February 24, 2011

HỐI TIẾC

Người vợ thức giấc lúc đêm khuya và không thấy chồng trên giường. Cô khoác vội áo choàng xuống lầu và thấy chồng ngồi ở bàn ăn với một ly cà phê nóng trước mặt.
Anh có vẻ đăm chiêu, chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường. Cô vợ thấy chồng quẹt nước mắt và nhấp một ngụm cà phê.
"Có chuyện gì vậy anh?", cô rón rén bước vào và hỏi nhỏ, "Sao tự nhiên anh xuống đây vào giờ này?"
Anh chồng nhìn ly cà phê, trả lời "Hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm mình gặp nhau".
Cô vợ không thể nào tin là chồng mình nhớ đến như vậy, sụt sùi khóc theo.
Người chồng tiếp, "Em còn nhớ 20 năm trước khi mình bắt đầu hẹn hò? Lúc đó anh 18 và em chỉ mới 16", anh nói một cách trịnh trọng.
Lại một lần nữa cô vợ lau nước mắt nghĩ rằng chồng mình thật chu đáo và nhạy cảm.
"Vâng, em nhớ chứ", cô trả lời.
Người chồng ngập ngừng, lời nói thật khó diễn tả. "Em còn nhớ lúc ba em bắt quả tang tụi mình ngồi trong ghế sau của xe anh?".
"Vâng, em nhớ", cô đáp, nhẹ ngồi xuống ghế cạnh chồng.
"Em có nhớ là ba em đã chĩa cây súng vào mặt anh và quát lên:", "... Hoặc là mày phải lấy con gái tao, không thì tao cho mày vào tù 20 năm, mày muốn đằng nào?".
"Em cũng nhớ như vậy ", người vợ thỏ thẻ.
Anh chồng gạt nước mắt nói:
"Nếu hôm đó mà anh chấp nhận điều kiện thứ hai thì hôm nay anh đã mãn án tù rồi, Hu hu!"

(Chuyện sưu tầm, mua vui chút)

25 comments:

  1. Ôi, tiếc. Hồi ấy mà ba mình đừng làm ầm ĩ thế có phải mình đã không phải làm quản ngục vĩnh cửu rồi không. Hé hé.

    ReplyDelete
  2. chuyện vui quá trời, làm giãn cả cơ mặt

    ReplyDelete
  3. Ủng hộ cái 'Ôi tiếc' của Chuồn, chứ không thì cô vợ ở đây yếu thế quá :((

    ReplyDelete
  4. J.Guy: Vui cái gì mà vui, hở hở hở??
    :)

    ReplyDelete
  5. chuyện vui. Nhưng cũng lắm kẻ thích làm tù nhân. Ký giấy xác nhận hẳn hòi.

    ReplyDelete
  6. hihi,làm em tưởng là chuyện cảm động, thấy xúc động chút chút,đọc tới phần sau là cười toe liền...
    Ủng hộ chị lâu lâu post chuyện vui cho mọi người cùng đọc,cùng cười,cùng ..tưởng bở. ^^

    ReplyDelete
  7. Thôi em ké câu chuyện cho công bằng, ko phải chỉ đàn ông mới khổ :D

    Có 2 ông bà già nọ, kỷ niệm 40 năm gặp nhau lần đầu tiên, ông thủ thỉ với bà
    Bà ơi, kỷ niệm 40 năm ngày gặp nhau, ngày mai, mình hẹn nhau ở chỗ đó, tưởng tượng như chúng ta mới lần đầu gặp nhau nha bà.

    Bà gật đầu đồng ý.
    Đúng 6g chiều ngày đó, ông đi ra nơi hẹn cũ và chờ, chờ hoài, chờ hoài nhưng vẫn không thấy bà đến.
    Tối mịt, ông trở về nhà, gặp bà đang thủng thẳng ở nhà, ông giận dữ :
    - Sao bà không đến chỗ hẹn, để tôi đợi hoài.
    - Bà móm mém trả lời : tại má em không cho em đi.

