October 26, 2010

Vô Sài Gòn lần này...

Vô SG sau khi ghé Đà Nẵng.
Đà Nẵng rất đẹp và đáng yêu. Nhưng đấy là thành phố đẹp. SG có sức hút con người với mình lớn hơn nhiều. Vậy nên xong việc ĐN vô SG liền.

Vô SG lần này thật vui vì thời gian ít nhưng 'chạy sô hiệu qủa', gặp được hết những người muốn gặp.
Cũng còn vì đến được một nơi thật thích.
Còn được lần đầu thưởng thức món 'cháo ếch'. Đã tưởng không thể ăn được, quyết định thử, cuối cùng ăn tới vét niêu.

Vô SG lần này thật sung sướng vì được đón đưa không à. 'Xe ôm không?', 'xe ôm không?'. Toàn xe ôm cao cấp: xe chưa hẳn xịn/ đặc biệt xịn, nhưng người thì xịn vô cùng, ngồi chung hay lắm, đi chung thích lắm.

Vô SG lần này thật thú vị vì những bạn Blog mình yêu quý (và yêu quý mình, hi hi) tưởng 'biết lắm rồi', vậy mà khi gặp ai cũng 'hay' hơn cả họ trên Blog. Xinh hơn, ấn tượng hơn, dễ thương hơn.

Vô SG lần này thật 'choáng' vì có offline nào kéo liên tục 3-4 sô từ 14h30 chiều tới 21 - 22h đêm mà về vẫn còn như thiếu.

Vô SG lần này thật quậy (nói hư đi ta). Ngày nghỉ lẫn ngày làm việc, không bữa nào về KS trước 10h đêm. Hát hò Karaoke tới số. Uống bia, uống rượu vang. Ngất ngây men rượu say.

Vô SG lần này cảm động vì đồ lúc đi là 1 cái túi xách khoác vai nhẹ nhàng, đến mức cậu đồng nghiệp hỏi: Chị phụ nữ đi mà cũng đơn giản thế này thôi á? Vậy mà lúc về nặng trĩu đầy quà tặng và tình thương mến thương.

Chưa về đã nhớ SG. Lại sẽ nghĩ tới đi SG nữa thôi...

Đại gia và các 'dễ thương không cần chân dài'


Người đẹp và cướp biển Caribe


Hình chụp tự động đấy, đầy đủ thành phần offline luôn


Tròn mắt nghe chuyện


Đúng thật là 'nhất bọ'


Đố bình hình này sao cho hay đấy

54 comments:

  1. Chời con người ta té vào Sì Gòng ăn chơi à? ai tẹng bó bông đệp thía, nhưng mờ Lu thì thích màu hoa trắng thoai, màu này dành cho Lana ;))

    ReplyDelete
  2. Have fun nha chi! Nhớ SG quá Sg ơi!

    ReplyDelete
  3. off gì mà nghèo quớ, toàn cóc ổi và nước :-(( Không còn ẻm nào trẻ hơn để khoe ư?

    ReplyDelete
  4. haizz, có cái con ròm dzô nhìn lạc quẻ quá :))

    ReplyDelete
  5. uh, vay chi dang o SG a? Khi nao chi ra lai HN? Ma sao chi khong chu thich hinh va sao it hinh qua
    :-))

    ReplyDelete
  6. Nhìn ai cũng tươi nhưng chị Lana tươi nhất :D

    ReplyDelete
  7. Sao không thích chú thích gì hết nhỉ? Hic

    ReplyDelete
  8. Oài, thử làm thầy bói phát nào. Nam là jazzy guy, nữ là blogger Lana, còn mấy bạn kia không biết tên.

    ReplyDelete
  9. Câu khách ghê nha chị : Moon, HPLT, Lana, 2 người kia thì mềnh chưa bit :-D

    ReplyDelete
  10. @Titi: hôm qua có nói, nếu có Titi ở đây là đủ bộ, chắc còn ngã nghiêng ngã ngữa hơn nưa.Chủ tịch hội ốc SG đại diện mang hoa tặng nàng Lana nhà ta đó mà. Titi vào đây, nhiều khi không chỉ tặng mà có khi còn tặng cả người hiện vật ấy chứ, ha ha

    ReplyDelete
  11. tấm này ai chụp thế chị

    ReplyDelete
  12. Hai nguoi kia la (bac) Do va Mia.

