November 06, 2010

Một chút hình

Chuyến đi công tác (thảo luận đôi bên một số việc về phối hợp điều hành bay giữa hai FIR: FIR Hochiminh và FIR Singapore). Đi sau bữa té xe 2 ngày. Đầu gối chưa hết đau mà vẫn đi đã chân luôn :)

Đội nhờ cơ sở bên kia đặt trước KS, thế nào lại thành KS ở ngay trong khu Geylang - khu đèn đỏ có tiếng của Singapore. Thế là khối chuyện để ngắm, để hài và để cười cho hết thời gian rảnh sau họp (tối nào mấy anh em trong đội cũng rủ nhau đi dạo một vòng rộng tới 10h - 11h đêm mới về, ngắm thôi :))

Ngày họp thứ hai 04-11 cả hội ATS (Air Traffic Services) của Sing nháo nhác vì chiếc A380 của Quantas Airlines đi Sing-Sydney hỏng động cơ quay lại Changi. Mảnh vỡ lớn phần thân phía đuôi máy bay rơi xuống một đảo của Indonesia khiến News các nơi nháo nhác tin máy bay rơi trong khi nó vẫn đang bay trở lại, còn vòng thêm 45 phút nữa để đốt xả bớt dầu rồi mới hạ xuống Changi (nguyên tắc an toàn). Một bên chờ nó vòng về, chuẩn bị mọi phương án, trong khi trên truyền thông tin tức cứ nháo nhào, căng thẳng kinh. Nhìn thấy nó bay về hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách + phi hành đoàn bình an, hú vía.

Một chuyến đi ngắn nhưng thú vị.

Họp:


Trong khoang mô phỏng của Học viện hàng không Sing (không thể chụp sáng hơn)


Tranh thủ hết giờ thì đi chơi: Tới tầng 56 hình chiếc thuyền đặt trên nóc và nối 3 tòa nhà nổi tiếng - khu Casino + mua sắm + khách sạn do Las Vegas đầu tư (Marina Bay Sands)



Quần thể ấy đây:


Nhìn từ ngay phía dưới lên:


Khúc giữa chiếc-thuyền-trên-không có cả một hồ bơi lộ thiên đẹp như mơ dành cho khách nghỉ ở KS (giá chắc không dưới $1000/ đêm).

Còn khách này chỉ là chụp hình ké thôi:


Chụp trước cửa học viện Hàng không Singapore, ngày đầu:

Hôm sau:


Với Jie - cô bé người Sing dễ thương và tinh tế, bạn hồi học ở Monash: share cooking, share dinners, share tình thương mến.


Chiếc A380 được đội xe cứu hỏa hùng hậu 'chăm sóc' khi vừa hạ cánh trở lại Changi (bbc.com, washingtontimes.com, vnexpress.net)



Peter (ngồi), sếp bộ phận an toàn của Điều hành bay Sing từ chỗ chiếc A380 Qantas chạy thẳng về bữa ăn tối chia tay:


*** Entry liên quan:
- CHUYỆN NGHỀ 4

37 comments:

  1. Người đâu mà xinh thế :))

    ReplyDelete
  2. Trẻ trung, xinh xắn , yêu đời quá nàng ơi!!!

    ReplyDelete
  3. @Scalett: thế là bốt hình cảnh mà ra người được khen, hihi.
    Dạo này em sao? bận lắm hả? thấy ít trên Blog.

    ReplyDelete
  4. @Lvu: Thanks vì khen, đang sướng nè.
    Học tập Lừng có đi đâu thì post lên chút hình để bạn bè hình dung.

    ReplyDelete
  5. @BeBo: hay mình trẻ trung xinh xắn yêu đời thật nhỉ, hihi (thấy được khen đã quá :))

    ReplyDelete
  6. Ủa, có 1 bông hoa trong vườn Bác lạc qua Sing thôi hả chi??????lol. Em thích đôi giày, váy, áo somi trắng.

    ReplyDelete
  7. @Phụng: Không phải lạc, có thể nói một cách khiêm tốn là 'bám đuôi' Phụng à :)

    ReplyDelete
  8. à,em cũng thích tấm hình đó, (hình bạn Phụng nói).
    Cảnh tòa nhà gì gì đó đẹp quá.
    (khen cả ngừơi và cảnh nha) :D.
    P/s : chị học ở Monash Mel hở? Anh em truơc cũng học ĐH ở đó:p

    ReplyDelete
  9. Cái hình váy đen áo trắng lợi hại quá đi, rất là thuần thục công sở hơ hơ. Mà chị có ăn cháo ếch không? Ngon hơn ở SG hén

    ReplyDelete
  10. Chị ơi, chị ăn ảnh phải không? hi hi,nhìn chị trong ảnh xinh thế??
    giống Dim, à quên, Dim giống chị
    :)

    ReplyDelete
  11. @Mía, Moon.: Váy đen áo trắng là đồng phục cơ quan, chị (phải) mặc hoài, hì hì.

    Mía: Ừa chị học Monash Uni. Anh em học hồi nào, coi chừng đụng mặt rồi cũng nên.

