February 15, 2011

Ốm và đọc và ăn

Hôm nay bị cảm cúm, nằm nhà không đi làm. Đúng hơn là bệnh từ chiều qua - ngồi ở phòng làm việc xì xụt ầm ĩ đành xin nghỉ về sớm. Dở hơi thật, ai lại đi cảm vào ngày Tình yêu cơ chứ. Dưng mà Hà Nội đang có dịch sốt phát ban, triệu chứng ban đầu cũng giống như cảm cúm, ở cơ quan mình cũng có người bị mắc rồi nên đành cẩn thận để đón nhận :)

Nghỉ làm cũng có cái hay. Trong khi dân làng ra đường ào ào với lạnh với gió với còi xe với chen chúc với bụi thì mình cuộn trong chăn ấm, thời gian vô biên, ôm cuốn truyện đọc không dứt. Đọc hết 1 đêm hôm trước (chừa lại có vài tiếng từ rất rất khuya đến sáng để ngủ), qua ngày hôm qua nữa thì xong cuốn 'Kẻ Giấu Mặt'. Lâu lắm rồi mới có một cuốn đọc không rời được mắt ra thế này. Cứ tự rủa sao ngày xưa đọc hết cuốn này tới cuốn khác, không hề ngại độ dày, mà bây giờ khó thế để đọc cho trọn 1 cuốn sách. May quá cuốn này cứu rỗi.

Kẻ Giấu Mặt là cuốn tiểu thuyết trinh thám tội phạm 'nặng' nhất mình đọc xưa nay. Đó là cuộc săn đuổi giữa một nữ siêu đặc vụ FBI có biệt tài bắn súng bẩm sinh cùng đồng nghiệp với một nhóm giết người hàng loạt được điều khiển bởi một kẻ có kiến thức, có đầu óc tổ chức, bị ám ảnh giết người như một nhiệm vụ truyền đời của dòng họ. Từ trang đầu đến cuối cuốn truyện là thế giới của giết chóc, tra tấn, xác chết, rất nhiều tiếng súng nổ, mùi tử khí và máu. Nhưng ít nhất thì nó đã khiến mình không thể buông nó giữa chừng. Mạch truyệt rành mạch và Ơn Chúa, lôi cuốn không thể tả được, kéo người đọc lần theo từng ngóc ngách của truy tìm và đuổi bắt, chấp nhận nhìn thấy những cảnh giết chóc phanh thây mà không rùng mình. Good!

Đọc liền tù tì cuốn suýt soát 500 trang nên ngôn ngữ trinh thám tội phạm ngấm đến phát choáng. Chẳng hạn, dứt cuốn truyện ngồi trước mâm cơm với thành ruột thì dính vào nhau còn miệng thì đắng ngét, cái đầu lầm bầm: 'Mình phải ăn hết những thứ chết tiệt này hả? Quỷ tha ma bắt, mình mà cho một miếng vào mồm thì chắc sau đó sẽ là cảnh ói mửa, mà không ăn thì có chó gì xảy ra kia chứ?' :))

Nằm ì trong chăn nửa ngày với hết giấc mơ này qua giấc mơ khác chẳng đâu vào đâu, mình nghĩ ra cách để gạch chéo viễn cảnh ngồi đối thoại với bát cơm là tự lên một cái thực đơn hay ho rồi tự vào bếp (dùng nó thắng nó, hihi). Làm món súp mọc thả và làm đậu dồn thịt. Lại là những biến thể của thịt bằm. Món đậu dồn thịt này sau khi chiên bày ra đĩa có thể làm sốt cà chua nóng rưới lên trên (đậu nhồi thịt sốt cà chua), nhưng vì theo đặt hàng của Dim Mei nên thành quả dừng ở bước chiên nóng:


*** Có chút liên quan:
- FAN RUỘT

34 comments:

  1. oài, mỗi khi ốm và mỗi khi buồn em cũng ngốn sách nhanh nhứt hức hức...
    Chị iu mau khỏe nhé! Còn ốc óp nữa chớ :-D

    ReplyDelete
  2. Bún thả là gì hả chị?

    Lại bệnh nữa, chị cẩn thận ha.

    ReplyDelete
  3. Chị mau khỏi ốm chị ơi!
    Đậu nhồi thịt trông ngon đấy ạ.

