December 06, 2010

Say

Mình, Lana, có vài lần say, chuếnh choáng, thả lỏng hoàn toàn, lại thích thú với cái chuếnh choáng ấy, thoải mái nhả chữ 'tui đang say' qua điện thoại với tên bạn thân khi hắn vô tình gọi trúng lúc.

Say, chỉ khi ngồi với những người ta tin tưởng trọn vẹn. Những người mà với họ ta có thể hoàn toàn vô tư, 'trong veo', không điều gì cần e ngại, và tin kể cả ta say thì hình ảnh về ta vẫn đó không xấu đi trong mắt họ. Hiếm, phải không? vì thế, say không hề dễ, nhưng nếu được say thì thật sung sướng biết bao.

"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, ngôn bất đồng tâm bán cú đa"
(Bôi = cái chén, cú = câu) <=> Rượu uống cùng tri kỷ ngàn chén ít. Nói chuyện với người không hợp nửa câu đã muốn dừng.

Bởi thế, nhiều nhiều lần không uống, uống không vô, hoặc uống chút chút - như là mô phạm/ đúng mực/ thanh nhã lịch thiệp/ hình ảnh chỉn chu. Chỉ vài lần say / thèm say.

Tự nhiên sáng đầu tuần lại nhảm chuyện say. Là vì sớm nay lên cơ quan pha liền một ly trà gói Cozy ấm, quên chưa ăn sáng, thế là say lâng lâng ngất ngư... ngày như mơ và đời như thơ. Sớm đầu tuần vậy đẹp, uơ hơ.

51 comments:

  1. máu nghen
    em nhớ lúc chị quơ cái ly ra hiệu e rót rồi cao cái ly khi thấy vừa lượng
    cụng...hơ hơ
    --
    về vụ này e bị bất tỉnh mấy lần
    quả thật lúc đo' ko có anh em thân tín thì ...ra sao ra, làm gì làm à

    ReplyDelete
  2. hị hị, Lu uống thì ít say vì khi thấy hơi lâng lâng là dừng rồi. Lí do, say thì...dễ phạm tội nên ko dám say ;))

    ReplyDelete
  3. Còn nợ nhau một vụ say, à không 2 vụ, 1 margarita một vang đỏ.
    Những việc quan trọng em hay quên, nhưng mấy chuyện vui chơi nho nhỏ thì em nhớ dai ghê lắm nha. ha ha ha

    ReplyDelete
  4. @J.Guy: Thì bữa đó cả đội có một chai vang, phải biết 'ăn trông nồi' cùng cheers chớ.

    (Công nhận hắn nhớ chi tiết này, đúng là mình, không chối đâu được) :)

    ReplyDelete
  5. @Moon: Bữa nay mà chị có thể ở SG, nhất định rủ Moon, 2 tên say. Thật. Muốn vô Moon quá. Take care nha.

    ReplyDelete
  6. @LU: Thì vậy, dễ phạm tội, nên chỉ được say ở chỗ có thể tự do phạm tội thôi :)

    ReplyDelete
  7. nếu em ăn cơm nhà chị 1 tuần thì e có thể đoán biết được chị sẽ nói gì, làm gì, la chửi e ntn, phép tắc gì, trái thuận kiểu gì.....
    như chị HPLT nói, e thích quan sát mà
    e thấy quan sát, hiểu ý, phán đoán tâm lý, chiều lòng người ...rất thú vị,,
    kiếp sau e sẽ là Bác sĩ tâm lý
    vì...cần tiền mà hihi
    ---
    spam nổ linh tinh lạc đề này có t(h)ín(c)h ko chị

    ReplyDelete
  8. Như bạn viết thì chỉ mới là lâng lâng thôi, Lana ạ.
    Khi say rồi làm gì còn tỉnh táo để mà biết là say. Vì thế những ai "phạm tội" rồi bảo vì lúc ấy... say là không đúng. Khi say thật sự,con người ta không làm được gì cả. Chỉ có giai đoạn nửa tỉnh, nửa say mới lợi dụng làm chuyện xằng bậy rồi đổ tại say đấy. Chính vì thế, để ý thấy các người say toàn làm chuyện bậy. Thật ra lúc đấy họ chưa say đâu, còn lại nhiều phần trăm tỉnh táo đáng kể đấy.

    Lana có khi nào chưa uống mà say không? Chuyện này đối với anh là có đấy, không cần đến rượu mà vẫn say. Cái say ấy nó ghê ghớm lắm, không giỡn đâu, không có cách giải đâu.
    Thật ra anh toàn phạm tội trong lúc tỉnh, còn khi say thì đâu biết gì nữa để mà phạm.

