January 09, 2011

Khách cuối tuần (tạm biệt)

Chủ nhật lại là ngày các trường phổ thông họp phụ huynh hết kỳ I. Chủ nhà đi họp. Khách lên kế hoạch cùng em Tuyết lang thang làm phóng sự Hà Nội.
Gặp mưa lạnh buốt hai chị em quay về sau khi chụp được có 1 tấm hình này:
14h30 chiều chạy tới Cà Phê La Veranda như hẹn. Khách hồi hộp lại lăn tăn 'lạnh thế này mọi người cũng tới?', bảo 'Thì nhắn một tin chùm chưa thấy ai từ chối' :)
Chạy qua lạnh, ào tới, đông đủ, không phải khách 3 chủ nhà 7 mà là khách không thể chen ngồi e lệ trong khi chủ nhà rôm rả như chợ Tết. Đang tới chủ đề gì mà cười đã vậy nè? (wink wink)
8X nào lạc vào đây ta?
Chừng quen quen, khách mới ấm ức rằng trước khi ra bloggers SG đã dúi cho hẳn một list dài các thức nhất định phải đi ăn ở Hà Nội, vậy mà tới giờ còn mấy tiếng nữa bay chưa có cái gạch nào trọi trơn trong list. Thế là:
Thôi thì cũng giải tỏa được đôi chút:
Chả riêng khách, cuối bữa off tớ thấy ai cũng rạng rỡ tươi như hoa thế này:
Câu chuyện tám dường như vẫn chưa hết, gần 7h mới dùng dằng chia tay xong. Còn một sô nữa phải chạy trước khi khách lên Nội Bài đón chuyến bay đêm cuối ngày:
Cười rất tươi (máy hình pờ rồ nhưng thay tay chụp amater nên rung, uổng quá)
Tấm này Dim chụp, có vẻ rất nghề:
Tranh thủ khoe thêm vài tấm
Giờ này thì khách đang bay. Nếu có ngủ chắc cũng mơ về HN đôi chút. Mình thì nhớ một câu còm trong entry trước 'khách nào cũng được trùm chăn thế này thì sẽ đắt hàng lắm', cười hihi.

36 comments:

  1. A . ..Á.. ớ..
    đợt này mình mà đi là được danh hiệu mỹ nam duy nhứt rồi hihi
    có ai bằng tuổi JG ko chị?

    ReplyDelete
  2. Hôm đó có ai ăn dùm tui phở cuốn Ngũ Xã và cốm Vòng gói trong lá sen buộc bằng cọng rơm không? :D Còn nữa, có ai chạy sang làng Phụng Công ăn bánh răng bừa không?

    ReplyDelete
  3. Lại là ốc ộp Hà nội, vui thế.

    ReplyDelete
  4. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  5. Comment trên của bạn ẩn danh có thể làm người khác tổn thương nên chủ nhà xin phép xóa đi.

    ReplyDelete
  6. nhất là bạn Võ chí, thương thế :))

    ReplyDelete
  7. @J.Guy mà có mặt hôm qua thì là mỹ nam duy nhất thật, nhưng sẽ chẳng nói được câu nào đâu (không chen nổi :))
    Bằng tuổi J.Guy thì không. Lớn hơn và nhỏ hơn nhiều thì có :)

    ReplyDelete
  8. @Chôm Chôm: thêm mấy thứ Chôm Chôm nói thì danh sách 'cần phải nếm mà chưa được nếm' của bạn Mía lại dài thêm ra nữa đó Chôm Chôm ơi :)

    ReplyDelete
  9. @Đỗ: ốc ộp trời lạnh, vừa co ro vừa xì xụp ốc nóng, ngon cực bác ạ :)

    ReplyDelete
  10. hehe chị, em đọc được cái còm đó rồi,hổng tổn thương đâu, dễ gì, 2 ngày ở với chị rồi thì kiểu đó ko làm tổn thương em được nữa đâu, đang rất vui và nhớ :)
    Mà bị viêm họng rùi :(.

    cái bạn nặc danh đó nói đúng đó, làm cả tỷ người thất vọng =)).
    có sao, Mía xinh cả tỷ lần hơn trong hình :)) (cứ bắt chước cái tự sướng của Titi đi)

    ReplyDelete
  11. Tiếc quá không gặp được nhân vật chính. Hết áo xanh, sang áo đỏ, trông ấn tượng ghê.

    ReplyDelete
  12. Em chờ xem ảnh có cái "rì mốt" cơ :))

    ReplyDelete
  13. Xem ảnh rất thích không khí hết sức thân mật, trẻ trung của tất cả các bạn.