    Moon: Có thấy hàng cháo ếch mà hỏng có ăn Moon ơi. Đi dạo no mắt rồi khỏi ăn gì nữa :)

    ReplyDelete
  12. @Ẩn danh: Chị không chắc là chị ăn hình (không lẽ nói là không, hi hi). Có lẽ ở ngoài ko đẹp nhưng sinh động hơn :)).

    ReplyDelete
  13. Ôi, em mong có ngày gặp chị ở ngoài quớ, vẫn chưa hôm nào chạm trán với chị được

    DH

    ReplyDelete
  14. Tuần này về Tnguyên kg chị ơiiiiii.
    hihi

    ReplyDelete
  15. Chuyến công tác này hoành tráng thật đấy em ạ!

    ReplyDelete
  16. @ĐH: Gặp đâu khó đâu nào :)
    Chị vừa về đến nhà. Tuần này chị không có về được em ạ.

    ReplyDelete
  17. @Thụy: Vâng. Đi có 3, 4 ngày, họp gần kín, cũng không chơi bời shop siếc gì được nhiều (vụ đi tòa nhà Las Vegas là tranh thủ sau giờ họp). Nhưng theo nghĩa công việc thì đúng là nhiều ấn tượng anh ạ. Thêm vụ A380 nữa. Lúc đó tụi em ở ngay sát Changi, lại ngồi với bọn sếp kiểm soát không lưu.
    Gọi chuyến này 'hoành tráng' cũng được :)

    ReplyDelete
  18. Khó phết đấy ạ..
    :)

    ĐH

    ReplyDelete
  19. Đi công tác, kết hợp đi chơi tí, được đi xa xa là vui rồi bạn nhỉ.

    ReplyDelete
  20. Đi ngắn ngày thế thôi hả chị?
    Em lại thích hình chụp với váy đen có quả tim trắng xinh xinh ý, em là tín đồ mặc đầm đen mà:D

    ReplyDelete
  21. Tòa nhà có phần con tàu lạ quá chị nhỉ. Bơi ở độ cao ấy thì cảm giác thế nào nhỉ :-D

    ReplyDelete
  22. Bộ đầm đẹp quá Lana ôi, mà sao toàn mấy ông không à, khen Lana xinh nhứt ở đây không đã tí nào :-)

    ReplyDelete
  23. mặc cái "vái" đóa chi làm ngừ ta nhớ

    ReplyDelete
  24. @Titi: Đó là chỗ nổi tiếng ở Sing Titi ạ, mới khai thác và còn đang hoàn thiện. Qua bên đó bọn đối tác gặp đều hỏi 'đã tới Marina Bay Sands chưa?'?

    ReplyDelete
  25. @Đỗ: Lâu lâu đi công tác cũng vui, miễn là đi ngắn ngắn thôi bác :)

    ReplyDelete
  26. @Mốc Mít: Ừa, họp xong về liền vì dạo này chỗ chị nhiều việc MM ạ.

    ReplyDelete
  27. @Gấu: Ừa, đội mình đi có mỗi chị là nữ. Bên kia cũng hầu hết là nam không à nên chị Lana vô tư nhận xuất xinh nhất :)

    ReplyDelete
  28. @Gấu: Ừa, đội mình đi có mỗi chị là nữ. Bên kia cũng hầu hết là nam không à nên chị Lana vô tư nhận xuất xinh nhất :)

    Mỗi tội mang theo short nhưng ngại mặc, thế là mang đi lại mang về, y nguyên :(

    ReplyDelete
  29. @J.Guy: Cố tình trưng mấy cái hình nhìn quen quen đấy :)

    ReplyDelete
  30. Lana: Đã có kết luận về vụ A380 ấy chưa hả em?

    ReplyDelete
  31. Nhìn cái ảnh bể bơi mà mê quá chị ơi!

    ReplyDelete
  32. Lâu lắm không gặp chị, chị xinh thế! :)

    ReplyDelete
  33. @Thụy: A380 của Qantas thấy rõ là bị cháy một trong 4 động cơ anh ạ. Phi công đã tắt động cơ bị hỏng và 3 động cơ còn lại vẫn hoạt động tốt cho máy bay bay vòng vòng cả tiếng để xả bớt dầu rồi hạ cánh an toàn.
    Còn thêm nữa thì phải do ủy ban điều tra tai nạn họ điều tra cụ thể. Thường là thông tin điều tra chi tiết sẽ không thông báo rộng rãi anh ạ.

    ReplyDelete
  34. @Mốc Mít: Ừ, hồ bơi ấy thật sự là đáng mê (nhưng để được bơi ở đó thì phải là cỡ đại gia và người đẹp, hihi).

    ReplyDelete
  35. @NADIA: Ừ lâu không gặp nhỉ. NADIA ít dự off quá mà.

    ReplyDelete
  36. Đợt đầu tháng 10 vừa rồi KS này nó có đợt giảm giá còn có 360$sing thôi mà bao ăn buffet cả 3 buổi chị ạ, em đã hí hửng định thử làm "đại gia" 2 đêm xem sao nhưng rồi hai bạn nhỏ không được nghỉ dịp 10/10 nên đành bỏ phí cơ hội, giờ xem ảnh chị rồi nghe giá lại tiếc hùi hụi :P

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...