    ReplyDelete
  13. @MK: he he...thiệt hong zậy. Hứa toa thế có người nhấp nhổm không yên ở HN ròi nè :-D

    ReplyDelete
  14. Ối giời ơi, ghen tị quớ chị Lana ơi!!

    ReplyDelete
  15. haizzz, co gi hay ho dep de dau ma ghen voi cha ti. Xoang!

    ReplyDelete
  16. Ngạc nhiên nhe, sao trong ên trì kia nghe Lana bẩu là đi Đà Nẳng mờ? cho tiếp hình lên đi, nhưng hình như là hình còn thiếu "ai đó" nhe Lana ;))

    ReplyDelete
  17. Xin lỗi cả nhà, cái hình này chụp tối muộn hôm qua (hihi), hôm nay thì công việc kín nên chưa post được thêm và thiếu chú thích và trả lời comment của cả nhà.

    Trong hình này có Moonkagesg, Mía, HPLT, bác Đỗ, Lana.

    Bạn AD ở trên đoán nhầm. J.Guy là người chụp hình thì phải (hihi) - bạn ấy chưa tóc muối tiêu như bác Đỗ đâu :)

    Off không nghèo nàn chút nào. Có hoa, có hát, có rất nhiều tiếng cười, có sự quý mến và thân thiện. Đồ ăn thức uống thì đủ để trải từ 14h30 chiều tới 9h tối :)

    LU ơi Lana đi DN rồi vô SG.

    Cả nhà ơi Lana sẽ viết kể tiếp sau. Vui ghê lắm.

    ReplyDelete
  18. Tôi nghĩ chắc Lana có một cuộc gặp gỡ hết sức thú vị phải không nào? Bạn nữ ngồi cạnh Lana có khuôn mặt trông rất quen, cứ như là tôi đã gặp ở đâu đấy. Ông anh ngồi bên cạnh có khuôn mặt và kiểu tóc hết sức ấn tượng. Sao các bạn có ít hình thế?

    ReplyDelete
  19. ôi, vừa cho ý kiến thì đọc được comment của Lana.Qủa không sai, tôi mẩm chắc người bên cạnh Lana là em Mỹ. Sao lâu lắm chẳng thấy Mỹ online nhỉ. Xem ảnh trông các bạn trẻ trung lắm. Hy vọng lần sau có dịp vào SG anh sẽ có cơ hội gặp Mỹ và tất cả những người bạn. Chờ thêm ảnh của Lana, bạn nhé.

    ReplyDelete
  20. Ai trông cũng xinh tươi, chắc là cuộc họp mặt vui lắm .

    ReplyDelete
  21. Ganh tỵ, ganh tỵ, ganh tỵ......

    ReplyDelete
  22. Vui quá xá chị hén. Uớc gì!

    ReplyDelete
  23. nàng Leo Thang có gởi quà cho em hem chị? em kết nàng ấy tít mít :-)

    ReplyDelete
  24. @LU: LU ơi Lana vô SG lần này gặp được hết những 'ai đó', chưa nghĩ ra 'ai đó' mà LU nháy nháy là ai ta?
    Hỏi rõ ra chút mới trả lời được chớ.
    :)

    @Sông: Đâu có ai lạc quẻ ở đây. Người ta ngồi với nhau đâu phải cái người mà là cái chân tình. hì hì.

    @Mèo Béo: Chị vô SG công tác Mèo ơi. Ra lại HN liền đây. hu hu.