    ReplyDelete
  4. Ốm và đọc và ăn.
    Ăn được, có sức và chỉ bữa trước bữa sau hết bịnh.

    ReplyDelete
  5. ốm, đọc và lẩm bẩm " chửi" khi ăn :D
    Coi bộ chị cũng có " khiếu " viết văn giọng trinh thám
    hị hị

    ReplyDelete
  6. Phụ nữ hay nhỉ? Đọc và ăn, và làm được đồ ăn ngon thế này mới tài chứ!

    ReplyDelete
  7. @Titi: Ốm là cái miệng ốm luôn, nó phản ứng đòi nghỉ việc Titi à :((

    @Phụng: súp mọc thả là chị tự gọi tên, hihi, mình nấu canh súp rồi viên những viên mọc thả vô ấy. Mọc (thịt bằm + giò sống + nấm, mọc nhĩ, hành bằm) thả nước dùng ăn ngon và mát, tụi nhỏ nhà chị thích món đó lắm.

    ReplyDelete
  8. @HY: Cảm cúm siêu vi vì dịch ấy mà, đúng lộ trình thì sau vài hôm là khỏi ngon lành thôi HY ạ.

    Đậu nhồi thịt nhìn không đặc biệt nhưng ăn ngon và dễ ăn. Bữa tối hôm qua nhà chị có vẻ rôm rả lắm :)

    ReplyDelete
  9. @Đỗ: Hôm nay vẫn còn đình công nằm nhà đây bác ui. Con vi rút này hơi bị được đấy, chớ thường người này bói không ra được mấy ngày nghỉ làm vì ốm. hị hị :((

    @Mía: Đọc hết cuốn nặng đô như vầy mà không có ác mộng kinh dị nào, thấy 'ngon' hông? :))

    ReplyDelete
  10. @a Thụy: Anh ơi phải chiến đấu với nó (ốm) chứ :)

    ReplyDelete
  11. bận quá, chưa kịp vào chúc mừng chị thì lại có tin ốm, nhưng mà ốm để đọc hết cuốn sách một mạch và ăn như thế thì lâu lâu ta cứ ốm một hôm cho nó refresh chị ạ.

    ReplyDelete
  12. Ới ơi, thương quá, nhưng nhờ bệnh nằm nhà mới đọc được một quyển sách đã đời mà chị.
    Tái ông mất ngựa, nhá nhá,hi hi

    ReplyDelete
  13. Món Đậu phụ dồn thịt trông bắt mắt quá nhỉ.Mùa Đông ăn món này hoặc thịt bằm sốt cà chua với rau Diếp là đúng cách.
    -Ốm mà nằm ngốn hết cả cuốn tiểu thuyết trinh thám thì đáng nể thiệt."Khi xưa ta bé ta chơi...Beng beng!".Chúc mau lành bệnh.

    ReplyDelete
  14. Vừa tưng bừng thế mà đã ốm rồi ha chị ;) cố lên chị nhé!

    Em mà ốm phải nghỉ làm thì không thể nhấc người chứ đừng nói nấu ăn, chị tài thật đấy :D

    ReplyDelete
  15. hôm qua có còm mà nay ko thấy hiện ta
    trong truyện có nhân vật tội phạm tâm lý nào ấn tượng ko chị

    ReplyDelete
  16. @Phú: Ừa lâu lâu ốm một cái thấy cũng hay Phú à :D

    ReplyDelete
  17. @Moon: Hôm nay đụng tiếp tới cuốn 'Mắt Bão'của Phan Hồn Nhiên nè. tranh thủ đọc đang vô, xông tới luôn :D

    ReplyDelete
  18. @Ak7: Món này mát và dễ ăn, nhất là đậu vừa chiên nóng chấm với mắm tỏi ớt.
    hi hị Lana đang nghĩ xem hôm nay làm món gì đây :D

    ReplyDelete
  19. @Mẹ Mốc Mít: Chị mà nằm dài thì sợ mình dài mãi ra mất nên phải nghĩ ra cái gì hay ho để dậy. Nguyên ngày ko bước chân ra cửa là hiếm hoi lắm lắm.

    Trong 'hoàn cảnh' ấy thì nấu ăn là cái hay ho nhất thôi. :D

    ReplyDelete
  20. @J.Guy: Kiếm cuốn này đọc đi J.Guy, hay đấy.

