February 05, 2011

Say bạn

Xuống lại HN tối mùng 2 Tết.

Dim Mei qua nhà nội 2 ngày, Tuyết ở quê chưa lên, tự do toàn tập 2 ngày.

Ngày 1, mùng 3 Tết, sáng trưa chiều đi chúc Tết bạn bè đồng nghiệp nguyên đội rồng rắn. Mình uống bao nhiêu ly rượu vang nhỉ? không nhớ, tới nhà nào cũng uống vang.
Bữa tối ăn cơm với bloggers thân thiết ở nhà một blogger gạo cội. Vui và ấm áp. Đồ ăn ngon. Lại rượu vang. Chủ nhà cực kỳ dễ thương. Có quà phương xa về nữa, cũng dễ thương cực kỳ luôn. Sweet.

Tối không phải ở nhà một mình, mà hai mình :)

Ngày 2, là ngày mai, để mai kể tiếp :)

*** Có thể bạn muốn đọc:
- SAY

29 comments:

  1. Sao lại đổi tự do toàn tập thành mùng 3 tung tẩy vậy bạn?
    Qùa phương xa lì xì thích nhé, biết luôn ai gửi rồi,gửi email cảm ơn người ta cho người ta vui. Hìhì.

    ReplyDelete
  2. Hai mình mà kể được trên blog thì em hông hôì hộp lắm. Em chỉ mong có vụ nào hai mình mà không thể kể trên blog kià, khi đó câu chuyện mơí thiệt là hấp dẫn, kha kha kha

    ReplyDelete
  3. Kha , kha cái vụ 2 mình úp mở kiểu này chắc là người quen hé Moon?

    ReplyDelete
  4. :)), 2 mình ngủ mà ko đuợc um nhau thắm thiết thì hem hép dẫn thiệt.
    Thế có nhận đuợc lì xì ko chị :D

    ReplyDelete
  5. @Moon: Lại đọc tẩy rồi. Nấp đâu cũng túm được thế là sao là sao, hả ? :))

    ReplyDelete
  6. @BeBo: Đồng ý là úp mở thì có úp mở, nhưng chắc chắn phải là người quen rồi, không quen... ngủ chung sao được BeBo? :))

    ReplyDelete
  7. @Mía: Ôi Ôi đúng rồi cảm ơn Mía. Mía comment mới nhớ hôm qua quên đòi lì xì (chủ nhà đã hứa từ năm ngoái). Hôm qua uống nhiều, chắc tới tối có hơi say rượu vang nên quên mất tiêu.

    Lại có lý do để bloggers off tiếp đây :)

    ReplyDelete
  8. @Ẩn danh: Đổi cái tựa vì 'tự do toàn tập' nghe có vẻ câu views quá, hihi.
    Giờ đổi nữa thành 'Say bạn' nè. Quả thật tối qua không nghĩ ra cái tựa nào hay, có lẽ vì hơi say.

    Biết luôn ai gửi? quà thì đúng là từ phương xa mà bữa qua người phương xa tặng tận tay luôn, khỏi email bạn ui.

    ReplyDelete
  9. Chị cả nhớ chuyển lời mời của bộ ngoại giao Mỹ đến hai công dân Việt Nam Dim và Mei nheng :))

    ReplyDelete
  10. @LU: Chuyển chớ, ỉm đi sao được, ỉm đi là hai bạn đó nhì nhè cho dông cả năm đấy :)

    ReplyDelete
  11. hehe, ở chung với nhau mà cũng bờ blog cho nhau, vui quá LANA và LU

    ReplyDelete
  12. quên tí, tất cả các nhi đồng đều được đi Mỹ du học trong tương lai. Chúc mừng. Tin vui đầu năm.

    ReplyDelete
  13. Bạn ẩn danh 2 chịu khó suy đoán quá, áy náy ghê :)

    ReplyDelete
  14. Chờ nghe kể tiếp ngày 2 và chờ hình của ngày 1.

    ReplyDelete
  15. @Phụng: đọc cái comment của Phụng thấy lỗi lỗi, hì hì. Ngày 1 thì không có chụp hình, ngày 2 thì giờ này bạn ngủ mới chia tay nên ngày mới bắt đầu từ giữa trưa :)

    À, chào mừng Mr. n Mrs. Binns về thăm quê hương. Hugs.

    ReplyDelete
  16. Phát hiện từ mới: bạn ngủ, he he...

    ReplyDelete
  17. Bạn chung phòng, bạn chung giường, bạn ngủ...:-)

    ReplyDelete
  18. Năm nay chị iu được mùa bạn chung giường ròi hi hi...

    ReplyDelete
  19. Đọc "bạn ngủ" mà em tò mò quá chị ơi!

    Bật mí bạn bí mật đi chị :P

    ReplyDelete
  20. Chị ơi, ăn tối với chị và bạn bí mật, thích thế! hihi! chị nhớ vụ massage nhé! (wink wink)

    ReplyDelete
  21. @Đỗ: hihi. Lâu lâu đúng tình huống nó lại bật ra một từ hay hay.

    ReplyDelete
  22. @HPLT: Hơn cả mấy chữ chung kia, từ bạn ngủ nó hay lắm HPLT à :)

    ReplyDelete
  23. @Titi: lạc quan lạc quan, hihi :)

    ReplyDelete
  24. @Mẹ Mốc Mít: Không có gì nghiêm trọng nhưng đã úp mở thì úp mở luôn nhất định không bật mí.
    (mà bé Nga hắn khó giữ bí mật lắm, chắc lộ sớm í mà) :)

    ReplyDelete
  25. Ý mình muốn nói là "người quen" chung của bạn blog tụi mình kìa, đúng không nào???

    ReplyDelete
  26. @BeBo: hì hì... thôi mẹ Th. cho Lana lấp lửng vụ này nhé (lỡ lấp lửng rồi) :)

    ReplyDelete
  27. Diêu Vang mà say thì đến Tết Congo vẫn còn nhớ!

    ReplyDelete
  28. @AK7: Tưởng rượu gì say cũng quên hết chứ ạ? :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...