    ReplyDelete
  25. @Mốc Mít ơi, tại chị Lana thích khoe tươi đấy chứ bữa đó ai cũng tươi hết cỡ. Tươi nhất là bác Đỗ đấy. Bác cứ luôn miệng 'nhất tớ, nhất tớ' :))

    @Thụy: Anh ơi nói thật là lần này em vô rất quậy, bữa nào cũng đi mút chỉ tới khuya về đến KS là díp tịt mắt rồi, không post bài 'tuờng thuật ăn/ chơi' được nữa :)

    @AD đoán nhân vật: Bữa đó có 2 nam là bác Đỗ và J.Guy. Hình như tuổi hai người gần gấp đôi nhau :))

    ReplyDelete
  26. @Titi: Vô gặp ai cũng nhắc Titi. Mà không chỉ nhắc không đâu nha, có ít nhất hai người hỏi 'Titi biết Lana vô không?'/ 'Titi biết Lana vô chớ?'.

    Hay Titi nợ quà gì ai trong này nhỉ? (hihi).
    (đang xếp đồ vô giỏ về nè, quà SG gởi cho Titi nặng quá)

    @Moon.: 'Họ' vô đây nói chuyện riêng. Mình bắc cây cầu này coi bộ thiệt đây :)

    ReplyDelete
  27. @J.Guy: Tấm này ai chụp thế nhỉ??

    @NLVD: NLVD đúng là chuyên gia đọc các lọai và 'nhớ nhân vật qua hình ảnh' :)

    @H.Nga: Bám càng sếp em vô SG đi :)

    ReplyDelete
  28. @bác Đỗ: Thì đúng bữa đó nhất bọ, ai nói nhì được đâu.
    Cái xe hoa rất dễ thương. Thanks bác Đỗ.

    @Khami: Họp mặt những người 'chưa gặp mà như quen lâu rồi', vui lắm Khami à.
    Mới lị cũng do Lana dịch lịch tới lui, mọi người mong nhớ quá nên càng vui (nhở Moon & Mía nhở)

    @Võ Chí: HPLT quả là xinh xắn vô cùng. Tiếc là bữa gặp không phải off tại nhà nên không kèo được HPLT làm món Cốm Hồng.

    ReplyDelete
  29. @BeBo: Mọi người có gặp 'người nhà BeBo', nhưng phải thú thật là đợi gặp mẹ BeBo hơn (vì quen hơn). Giá mà mẹ Th. có mặt thì vui lắm đấy. Tòan người quen ko à.

    @Đậu: Ừa, ước gì ha Đậu. Đậu có hay về VN không?

    @Gấu: hí hí, cái Blog chị Lana nhiều người nói thích nhau quá, đất lành thiệt. Nhưng mà nói tít mít thì Gấu bản quyền.

    HPLT có gởi quà, nhưng gởi cái không bí mật. Không biết vậy được chưa Gấu? :)

    ReplyDelete
  30. @Lana
    Chị nghe chủ tịch phán chưa" tui đọc blog và tui biết ai thích ai, ai mê ai liền... thậm chí người này chuẩn bị thích người kia... là cũng biết luôn" và khi chủ tịch nêu ví dụ thì ai cũng đồng ý là anh rất sáng suốt, bỏ phiếu cho hiện tượng có người rất mê bạn Lana, he he.

    Theo nhận xét của chị thì HPLT nghĩ blogspot làm cho người thật việc thật giảm tính trung thực. Offline mới thấy được toàn bộ cái chân, thiện, mỹ. Vậy thì phải chăm chỉ gặp gỡ nếu có dịp, để được woánh giá đúng:-D

    ReplyDelete
  31. Ui da, sao kêu bạn tới đại gia lận? xài xe 2 bánh bình dân, đt đời ơ kìa, chuyên lề đường góc phố. Kêu vậy hội đại gia người ta thưa chớt luôn.
    Giờ này chắc bạn đang trên đường trở về với 2 bạn nhỏ?

    ReplyDelete
  32. @Gauxx

    Qùa tặng Gấu, Leo Thang phải gặp riêng Gấu mới giúi vào tay được, không phổ biến rộng rãi được đâu, quà hand made, tìm ngoài mua không có. Thấy hay chưa? Cám ơn vì tặng mình cái tên mới độc đáo, he he.


    @Võ Chí
    Ủa đâu có ai tên Mỹ trong hình đâu anh. Chắc anh lộn đâu đó rồi.

