January 03, 2011

Nghỉ lễ ta về Thái Nguyên

Năm nay nghỉ Tết Tây những 3 ngày. Nào ta đi về Thái Nguyên thăm ngoại:

Ngày nghỉ lễ nên tàu đông đúc và có rất nhiều trẻ em:

Mà chị Mei thì rất thích em bé:

Đi 2 tiếng rưỡi. Tới ga Thái Nguyên đây rồi:

Xuống tàu, đi nhanh nào, ông và Dì H.O. đón ngoài kia. Em bé mới quen vẫy chào quyến luyến:

Em Hoàng con cậu Q. và em Cò-con nhà dì H.O. đã ở sẵn nhà ông bà chờ các chị:

Ở sân nhà ngoại:

Cũng góc sân đó và cổng vào nhìn từ ban công tầng 2:

Vù cái hết 2 ngày, mẹ con nó lại chuẩn bị đi rồi. Ông đi bắt con gà đen làm thịt cho mang xuống Hà Nội. Thịt con gà này rất ngon, tìm mua không dễ, ông bà để dành cho Dim Mei đấy:

Em giữ cho anh cắt gà nào:

Em nhận làm gà anh sẽ ngồi gần đó trò chuyện:

Riêng hôm nay có thêm hai thính giả ngồi ké:

Hết lễ, chào Ông Bà, con lên xe dì chở ra bến xe về Hà Nội:

Bến xe khách Thái Nguyên. Hàng ngày có rất nhiều xe đi Hà Nội và ngược về. Thái Nguyên là điểm trung chuyển từ Hà Nội đi rất nhiều tỉnh phía bắc mà:

Có tiết mục này muốn khoe (mà thú thật, nguyên cái entry cũng là để khoe cái này đây). Bật mí 1: Thiết kế kiêm nhà tài trợ trang phục biểu diễn cho 'đào' là chính các nàng con gái của cặp đôi này :)



'Cặp đôi' này mới tập dance được chừng nửa năm. Trước đó khi tổ hưu mở phong trào dạy và học khiêu vũ, con gái phải vào hùa với Mẹ động viên thuyết phục Ba mãi để Ba chịu làm 'kép' tập chung với Mẹ. Con gái bảo: 'Ba Mẹ bây giờ có quyền nghỉ ngơi. Dancing vừa thư giãn, vừa tốt cho sức khỏe, lại tạo niềm vui, vậy tại sao không?' Chần chừ mãi cho tới khi các cô các bác cùng với hội hưu và hội cựu giáo chức tập hợp thành nhóm mỗi thứ 7 hàng tuần tập ngay ở sân nhà mình (wink wink) thì ông tham gia.

Cái chân Ông trước đó bị chậm, đi hơi bết bết, giờ nhanh nhạy hơn hẳn. Sức khỏe cũng tốt hơn (bệnh tiểu đường yêu cầu chế độ tập thể dục thường xuyên). Tới giờ cảm nhận được tác dụng rõ rệt của khiêu vũ đối với sức khỏe và tinh thần nên 'kép' tham gia nhiệt tình không kém gì 'đào'. 'Đôi này' mới đây biểu diễn ở buổi lễ 20/11 của hội cựu giáo chức đấy. Nịnh mãi để mặc đồ biểu diễn ở nhà cho khán giả nhà nhân dịp đón Năm Mới.

Trên kia là điệu Boston, còn dưới đây là điệu Bachata, nhạc rộn ràng lại thêm khán giả cổ vũ nhiệt tình khiến tay quay phấn khích làm hình bị rung :) (làm ơn coi nửa sau clip để thấy khán giả đung đưa). Bật mí 2: Năm nay 'anh' 71 tuổi và 'em' 69.




*** Có thể bạn muốn đọc:
- BA MẸ
- BA MẸ (2)

51 comments:

  1. Ối giời ơi quá khủng, quá hot, quá ngưỡng mộ đôi giày vàng.
    Tặc tặc tặc tặc...

    ReplyDelete
  2. Nguong mo cac cu nha Lana qua.

