và một cô bé người TQ (con bé này tính cách rất hay). Cậu kia vừa bài TQ vừa thích trêu chọc con nhỏ, một lần hai đứa gân cổ cãi nhau về đồ "made in China", thằng kia bảo "nói thật với mày nhé, tất cả đồ tao mặc trên người chỉ có duy nhất underware là made in China, làm con nhỏ kia đỏ mặt phát khóc.
      Đến cuối năm học đó thì hai đứa chúng yêu nhau, ko về China cũng ko qua Ả rập mà qua Canada :)

      Delete
  14. Chúc muộn sinh nhật bạn nhỏ nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: Dạ vẫn trong mùng tháng 8, chưa có trễ lắm pác :)

      Delete
  15. Chúc sinh nhật muộn đến chị Mei nhé! Vậy là chị Mei với em Mèo Nhí có cùng tháng SN rồi nhen! hugs

    Mẹ Lana ơi, cho xin 5 xu hình áo sexy đi ạ! :) :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mẹ trẻ DQ ui áo sexy ko chụp hình bốt được, ngại lắm :))

      Delete
  16. Đọc đoạn "9000 tàu cá" và "lại thêm HCV nữa à, bọn dog?" mà cứ cười hoài. Suy nghĩ bọn trẻ bây giờ rất là độc lập khác với trước nhiều. :)

    Hôm nào Lana làm cái entry: Hôm nay mặc áo khựa. Chắc là vui ko kém sinh nhật của Mei lần này.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Gác: Hy vọng tới thời của bọn trẻ chúng đòi lại được phần biển trời mà thời cha mẹ chúng đất nước đã để mất :((

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...