    ReplyDelete
  33. @anh Đỗ
    Các bạn bloggers mọi miền nếu ghé Sài Gòn gặp gỡ chung vui sẽ có dịp off ủng hộ Coffee Shop sắp khai trương của anh. Chúc công việc kinh doanh của anh phát triển thật tốt đẹp.

    ReplyDelete
  34. Oài, ghen tỵ quá. Đầu tháng 12 em được vào SG có 2 ngày à. Sẽ cố gắng qua quán cà phê của bác Đỗ.

    ReplyDelete
  35. Chi Lana:
    Em ít có dịp về VN. Lần cuối cùng là năm 2001, cũng 9 năm rồi. hihi.

    ReplyDelete
  36. @ Lana : he he, lêu lêu...lêu lêu...có người bắt chước Lu mần dế mèn phiu liu kí, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua để đi ốp lai nhé =))

    ReplyDelete
  37. Lana: Hu hu! Đi một mình, chẳng rủ ai theo cả là sao?

    ReplyDelete
  38. Cảm ơn Lana đã up lên nhiều ảnh thật vui và đẹp. Ở đâu ra được những cái mặt nạ ngộ nghĩnh thế kia vậy Lana. Lana nhắc đến món Cốm Hồng làm anh thẹn quá. Đợt sau vào SG anh cũng sẽ mang thật nhiều quà dành tặng các bạn. Anh không nói cho có đâu, anh nói thật đấy, chỉ mong các bạn tạo cơ hội để được gặp gỡ dăm phút anh cũng hài lòng.

    @Hạnh Phúc
    Thứ lỗi vì đã ghi chệch tên em, nếu không phải Mỹ vậy là My phải không nào? Ngoài Hà Nội cũng có nhiều Karaoke hay lắm, anh biết những chỗ ấy, em đến chắc chắn sẽ hài lòng. Anh có cảm tưởng nếu anh báo trước ngày nào anh vào SG em sẽ bảo ngày ấy em đi công tác. Vậy thì bất ngờ để tạo thú vị.

    ReplyDelete
  39. Thiếu Phú, thiếu Phú mà vẫn vui sao được ta, híc híc... CN này ai óp tiếp ko?

    ReplyDelete
  40. Ối giời đất ơi. Hội ăn chơi có mấu ngoài HN vữn chưa là gì so với hội này. off xuyên nam bắc, off toàn người đẹp, off mấy bữa liền tù tì ròi lại gây nghiện off mênh mang ra khắp nơi, cả anh hùng lẫn thuyền quyên, cả có zợ lẫn chưa có giề thèm off. Hí hí...
    Yêu nhất là "xe ôm không, xe ôm không" bởi mềnh ghét đi taxi lắm ấy :-D

    Mấy người đẹp nhắc mềnh, thảo nào mềnh cứ hắt hơi và máy mắt (đẹp) :-D. ĐỢt này bựn nhất trong năm, mềnh nhận bao trách móc từ bốn phương. Hu hu... đợt tới vào trỏng mềnh sẽ không tha nàng nào nhá :-D

    PS: Cả ngày nay bựn tối mắt, nhưng mai thể nào cũng cố túm chị Lana đòi quà mới được.

    ReplyDelete
  41. @Võ Chí
    Ok anh!

    @Hai bạn Thắm+Phú
    Nghe phong thanh lần sau off là "ngày của shorts" có nghĩa là từ chủ tịch đến hội viên đều phải mặc quần ngắn :-)))đến dự, phát huy tiêu chí blog "kết nối và kết dính"

    Hay là off ủng hộ Coffee shop của anh Đỗ khai trương, chúc mừng anh ấy đi.

    Nhưng hôm rồi hội viên HPLT có thông báo với thư ký KẾCH là tuần này từ thứ năm cho đến 19/11, hội viên HPLT không có mặt ở SG. Không phải nghe rủ off là bịa ra đi công tác đâu hén, có Kếch làm chứng. Hay là mọi người off trước rồi lần sau HPLT tham gia, khất CN này.

    ReplyDelete
  42. @Titi
    Vô SG lần sau nhớ mang theo váy đen để biểu diễn dương cầm đó.