    Đầu tuần làm việc vui vẻ, tinh thần phấn khởi chủ nhà nhé.

    ReplyDelete
  9. jazzy guy

    Thế em và chị HPLT của em hai người gặp nhau khi nào mà lại trò chuyện vui vẻ thế?
    Em có thể cho anh xin địa chỉ email của em được không j.guy?

    ReplyDelete
  10. Đôi lúc, em nghĩ mình nên "say" chị à!
    Lành lạnh như hôm nay bên đĩa ốc hấp bốc khói thêm tý hơi men chắc chắn say đấy chị :)

    ReplyDelete
  11. ui, em không dám say chị ơi vì mỗi lần say là em hành xử theo cách mà khi tỉnh chả dám làm bao giờ thậm chí ngồi với người yêu mới mà cứ tên người cũ gọi. Người mới ghi âm ngày kia cho em nghe lại rồi chất vấn, đểu thế chứ/

    ReplyDelete
  12. @J.Guy: com men xì pam lạc đề nhưng mà hay, nên cứ xì pam kiểu này được (t-í-nh) :)

    Cái vụ "e thấy quan sát, hiểu ý, phán đoán tâm lý, chiều lòng người ...rất thú vị" câu được nhiều cảm tình lắm đó à nha. Trưng câu này lên coi chừng các em sắp hàng gạt đi không hết đó :)

    ReplyDelete
  13. @J.Guy: À quên có bác Võ Chí xin đ/c e meo làm cầu :)

    ReplyDelete
  14. @Võ Chí: Chèng ui đầy tuần Lana viết nhảm chút thôi, nói chuyện say tốt, say ngoan, không dám phân tích chưa say/ nửa say/ say với việc làm chuyện xằng bậy đâu :)

    Chuyện không uống mà say lại là chủ đề khác rất hay nhưng ngoài chủ đề say hôm nay rồi :)

    ReplyDelete
  15. @Mốc Mít: Ừa, gió mùa về, sau ốc, hay đấy :)

    ReplyDelete
  16. @Hoa Nhũ: Vậy mới nói chỉ say khi ngồi với những người em có thể 'trong veo'. Nếu với ai mà mình còn giấu góc khuất nào đó thì nhớ uống thấy tới là dừng, hén :)

    ReplyDelete
  17. -->a Chí: a cần email của ai cơ ạ?
    --
    e mới gặp chị Thang 1 lần ah
    nói chuyện chưa đến 10 câu nữa
    chỉ "thân" chứ ko có "thiết" ah hihi

    ReplyDelete
  18. ngày như mơ và đời như thơ nên chị tui..lơ ngơ hơ hơ :)

    p/s: chỉ có 2 ngừi rủ rê say nha,thế thì tới lúc đó em hổng gặp chị Lana luôn.

    ReplyDelete
  19. Trời đất, đọc cái tít, tưởng là sắp sửa được đi Highway 4 làm một ly rồi chứ! Ừ, say say một chút thích lắm!

    ReplyDelete
  20. @Mía: ươ hơ... thôi được cho say ké. Cọm cọm nhóm nhỏ thôi đông người khó say lắm :)

    ReplyDelete
  21. @Thụy: Em chưa hình dung anh Thụy say thì thế nào, hihi.

    ReplyDelete
  22. Hông,em ghi sổ thù vặt roài, ứ thèm say ké
    Mía --> mỏ nhọn nhỏ mọn lắm.
    Hờ.

    ReplyDelete
  23. Em đọc bài Say của chị cũng thấy lâng lâng thích hihi :)

    ReplyDelete
  24. Lâu lâu cũng phải say tí cho thay đổi trạng thái.
    Có một vài bạn già không uống tí, say tí, là không ngủ được.

    ReplyDelete
  25. @Lana
    thì đây cũng tán gẫu lan man xa đề tí cho phong phú entry của bạn. Sao Lana nghĩ anh xin đc email để bắc cầu sang nhà em Hạnh Phúc? Lana có vẻ tỏ tường một vài ý định của đây nhỉ. Anh làm về ktrúc thì khả năng tự thiết kế và xây cầu cho riêng mình là điều có thể xảy ra. Chờ ngày khánh thành cây cầu thú vị này nhé bạn.

    à, mà vụ không uống cũng say có câu hát thế này :
    Ta bên em (không men) nhưng say ngất ngây hồn ta.
    Ta nâng niu tay hoa cho ấm thêm lòng ta.
    Chìm vào ánh mắt ướt nâng phím tơ lòng say.
    Cho lữ khách xa mơ về chốn yêu nhung tình.