    @Mía
    sao bạn đón chuyến bay vào SG muộn thế? Tôi biết xung quanh khu vực sân bay TSN của SG không an toàn cho các bạn nữ khi đi ngang qua đấy vào lúc tối trời. Đi du lịch một mình bao giờ cũng nên cẩn thận khi di chuyển Mía nhé.

    @Lana: Cám ơn Lana về comment của bạn trong entry trước. Cảm ơn thật nhiều nhé.

    ReplyDelete
  14. Ăn kiểu nầy chắc ngon lắm và tay lại sạch nữa, nên viêm họng. Đáng

    ReplyDelete
  15. @Mía: Tinh thần lạc quan của Titi quả là hay thật. Gặp một lần ấn tượng luôn ha.

    ReplyDelete
  16. @VMC: Cũng tiếc khi Titi thông báo VMC về trễ không kịp tới, không thì đã 'lạc giữa rừng hoa', hihi.

    ReplyDelete
  17. @Mẹ Mốc Mít: Không được, riêng xấp hình 'remote' đó chỉ lưu hành nội bộ. Đôi khi ta cũng phải giữ một chút của độc cho riêng mình chứ, nhỉ NLVD và Titi nhỉ (wink wink) :))

    ReplyDelete
  18. @Võ Chí: Về phía Lana: Không có gì ạ.

    @nguyen7hoc: Ăn ngon và tay sạch không liên quan đến viêm họng. Mía viêm họng là do cười nhiều :)

    ReplyDelete
  19. XIN CÁC BẠN LƯU Ý, NHỮNG BẠN ẨN DANH HOẶC DÙNG NICK NGƯỜI KHÁC ĐỂ COMMENT NHẰM VÀO MỘT CÁ NHÂN GÂY MẤT HÒA KHÍ KHÔNG ĐƯỢC WELCOME. CHỦ NHÀ SẼ XÓA BỎ NHỮNG COMMENTS NÀY NHÉ.

    ReplyDelete
  20. @Chị Lana và các bloggers Hà Nội

    em cực kỳ thích sự ấm áp chân tình mà các bloggers Hà Nội dành tặng Mía. Mừng Mía về lại SG bình an, vui vẻ, nhiều kỷ niệm đẹp. Khi nghe tin Mía một mình tốc hành ra HN (có người mật báo) HPLT chưa biết Mía có sẽ vui không tại một nơi mới đặt chân đến như thế.

    Trong hình thấy các chị vui vẻ quá, họp bàn hết sức sôi nổi, có cả laptop để ghi lại biên bản cuộc họp:-)))
    Em nhận ra chị An Thảo, chị PTN, chị blogger Mẹ Mốc Mít, bạn ốc Titi (Titi xinh ngồi gần bảng ghi chữ ốc thiệt to) dĩ nhiên là quen hình chị Lana & Mía, tuy nhiên có một blogger em chưa biết là ai (tấm hình ngồi ở quán ốc, bạn này ngồi cạnh với blogger Mẹ Mốc Mít, đối diện với Mía??? Trông hao hao NLVD (xin lỗi nếu không phải)

    Thấy có một anh mắt sáng quắc, ngồi bàn bên cạnh nhìn chị em ta đắm đuối:-))

    ReplyDelete
  21. @Mía: không gì quí bằng nụ cười em ạ. Và tội gì không tự tạo ra của quí ấy cho mình mọi ngày, mọi nơi có thể :-) Mấy cái CD là âm nhạc điển hình người bắc hay nghe đó , đừng quên nghe nha :-)

    @HPLT: nàng lo lắng cũng phải, bởi trời rét nên ngại ra đường lắm. Nhưng đã ngồi được với nhau thì pháo cứ nổ như rang thôi :-D

    ReplyDelete
  22. đọc mấy cái còm của mấy chị thấy xúc động mà ko biết nói sao.

    Chị Lana : nói thiệt lòng là em ảnh hưởng sự lạc quan của Moon nhất :), người đó hay quạt em nhất mà, cả chị nữa. Rồi gặp được mọi người, thấy mình thật sự may mắn vì có thêm những người bạn hay vậy, hì.

    Chị Titi: nhất định nghe chứ,món quà đó làm em bất ngờ lắm đó, cảm ơn chị nhiều.

    Chị HPLT : mấy chị dễ mến lắm chị,(mặc dù ko cho em nói tiếng nào :). Riêng chủ nhà thì không biết nói sao mới đúng, nhiệt tình, chu đáo, ân cần và quan tâm, tới nỗi khi khách vừa bước chân lên taxi để ra sân bay,là cảm giác mình vừa rời xa một nơi iu dấu lắm :).