    ReplyDelete
  8. Haha, cười nghiêng cả ghế.

    ReplyDelete
  9. Giữa giờ làm việc, đọc cho VP em nghe, lăn ra ôm nhau cười, hihi, tks chị!

    ReplyDelete
  10. chiện vui quá. Mụ Chuồn còm hay. 20 năm hay chung thân vẫn còn đỡ hơn là trắng án :-)

    ReplyDelete
  11. Anh cũng có nghe một câu chuyện khác tương tự như này. Đặt trường hợp "cai ngục" là người trong mộng, thì anh đây cũng chịu cõng nàng lên vai cho mặc sức mà hành hạ gã "tù nhân", nghìn năm cũng xung phong. Đàn ông trước sau gì cũng bị quản, nên thà để người trong mộng quản, sẽ không có chuyện hối tiếc xảy ra.

    ReplyDelete
  12. -Vui thiệt, 20 năm còn đỡ hơn chung thân khổ sai.
    -Bạn Mía, "tại má bắt em buổi tối phải ở nhà học bài."

    ReplyDelete
  13. ha ha...Mãn hạn tù này thì lại vào tù khác mờ. Các ông không sống thiếu các bà được đâu :-P

    ReplyDelete
  14. Ha ha!Thôi đành "Kiếp này anh nguyện...tù khổ sai..."

    ReplyDelete
  15. Hôm nay giống Nguyễn Ngọc Ngạn nhe.

    ReplyDelete
  16. Ôi em bị sặc phun cả miếng nước vào cốc nước đang uống dở, thế là toi mất cốc nước của em rồi, hu hu

    ReplyDelete
  17. Sáng sớm mà cho người ta cười đau bụng rồi à.
    Nếu em là cô vợ, em sẽ thỏ thẻ an ủi anh ấy rằng " Ai cũng có những phút sai lầm mà anh" he he he.

    @Bác Đỗ, Mía: Má em nói, con gái con nứa hổng được ra đường sau 8 giờ tối, he he he

    ReplyDelete
  18. @Long Trần: Ừa nhỉ, đúng là còn có tù nhân tự nguyện, mong ước nữa mà :D

    @Babito: Thật ra lúc đầu chị đọc cũng tưởng bở y như em, nên post lại để chia tưởng bở mà lị :D

    @Mía: 'Lẫn' đến thế chắc là kỷ niệm 60 năm đấy không phải kỷ niệm 40 năm đâu :))

    ReplyDelete
  19. @VMC: hihihi, anh chồng trầm ngâm ấm ức thấy phát thương luôn :))

    @Nadia: Chết thật, ôm nhau thế Sếp nói gì ko hay chen vào 'gì đó anh đọc với?'

    ReplyDelete
  20. @Gấu: A ha, vậy là Gấu không muốn trắng án, giơ tay 'con xin 20 năm hay chung thân đều được' đúng không? :)

    @Titi: Lúc nào cũng ở tù thật, nhưng có thể ở liền 20 năm trong một nhà tù là quá dài nên hối tiếc :(

    ReplyDelete
  21. @Đỗ, AK7: 'Tự nguyện' thì đa phần tự nguyện rồi. Giá mà được lựa chọn 20 năm hay chung thân hay khổ sai nhỉ :)

    ReplyDelete
  22. @Võ Chí: Đoán anh Chí đang 'mộng' nên đang tình nguyện để bị (người trong mộng) quản :))

    ReplyDelete
  23. @LU: hài hài chút để bà con cười mà.

    @Béo lợn: Trời, có ai ngồi trước lãnh nước không vậy? :D

    ReplyDelete
  24. @Moon, bác Đỗ, Mía: 3 người này hình dung nàng của thế kỷ cổ xưa nào ấy nhỉ??
    :))

    ReplyDelete
  25. Há há, ôm nhau lúc sếp không có mặt ở đây chị ạ! Bí mật, chị đừng nói gì nhé!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...