January 22, 2011

Sắp Tết rồi Sắp Tết rồi

Sắp Tết rồi,
Rét buốt nguyên tháng bữa nay cuối tuần lại hơi tan giá, bà con ào ào ra đường, chả biết để làm gì, cứ ra đường đã.
Mình cũng ào ra đường, chả biết để làm gì, cứ ra đường đã.
Mua mua sắm sắm? Chẳng hẳn, như chiều rủ Mei lên xe đi hai vòng chả mua sắm gì ngoài một bao đất bón cây.
Luống cuống. Sắp Tết rồi Sắp Tết rồi.
:))

34 comments:

  1. Tốc độ bloging phải nói là kinh!

    ReplyDelete
  2. Xìii đà...xìii đùng
    Pháo nổ lùm bùm
    Uýnh đít cả lên

    Xìii xà...xìii xịt
    Pháo lại lịt bịt
    Tịt tịt...tè tè
    Chạy lè cả lưỡi :))

    ReplyDelete
  3. sắp tới Tết rồi, có người rất vui, Mẹ và con xúm xit, ta kéo nhau ra đường.

    Sắp tới Tết rồi, thấy đời rất tươi, nào ta cùng bón đất cho cây trổ mầm
    :)

    ReplyDelete
  4. Thơ bạn Lu vui thế, nhớ ngày xưa Tết luôn có pháo.

    ReplyDelete
  5. chị, tai trái em có vẻ hơi yếu đi, hậu quả do nghe nhạc kèn quá nhiều, âm cao nhiều, giờ e sợ âm chói lắm, đi xa lộ sợ còi xe mập, lên giảng đường sợ cái đám phổ cập nó vỗ tay, loay hoay loay quay sợ cái đám choey choey nó hét tướng..
    có bài nào an nhĩ ko đây

    ReplyDelete
  6. @NLVD: Thì trời lạnh co trong nhà, việc cuối năm lại dãn. Bao giờ bận và vui đến quên cả Blog mới là hay (wink).

    ReplyDelete
  7. @LU: Thơ vui quá, giống không khí tết của nhi đồng quận ghê.

    ReplyDelete
  8. @Mía: Lại thêm câu đối nữa kia :)

    ReplyDelete
  9. @Đỗ: Thấy là khi nói về Tết mọi người rất hay có từ 'ngày xưa Tết...'

    ReplyDelete
  10. @J.Guy: có, nuôi một con mèo trong nhà :)

    ReplyDelete
  11. e mèo rồi còn gì
    đị nhẹ nói khẽ cười gian

    ReplyDelete
  12. Em qua nhà cô Thanhchung gặp chị ở đó.Lúc đầu cứ nghĩ ai đó yêu tên Lana của chị gái mình. he he he.
    Chị! Những ngày này thật ngổn ngang.
    Em chúc chị và các con ấm!

    ReplyDelete
  13. Năm ngoái túng suýt chết
    Năm nay được mùa đã ra phết
    Ngoài ngõ rủ nhau chung thịt lợn
    Trong nhà gói bánh vui như Tết!

    ReplyDelete
  14. Bữa cuối tuần thấy thiên hạ rầm rầm kéo nhau đi ăn Tất Niên, mới giật mình nhớ ra đã gần Tết. Giật mình thiệt đó chị ơi, có vui có lo có hăm hở có cả bồn chồn. :)

    ReplyDelete
  15. Tết đến ròi, ta off Tất niên thôi chị iu ơi :-D

    ReplyDelete
  16. đang bận mù lên đọc cái tít của chị làm chân càng thêm cuồng, nhanh nhanh nhanh, hehe

    ReplyDelete
  17. Không khí Tết ở blog nhộn nhịp thế chị ơi :)

    ReplyDelete
  18. @J.Guy: Lại tự nhận là mèo cơ đấy :)
    Có người biến mất giờ về kêu off lấy sấu rồi kìa.

    ReplyDelete
  19. @Nga: Lần này thì link của em vào được, nhìn hình hai em Bông yêu quá.

    ReplyDelete
  20. @Thụy:
    Nghe tin anh trúng vụ mùa
    Tụi em mừng húm đi mua cái bì
    Mua bì rồi cứ giữ y
    Để dành tới đựng lì xì của anh.

    ReplyDelete
  21. @Moon: Ối giời người đi đã đời giờ mới về làm gì mà chẳng giật mình :)

    ReplyDelete
  22. @Titi: Off thôi oooffff thôi. Em kêu đi Titi ơi. Năm nay nghỉ dài Tết dãn đấy, có vẻ off tốt.

    ReplyDelete
  23. @Phú: Biết cuối năm Phú sẽ bận cuống, chân vắt lên cổ :)

    ReplyDelete
  24. @HY: Hôm nay chị đã sạc đủ pin cho cái máy hình tính vài bữa nữa sẽ thong dong ngắm mọi người đi sắm Tết đưa lên Blog cho có không khí.
    Thời tiết ở nhà đang 'giống Tết' lắm. Ra đường là thấy mùi Tết :)

    ReplyDelete
  25. em tuổi mèo mà
    sấu giờ còn mới lạ

    ReplyDelete
  26. Chị ơi! Nếu có tất niên cuối năm trên đó. Chị nhớ chuyển lời CHÚC SỨC KHOẺ VÀ CHÚC SỰ TRÒN VẸN của em đến anh Bắc,chị Hạnh,anh Thuỵ,anh Cường,chị Titi,chị HPLT,anh Phú...các anh chị mà em đã có dịp biết đến qua blog của chị, qua Sân Người.
    Chị nhé!
    Mong các con luôn là niềm tự hào của chị!

    ReplyDelete
  27. Lana: Anh nhớ vụ lì xì mà. Hì

    ReplyDelete
  28. ước gì blogger ở SG cũng được anh Thụy lì xì :).

    ReplyDelete
  29. @J.Guy: Sấu còn đấy, mà là còn của cái người kia kìa, đi chơi lâu chưa thèm lấy :)

    @Nga: Chúc bà và 3 mẹ con 1 cái Tết đầm ấm nha. Chị thích đọc thơ em tươi sáng, nhớ không?

    ReplyDelete
  30. @a Thụy: Từ nay tới Tết em sẽ nhắc vài lần, anh sẽ ko quên đâu :)

    @AD SG: Nói chung là cứ sắm sẵn cái bao đựng lì xì, chìa sẵn, bật mí là anh Thụy hay đi SG lắm :)

    ReplyDelete
  31. Chị ơi! Thơ tươi sáng hơn nhiều rồi đấy chị.
    Chị đăng ký anh Thuỵ giúp em 1 phong lì xì nhé!

    ReplyDelete
  32. Tết nhà này xôm tụ quá. Cho thêm đĩa hạt dưa vừa cắn vừa trò chuyện cho nó rôm rả.

    ReplyDelete
  33. @Đậu: cảm ơn Đậu nhiều. Có thêm đĩa hạt dưa từ nơi xa vậy, ấm áp mà vui thêm nữa đó.

    ReplyDelete
  34. @Nga: Em xin đi, lì xì mà nhận giùm là hao hụt liền :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...