    Nhân vật chính Smoky là nữ đặc vụ FBI, siêu giỏi, được 'trang bị' thêm sự căm thù gai góc sau một lần thân cô ta bị tra tấn hãm hiếp cùng lúc chồng và con gái bị giết thảm.
    Đối nghịch Smoky là một kẻ tội phạm hoàn hảo: Bác sĩ trị liệu tâm lý làm việc cho FBI, và cũng là bác sĩ trị liệu của Smoky khi cô ta trầm cảm vì shock sau vụ cả nhà bị nạn.
    Khoái cái cách đồng đội của Smoky tạo thành một nhóm, toàn đầu siêu!

    ReplyDelete
  21. dạ, e thích phim nên nói về 1 nhóm tội phạm bố khủng thì nhớ đến phim Không Tặc (Con Air 1997)
    đầu lĩnh là tên John Malkovich siêu cực kì
    phim này chị Moon cũng mê nè, mê vì có anh chàng Nicolas Cage đóng vai anh hùng
    http://www.imdb.com/title/tt0118880/
    --
    khi coi phim mình xem được nhứt cử nhưt động mấy tên bệnh hoạn, cách diễn siêu phàm của diễn viên
    e là e kết cái này lắm

    ReplyDelete
  22. @J.Guy: Thế là Moon chỉ vì anh chàng diễn viên điển trai mà mê nguyên cả bộ phim phải ko? :D

    ReplyDelete
  23. Thế thì phải hoãn vụ ốc rồi. Đến T6 tuần sau được ko chị? Cố gắng đánh trả con virut cho tịt hẳn. M nhà em cũng sốt virut, em cũng nghỉ lõm bõm suốt.

    Nhưng ốm kiểu này cũng có ích chị nhỉ

    ReplyDelete
  24. Đọc thấy tò mò ghê gớm....trưa nay em đã chôm được "kẻ giấu mặt" hihi đi 4-5 hàng ở Đinh lễ may thế còn đúng 1 cuốn, chiều nay đi họp gấp không mang theo kịp giờ ngồi không online chị à:P

    ReplyDelete
  25. Thế ngày hôm nay chị đã khoẻ hơn chưa ạ?

    -F'leryn-

    ReplyDelete
  26. @L2C: hoãn thì tiếc nhỉ? đọc cái còm này của L. chị giống như đứa trẻ bị rơi tuột mất cái kẹo mút ngon ấy :((
    :)

    ReplyDelete
  27. @Mẹ Mốc Mít: Đọc đi nhớ, rồi viết cảm tưởng nhớ, nhưng mong là không gặp ác mộng, hị hị.

    ReplyDelete
  28. @F'leryn: Hôm nay đi làm rồi bé à, chỉ còn hơi chút xíu thôi. Cũng vì chị gan hỏng thèm uống thuốc Tây, cứ mấy bài đông y nhà làm được mà diễn ấy mà. Thi gan với vi rút xem đứa nào thắng, hihi.

    ReplyDelete
  29. Ô là em tưởng chị ốm quá chứ cơn thèm ốc của em vẫn còn nguyên.

    Vậy em sẽ gọi cho chị và mẹ Tí xem có thể đi được vào tuần này ko, nếu ko thì tuần sau nhé.

    ReplyDelete
  30. @L2C: L ơi Titi T6 đi Hòa Bình rồi (Titi viết còm ở bài phía trước ấy) không biết cuối tuần có kịp về không nếu ko thì delay qua tuần sau nhé. Hôm nay chị ở nhà chán quá lò mò đi làm chứ cái họng này mà ngồi gió gió lại nhấm 1 chú ốc cay vào thì thôi ho đủ để em và Titi và đĩa ốc bắn qua hai dãy bàn tới sát hồ luôn :))

    ReplyDelete
  31. Vâng, chị yên tâm, không tuần này thì tuần sau, tuần sau thì tuần nữa.

    Tuần này M cũng vẫn nghỉ học vì ốm.

    ReplyDelete
  32. hị hị, chị cả bị ốm nhớn, take care ;))

    ReplyDelete
  33. @L2C: Ừa Hà Nội đang có mấy dịch liền: Cảm cúm, sốt phát ban, nên M. nghỉ lại yên tâm hơn.

    ReplyDelete
  34. @LU: Thanks. Bữa nay Lana đỡ nhiều rồi. Đang ráng nè. LU còn jet-lag không?

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...