    @j.guy
    Anh định hỏi em ít thông tin nhưng nghĩ em cũng không thể cung cấp gì nhiều nên khi khác vậy. Cảm ơn nhé.

    ReplyDelete
  26. @chị Lana & Mía: người ta say là để nói chuyện "người lớn", bạn Mía thì yên tâm, sẽ có bạn cùng uống Yomost chung, anh chàng đẹp trai đó khoái chơi rượt bắt với Mía lắm mà, ha ha ha

    ReplyDelete
  27. @HY: Khiến được đồng hương say lây là ổn rồi :)

    ReplyDelete
  28. @Đỗ: thế bác chủ tịch có ở trong số 'không say không ngủ được' ấy chưa nhỉ? :)

    ReplyDelete
  29. @Võ Chí: hic hic nếu không phải anh Võ Chí xin email làm cầu thì Lana xin lỗi nhé, tại thấy anh hỏi thăm J.Guy gặp HP khi nào nên Lana căn luôn ra vậy. Cũng tại vốn cũng thích cốm hồng nhà HP nên nghĩ ai cũng thích giống mình :)

    ReplyDelete
  30. @Moon, Mía: uây uây bật mí đi, anh chàng đẹp trai nào ha Moon? sao cứ 10, 11h đêm Mía lại nhắn tin cho chị làm cứ tưởng hắn này vẫn ca bài 'đêm nay (chưa) ai đưa em về' :((
    :)

    ReplyDelete
  31. Haha, ừa, anh chàng đẹp trai đó, Mía mê tít mắt, tới nỗi nằm mơ cũng thấy, huhu.
    Ước gì gặp lại ảnh lần nữa,gặp 1 lần về tương tư luôn, khốn khổ gì đâu

    ReplyDelete
  32. là bridge chứ là gì nữa
    nhưng là broken bridge
    JG thề ko bào giờ tiếp sức xây :^)

    ReplyDelete
  33. hồ hồ, bạn Võ Chí này làm gì mà cứ nhảy đổng đổng lên thế nhểy, giỏi thì đi mà tự bắc cầu, nhờ vả người ta chi rồi la làng. Mà coi bộ cũng tự tin quá đấy.

    ReplyDelete
  34. @Moon (cc Mía): Moon coi ảnh đẹp trai kia ở đâu chuyển cái còm của Mía tới giùm, lẹ lên :)

    ReplyDelete
  35. Hehe chị, anh chàng đẹp trai đi cùng chị My hôm trước đó, chàng của chỉ mà Mía mê mới khổ :(

    ReplyDelete
  36. @J.Guy, Võ Chí, bạn gì ẩn danh: Trời bữa nay nhà mình cho mướn sân làm cái pho-rùm nhắc HPLT hoài mà không có thấy nhân vật chính xuất hiện giải tỏa cho mọi người vài câu :((

    ReplyDelete
  37. @Mía: ôi giời ạ.
    Thế thì để gợi ý nha: 'chàng' nhà Moon, 'chàng' nhà Titi, toàn đẹp trai xuất chúng ngưỡng mộ xếp hàng dài - Mía chọn một chàng, chắc dễ gặp hơn chàng nhà bạn HPLT :)

    ReplyDelete
  38. @nd
    Tự tin không có gì đáng để phê phán cả, khi bản thân mình biết khả năng mình sẽ làm được điều gì tốt cho người khác thì lại càng nên tự tin phát huy khả năng ấy.

    Tôi thích blogger Hạnh Phúc thì tôi bảo tôi thích, như biết bao nhiêu người trên thế gian này mạnh dạn nói ra điều mà họ thích. Việc này đâu có gì gọi là tự tin quá đáng. Tôi còn có thể nói được hơn thế nữa nhưng tôi biết nên dừng ở đâu, nói điều gì thì nghe sẽ hợp lý, kẻo nàng ấy sợ tôi, mà tôi biết nàng đang SỢ đấy.

    @Lana
    thi thoảng mượn sân nhà bạn giãi bày đôi điều. Cũng có khả năng em Hạnh Phúc vào đây tình cờ đọc thấy những trao đổi này nhưng ngượng quá...nên lại âm thầm đi ra.

    ReplyDelete
  39. vào đây đông dzui ghê
    chủ nhà dễ thương quá rót trà mệt nghĩ(ngợi) lun kaka

    ReplyDelete
  40. cứ như cái bàn nhậu ấy nhỉ, say hết :D

    Chị,em mê chàng nhà chị M, vì chàng ấy lai tây, haha.
    Chàng nhà Moon giấu kỹ quá, em chưa có dịp diện kiến, nhưng em cũng rung rinh vì chàng ấy,chàng nhà Titi thì xa quá hà, cách trở đôi đường :D.