    ReplyDelete
  3. é, các cụ quá đỉnh, em cũng định tập nhảy đầm mờ chưa có kép chị ơi hị hị :-D

    ReplyDelete
  4. 2 cái clip ko coi được chị
    --
    DiMei mang giày đôi kìa nhìn 2 "cháu" chững ghê ha
    chị Na trông giống bố (đều già)
    lần này e chạy đây hihi

    ReplyDelete
  5. @NLVD: Đôi này chưa từng biết đến sàn, và chắc là sẽ kiên quyết không đi sàn, chỉ tập ở sàn nhà và biểu diễn cho khán giả nhà + khán giả hội cựu giáo chức ruột của cả đôi thôi NLVD ạ :)

    ReplyDelete
  6. @lvu: cảm ơn Lừng, tớ cũng ngưỡng mộ họ lắm.

    ReplyDelete
  7. @VMC: Làm thế nào mà học theo được ha VMC? :)

    ReplyDelete
  8. @Titi: Cái hồi mà Bà thích học cứ thủ thỉ bảo chị vào hùa thuyết phục ông học ấy, buồn cười lắm Titi ạ :)

    Hay chị với em học, một tên sẽ học bước nam (nhưng kiên quyết không thành les nhé) :))

    ReplyDelete
  9. @J.Guy: Ế, tóc chị chưa trắng bằng tóc ông :)

    Em bấm vào biểu tượng youtube ở góc nhảy qua Youtube coi có coi được không J.G.?

    ReplyDelete
  10. Hay đó chị! Chị bit lớp nào học tầm 8h30 - 9h30 sáng thì báo em. Em chả sợ less, từ lâu em phải tự thừa nhận mình yêu phụ nữ hơn nam giới ròi. Nam giới chỉ làm em thích thích thoi... hị hị...

    ReplyDelete
  11. Ôi, hai cụ nhà chị Lana đúng là lãng mạn đỉnh cao, chúng mình cần phải học tập :P
    Xem phóng sự về quê này thích quá chị Lana, cảm ơn chị :)

    ReplyDelete
  12. 3 mẹ con được về thăm ông bà Ngoại là hạnh phúc nhất rồi. Chị làm em cũng thèm được về làm nũng bà Ngoại tụi nhỏ quá đây này.

    Trông ông bà Ngoại khiêu vũ mà ngưỡng mộ quá đi mất. Hay lắm đấy nhé!

    ReplyDelete
  13. ah, em ủng hộ vụ nhảy đầm, chị ơi. Hơn nữa trường hợp này đào kép đều cùng một nhà nên thể dục thể thao kiểu này hoàn toàn lành mạnh và trong sáng.

    @Titi
    Vô SG nhớ đem theo cái váy đen, tui cho mượn partner xịn :-)))

    ReplyDelete
  14. 1. Ối, em cũng thích đi tàu về Thái Nguyên lắm í, mỗi tội mất thời gian, mà nhà lại gần MỹĐình...

    2. Vụ nhảy đầm phục các cụ quá.
    Mà em cũng thích học nhảy đầm, chị với Titi một cặp rồi, huhuhu, làm thế nào bây giờ ?

    3. Hội cựu giáo chức của các cụ có thích thơ không ạ ? Để em tặng các cụ cuốn Tấm lòng nhà giáo, tập thơ của Hội cựu giáo chức Việt Nam tổ chức tập hợp và in. Tập 10 (năm 2010) em cũng gửi bài hộ 1 bác ở Thái Nguyên đó, các cụ nhà chị muốn gửi bài tập 11 thì để em gửi nhé.

    ReplyDelete
  15. @Titi: Đấy Ti iu, vừa giơ tay là có HPLT ứng 'kép' cho luôn rồi kìa :)

    ReplyDelete
  16. @HY: Chị luôn thấy những nhà ga hay bến xe đi về là nơi người ta hay nhớ. HY nhìn ga tàu Thái Nguyên (bao năm nay chẳng đổi).
    (À quên, biết có người share thế này chị chụp thêm cái hình Ga Lưu Xá, nhỉ?)
    :)

    ReplyDelete
  17. @Dã Quỳ: Ừ, về quê - nơi mình sống hết tuổi thơ - có những cái cảm nhận không gọi được tên. Chắc ai cũng vậy DQ nhỉ.