    ReplyDelete
  43. @Anh Phú: công nhận thiếu vợ chồng Kiều Phong cũng bớt vui, nếu có chắc còn tưng bừng hơn nữa. Mấy lần lạc nhịp rồi nghen.

    @HPLT: người đi xa mãi trọn đời chẳng đến bên tôi, ha ha. Biết chị lắm mà.

    @Titi: nhất quyết không tha nha

    ReplyDelete
  44. Ui, nhà chị Lana nhộn nhịp quá, thích ghê !
    Chị Lana đi công tác mà kết hợp thần kì quá xá !
    Mấy người đẹp trong đó đáng yêu quá !

    ReplyDelete
  45. Chào cả nhà. Lana ra đến Nội Bài có việc gia đình báo gấp, thế là giỏ xách va li dông thẳng về quê gốc Hưng Yên. Bữa nay mới lộn về HN. Việc đầu tiên là mở Blog. Thấy bạn bè ghé tới lui rôm rả, cảm động quá. Cũng tiếc vì mình bị vắng (bản tính ham vui khó sửa) :)

    @Đỗ: Thì Lana vô là khách, thấy các chủ nhà xinh đẹp 'mớm lời' kêu bác đại gia thì gọi theo. Mà bữa đó bác cứ vênh tít lên 'nhất bọ nhất bọ', không đại gia thì là gì??

    @Võ Chí: Bạn HPLT tên gì Lana không nhớ toàn gọi HPLT không à. Bữa off đó mà có phải gọi mọi người bằng tên chớ không phải nick chắc nghĩ vài giây mới nhớ ra :))

    ReplyDelete
  46. @HPLT: Ấn tượng ấn tượng. Haloween ấn tượng. Các bạn bloggers của tui ấn tượng. Offline thì quá ấn tượng đến nỗi về Moon và Mía lăn quay ra cảm luôn. (Chưa rõ cảm gió hay cảm người, hihi).

    @L2C: Vô đi L2C. Đang từ xứ lạnh vô SG khi đó ấm áp. Sẽ thích lắm.

    @Đậu: 9 năm là quá dài Đậu ui.

    ReplyDelete
  47. @LU: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Biết ghen tị rồi thì cũng biết 'đua theo' chớ :))

    @Thụy: Rủ anh có đi được không?

    @Phú: Thiếu Phú chưa đủ vui. Vậy nên bữa đó ai dzô Off cũng hỏi 'Phú đâu?'.

    ReplyDelete
  48. @Titi: Dẫn lại nguyên văn câu của Moon: Titi có biết chị dzô không? Nàng mà biết chắc tiếc lắm nhỉ?
    (chắc nhớ lần trước off SG có 2 chị em mình đi chung).
    Nàng còn bảo: Có thêm Titi ở đây chắc vui nữa.
    Thông báo: Quà của em đã về đến HN rồi nha.

    @Moon.: Hết bết sê lết rồi chưa? lần sau nhớ off ngắn ngắn chừng 2, 3h một thôi để giữ sức khỏe nha.
    (À còn khi có chị Lana thì ta có thể kéo dài hơn 'theo yêu cầu hội nghị', hihi).

    @PTN: Úi giời phải động não sắp lịch khít đến từng phút (để có off dài liên tục 7h) đó PTN ơi :)

    ReplyDelete
  49. hihi, xe ôm ko, xe ôm ko, xe ôm " thất sủng".

    ReplyDelete
  50. Hí hí...tuyệt quá. Tối nay em qua chị nhớ :-D

    ReplyDelete
  51. @Các nàng xinh đẹp: mặc đồ đen thì nhất định òi. Các nàng định vị chỗ nào có đàn tốt ấy nhé. Hôm nọ rờ phải em piano tậm tịt hong chơi được tức gần chết à :-D

    ReplyDelete
  52. @Mía: Nói nhầm từ rồi. 'Được tha' chứ không phải thất sủng :))

    ReplyDelete
  53. @Titi: Ừa đợi một chút để chị tắm thơm nhé vì chị mới đi một chặng đường dài 2 ngày liên thông, mới về, hihi.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...