    ReplyDelete
  23. ** Võ Chí : vì thời gian ở chơi ít quá nên Mía phải bắt chuyến bay trễ để được chơi lâu hơn chút. Mà Mía thấy chẳng sao, cứ ra khỏi sân bay, leo taxi về nhà, an toàn.
    Cầu mong có ngừi bắt cóc nhưng chẳng ai dám :)

    ReplyDelete
  24. Mí hổm rày tui chờ cái màn thương nhau cỡi áo ối à cho nhau mà sao không thấy hình update hic hic Chắc là trời HN lạnh wá, thân ròm chịu chết :)

    ReplyDelete
  25. Công nhận hôm qua bà con rất chờ anh VMC đến cho đến tận phút gần cuối. Lý do thì anh hỏi Lana nhé.

    ReplyDelete
  26. @An Thảo: em tưởng AT rõ lý do nhất sao lại bảo VMC hỏi Lana =))

    @HPLT:Còn một nhóm 3 anh như muốn vào góp chuyện nữa cơ :))

    @Mía: quen lạnh thế rồi mà hôm qua cười nhiều chị cũng đau họng rùi :P

    ReplyDelete
  27. Úi, nhà chị Lana có khách quý ghé nhà hén. Vui ghê. Vậy mà buẵ giờ em cứ đoán già đoán non.

    ReplyDelete
  28. M. mà ở chơi tới bữa nay thì chắc là thôi rồi... Lượm ơi.
    Nghe tin Hà Nội bữa nay mưa và lạnh lắm?

    ReplyDelete
  29. @HPLT: Thú thật là ráng đón Mía chu đáo còn vì 'trong đó' gọi gửi gắm kỹ :)

    @Titi: Khen cái áo khoác điệu đàng hợp với người mặc lần nữa nhé. Khen ai mà thẩm mĩ thế nhỉ (wink wink).

    @Mía: Ừa mấy bữa cũng chỉ mong có ai bắt cóc take care khách giùm cho mình. Thật :)

    ReplyDelete
  30. @D.Hoàng: Vụ đó ở Blog Lana chắc không có rồi (nếu có cởi thì cũng không có public bao giờ :))
    Còn ròm có cởi đâu không chắc D.H. phải hỏi ròm thôi :)

    @Đậu: Thế Đậu đoán già đoán non gì nào? :))

    ReplyDelete
  31. @An Thảo, Mốc Mít: Ừa đúng vậy Mẹ MM nói giùm đúng ý luôn. Mọi người có thể chờ VMC theo nhiều lý do, nhưng cái vụ 'chờ đến tận phút cuối' ấy Lana không nói giùm A.Thảo được đâu (wink).

    @Đỗ: Đúng rồi hôm nay thì người HN chỉ chờ khách tới sưởi ấm cho chứ không sưởi ấm khách được nữa đâu. Run rẩy rồi :)
    Nên bạn M ra 2 bữa chạy vô lại luôn đấy. À, bác có quà, thuộc diện ăn-được, nhớ đòi nha kẻo bị nhấm hết.

    ReplyDelete
  32. em đã cố tình muốn đi dạo một mình lúc tối để bị bắt cóc í chứ mà chị ko cho đấy thôi : D
    dzị là em biết rồi nha, vì có gởi gắm nên cố gắng chu đáo, ko là bỏ bê em roài :))

    ReplyDelete
  33. @Mía: Chứng tỏ nhiều người lo lắng cho, hạnh phúc chứ dỗi dằn chi :)

    ReplyDelete
  34. Em đọc cái này muộn quá, buồn cười là HPLT đoán đúng, nhưng chưa đủ, Ha ha, có tới 3 anh nhìn chứ ko phải 1 (Mẹ MM nói rồi đó, nhưng em vẫn phải nhấn mạnh thêm) !

    ReplyDelete
  35. Cái entry này vui tưng từng nha, moon nhận được hết mọi người, ai cũng thiệt là dễ thương gì đâu à. :)
    Bạn gái này đi chơi cũng hơi giống chạy show nha, làm náo động hết à.
    @chị Lana: nghe có người hăm dọa xử luôn phần quà HN của em, lật đật phải xếp lịch gặp tuần sau thôi. :)

    ReplyDelete
  36. huhu nhớ quá, bắt đền Lana lại lôi bài cũ ra soi cho em nhớ :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...