    ReplyDelete
  18. @HPLT: Bản thân khiêu vũ luôn là môn thể dục trong sáng. Có điều khi nhảy người ta thường bay bổng theo nhạc và nhịp điệu nên thường sợ 'lãng mạn phát sinh', hihi.
    Trong trường hợp của 'cặp đôi' này, nếu có phát sinh cái gì thì chỉ toàn tốt thôi (wink wink) :))

    ReplyDelete
  19. @PTN: Chị cũng hay đi xe hơn đi tàu, nhưng lâu lâu đi tàu Tết cũng thấy hay.
    vụ thơ thanks PTN trước nhé. Ba chị chỉ hay đọc báo còn Mẹ chị đọc đủ các loại truyện, thơ, văn. Có điều bà đọc kiểu như mình: Có thể để mắt đọc mọi thứ rơi vào tay, nhưng chỉ đọc tiếp/ lưu lại cái gì ấn tượng/ thích.
    Hy vọng là trong cuốn thơ em nói có những bài để bà thích.

    ReplyDelete
  20. Theo không kịp bố mẹ chị Oanh

    ReplyDelete
  21. @L2C: Thật sự là có rất nhiều cái không thể theo được hai cụ, Linh ạ. Nhiều người nói thế.
    Em coi hình 'nắm tay gần 50 năm' chị chụp - luôn là như thế đấy.

    ReplyDelete
  22. Thế là cũng đi chơi được một chuyến đầu năm xa xa HN một tí. Chắc năm nay sẽ được đi nhiều.
    Hai bạn trẻ năm nay lớn quá rồi nhỉ.
    Chúc vui nhé.

    ReplyDelete
  23. thích nhỉ, yêu quá, đúng là em thật sự ngưỡng mộ, xem clip mà xúc động. Ước cho chị Lana sau này tìm được " kép" nhảy cùng như thế :).

    mà xem xong thì cũng thèm đi học dance luôn.

    ReplyDelete
  24. @bác Đỗ: Hai bạn ấy đang tuổi tốn tiền quần áo giày vớ lắm bác ạ. Ngắn liên tục :)
    Sắp đến lúc 'từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng' 'còn lại tôi với tôi', huhu :)

    (hic, đầu năm khóc dơ quá đi)

    ReplyDelete
  25. @Mía: Ai ra HN mà được dài dài hơn chút chắc rủ đi TN quá. Chỉ nguyên cái vụ kéo ghế dài ra ban công tầng 2 nằm tán chuyện ngắm trời ngắm cây thở không khí yên tĩnh miền trung du, bảo đảm thích mê.

    ReplyDelete
  26. cái dzụ TN đó hẹn lại, nhất định sẽ có dịp mà :)

    ReplyDelete
  27. Quá ngưỡng mộ bộ đôi dancer quá, hehe :)

    ReplyDelete
  28. Mình xin trình bày là hôm qua mình cũng không có coi clip. Trưa nay về nhà trong lúc cắm cơm thì mình nhảy vào xem ngay, rồi mình cứ ngồi cười suốt từ đó đến giờ. Cảm ơn Lana đã dũng cảm post clip này, hot gần bằng Uyên Linh. Xem xong em nghĩ thôi để đến năm 69 tủi mình đi học dance cũng được.

    ReplyDelete
  29. Thật là hạnh phúc chị nhỉ!

    ReplyDelete
  30. Hay hay! Đôi này cực kỳ lãng mạn. Anh ngưỡng mộ các cụ luôn.
    Cái ảnh nhà em nhìn từ cổng làng đẹp thế, trông rất là làng quê Việt Nam.

    ReplyDelete
  31. @NLVD: Dũng cảm vì nghĩ 'các cụ dũng cảm vượt qua được cái rào cản 'ngại', sao mình không theo?' :)

    Các cụ đã từng vừa làm vừa bươn chải đủ việc: vào rừng chặt nứa/ làm rẫy/ nấu rượu/ nuôi heo... nuôi lớn một dàn con cháu, dạy dỗ, gầy dựng hết lòng. Đến giờ lại bảo nhau sống vui khỏe để chúng yên tâm làm việc và nuôi dạy con chúng, cảm động thật đấy chứ.

    Mà các cụ tập hàng ngày, vừa tiêu thời gian một cách vui vẻ thư giãn, vừa là thể dục, vừa tạo cảm giác 'dựa vào nhau, cần nhau, vui hưởng cuộc sống cùng nhau', chị thấy hơn rất nhiều các cụ về hưu cứ ông một góc bà một góc buồn tẻ.

    'Họ' sắp thành hạt nhân phong trào người cao tuổi vui sống ở tổ hưu và hội cựu giáo chức của 'họ' đấy NLVD ạ. Thế nên cười là phải cười ủng hộ đấy nhá. Nói thật chính chị cũng cười đã, hihi, nhưng thật sự ngưỡng mộ và ủng hộ hết lòng.

    ReplyDelete
  32. @NADIA: Ừa, ba mẹ chị sống thích lắm. Thật đấy. Chị rất thích hôm nào mời bloggers offline một bữa ở Thái Nguyên đấy.

    ReplyDelete
  33. @anh Thụy: Anh ơi đấy là cổng trong đất nhà mình, đất khá rộng nên các cụ làm đường vào đấy, em cũng thích khúc này, nhất là nhìn từ trên xuống.
    Nhà ở phố đấy anh ạ, không phải làng đâu. Em yêu mảnh đất ấy lắm. Bữa nào bloggers offline lên TN đi. Cách HN 80km, sáng đi chiều về được mà.

    ReplyDelete
  34. @Phú: Ừa chị cũng ngưỡng mộ ghê cơ.

    ReplyDelete
  35. @Mía: Cơ quan chị có dịp một hội hứng chí rủ nhau lên, về rồi nói thích, rồi có dịp họ lên lần nữa. Tụi lớp chị học cao học cũng lên, rồi cũng thích lắm. Nhà rộng rãi đất thoáng người vui vẻ niềm nở tình cảm.

    Nhưng chưa đến thì chưa thích đâu, lúc nào đi được là đi chứ hẹn biết đến khi nào đi được. Thôi thì cứ đợi dịp thôi.

    ReplyDelete
  36. @Lana ơi: ô hay thế cứ phải viết ra là ủng hộ hay sao, đã nói là ngưỡng mộ rồi còn gì.
    Em đi học nhảy mấy lần rồi nhưng lần nào cũng chỉ được 2 buổi là nghỉ vì không có chân nam, nên em bỏ ý định học cái món này lâu rồi. Nên em ủng hộ lắm. Hôm nào ông bà xuống HN chị thuyết phục hai cụ đi sàn cổ điển một hôm cho vui, các cụ đã học rồi rủ đi chắc cũng không quá khó đâu nhỉ.

    ReplyDelete
  37. quá đỉnh, xưa em cũng đi học sơ sơ rồi đấy mà không bao giờ nhảy được thế này, hix. hâm mộ quá Lana à. Lana phải phấn đấu theo các cụ đi thôi, đăng báo tuyển kép lẹ đi

    ReplyDelete
  38. @NLVD: Thì, cái gì lạ, dù biết đúng, cũng vẫn không ít ngại ngần, nên cần ủng hộ lắm chứ.

    Các cụ chắc chắn không đi sàn đâu, kể cả sàn toàn người già (chị kể cho các cụ ở HN có sàn này rồi mà). Ý cụ là không tập để biểu diễn public, chỉ như một sân chơi lành mạnh với chốn thân quen thôi.

    ReplyDelete
  39. @Gấu: Hồi hội hưu xóm nhà mở ra vụ học khiêu vũ, mẹ chị thích học quá nhưng quyết thuyết phục ba chị chứ không (chịu) nhảy với kép khác. Nếu học theo thì sẽ là 'có sẵn bên cạnh thì thuyết phục làm kép dancing, chứ ai đi đăng tuyển kép' :)
    Mới lị, chị chưa 69 tuổi mà.

    => Kết hợp 2 cái trên sẽ thành trước mắt nếu chị có đi học chỉ làm kép cho Titi hoặc PTN được thôi, hị hị :((

    ReplyDelete
  40. Ông bà học có nửa năm mà bước nhảy điêu luyện ghê cơ chị ạ :D

    Nghỉ lễ sướng thế, còn em hôm nào cũng 7h tối mới mò mẫm từ cơ quan về nhà huhu, còn nốt ngày mai nữa cơ.

    ReplyDelete
  41. he he, ên-trì đầu năm này độc quá! vừa được xem Thái Nguyên ra sao, vừa thấy được cuộc sống ở nhà quê thật là lịch nhé. Nhà tây mà ở quê thì sướng như ông tướng rồi. Lu thích bước ra là cây cối đồng ruộng, vào nhà thì đầy đủ tiện nghi. Nên học nhảy đầm đi, vì nhảy múa rất tốt cho tim mạch và body uốn éo nhiều sẽ là thể dục tốt nhất. Dance giúp cho người ta sống thọ hơn và trẻ lâu thì nhạc ảnh hưởng lúc đó làm tinh thần dịu lại relax, body vận động làm máu lưu thông tốt. Có dịp nào nhóm bloggers offline thì dance đi cho có không khí, dance thì vui hơn là karaoke nhiều. ;))

    ReplyDelete
  42. @MMM: Vậy sau hôm nay có được nghỉ bù không? Nếu nghỉ bù thì tốt nhỉ vì đang đợt lạnh thế này chỉ thích ngồi nhà thôi Ph. ạ.

    ReplyDelete
  43. @LU nói hoàn toàn chính xác về tác dụng tốt của dancing đối với sức khỏe và body. Ừa cái vụ off-dance ấy hay nhỉ :))

    ReplyDelete
  44. Em thì lúc nào cũng hâm mộ "Anh&Em" và hình như Anh&Em cũng đã nối dây tơ hồng cho đôi ta, chị há, ha ha
    Đọc đầu entry thấy đã thích, càng về sau càng nóng lên nha, mà có vẻ Em uyển chuyển hơn Anh. Chị ơi, thêm một chốn để "vào sổ" rồi . :)

    ReplyDelete
  45. @Moon: 'Em' cảm nhận nhạc tốt hơn Moon ạ, nên hồi đầu mới tập toàn là 'em' dẫn 'anh', i hi hi :))
    Bù lại, nhìn 'anh' nhảy chăm chú, trách nhiệm và tình cảm hơn 'em' :)

    Vào sổ đi vào sổ đi. Năm nay sổ có cái list hấp dẫn thế kia, cầu cho anh em ta kiếm được nhiều 'Bác Hồ' đặng còn thực hiện chứ nhỉ?

    ReplyDelete
  46. Chị ơi, vâng bao giờ chị đi lại đi tàu chụp giùm em ga Lưu xá ạ, thanks chị :)

    ReplyDelete
  47. Qua dep va dang yeu. "Dao" duyen dang, thuot tha. "Kep" phong luu, manh me. Chuc hai Bac suc khoe va that hanh phuc.

    ReplyDelete
  48. @HY: Lâu lâu chị mới về bằng tàu (là vì hai bạn DM thích đi tàu)m còn thường là đi ô tô. Nhưng lần sau đi tàu chị sẽ chụp cho HY nhé.

    ReplyDelete
  49. @Ẩn Danh: Cảm ơn comment nhiều nhé. 'Hai bác' đọc comment này của AD sẽ vui lắm.

    Cảm ơn AD ghé Blog và để lại comment. Chúc Năm Mới thật tốt lành.

    ReplyDelete
  50. Em thật là ngưỡng mộ hai bác!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...