    (thôi, xì top xì pam nhà chị ở đây, kẻo chủ nhà xách chổi chà :)

    ReplyDelete
  41. -->Mía: "lầy" cỡ đó còn không mau "chống"
    già tha về trẻ thương lun!!!!

    ReplyDelete
  42. Hihi, thích thích!


    Em cũng thích cảm giác chếnh choáng, "say sưa" bên cạnh những người mà mình tin tưởng.. (:

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  43. @Anh Võ Chí: đọc comment của anh tới đây thì moon thấy rất đáng mặt đàn ông. Thích thì bảo rằng thích, moon vote một phát nha. Sẽ nhắn HPLT vào đọc những comment này của anh.

    @Chị Lana: chàng trai của Mía là nhóc 4 tuổi của HPLT, lần trước lúc mấy chị em mình quây quần thì bạn Mía và chàng trai ấy cứ chơi trò rượt bắt ầm ầm suốt, chị nhớ không ? he he he

    ReplyDelete
  44. Hơ hơ, vô đây vô đây, có gì đâu mà sợ hử anh Chí?
    Hôm nay có người đang dưỡng thương mà cũng thều thào nhắn mình vô blog của chị Lana đọc đi, vui lắm. Hỏi có gì vui vậy thì giựt cả mình khi biết rằng, một trong các điều vui là...dính nick của mình.
    Cám ơn chị Lana đã cho mượn sân để các bạn hàn huyên tâm tình :-)

    Cám ơn anh Võ Chí
    Cám ơn tất cả mọi người.
    Cám ơn luôn cái entry SAY của chị Lana. Mà chắc tại say nên mọi người mới lôi mình và lôi luôn chú nhóc ra nhắc.

    (Hèn chi sáng giờ nhai bán mì mà cắn vô môi hai ba lần)
    Chắc chắn sẽ có một bữa gặp gỡ, bàn thêm vụ nhắc này. Cho HPLT thêm tí xíu thời gian nhé.

    ReplyDelete
  45. Ôi, tối hôm kia em vừa sít say . Chân nam đá chân chiêu òi, chỉ chút xíu nữa thôi là hong đứng vững nữa. Hú hú....

    ReplyDelete
  46. Hi, very interesting post, greetings from Greece!

    ReplyDelete
  47. Cám ơn Lana về cái entry và những comments quá vui này. Về chuyện có thể say hay tâm sự hay được tự sống như chính mình bên tên bạn thân hay bên người yêu, có lẻ đó là cái hạnh phúc lớn nhất và là cái ý Lana muốn gởi gấm trong entry này.

    Mình thích bài I'll Stand By You của The Pretenders mà trong đó có câu này:

    ...
    When the night falls on you
    You don't know what to do
    Nothin' you confess
    Could make me love you less
    ...


    Nếu được vậy thì tha hồ mà say Lana nhỉ.

    ReplyDelete
  48. @Cả nhà: Cảm ơn bữa tụ tập vui vẻ hôm nay. Nhà Lana mọi người đông vui hào hứng, vài người có chút lâng lâng cứ như vừa cheers 2 chai vang vậy :)

    @Mía & J.Guy: Ừa chị Lana rót trà mệt nghỉ luôn :)

    @Moon: Thấy nàng cười vậy là ổn rồi.

    @F'leryn: Biết là bé sẽ thấy giống khi đọc SAY mà.

    @Võ Chí: Sau cái comment nói thẳng nói thật của anh, bạn Moon ủng hộ anh V.Chí lắm đó nha.

    @HPLT: HP đi đâu vắng lâu vậy, nhắc lắm đấy. Nhớ là chỉ xin thêm chút xíu thời gian nữa thôi đấy nha.

    @Titi: Vậy mà không biết để tối qua gọi phá, nghe 'em đang say' :)

    @Ẩn danh từ Greece: Welcome bạn.

    @DT: Khúc lời DT dẫn quá hay. Lana đang kiếm bài đó đây. Cảm ơn DT nhiều.

    ReplyDelete
  49. @mooncakesg
    Cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn đúng là nơi tôi cần tìm đến khi nghèo thông tin.

    @Lana: bạn dẫn chuyện khéo lắm.

    @Hạnh Phúc: Lâu lắm mới đọc được tin của em.

    ReplyDelete
  50. @Võ Chí: Thì vai chủ nhà mà anh.
    :)

    ReplyDelete
  51. " Say sưa kể cũng hư đời/ Hư thì hư thật say thì cứ say"(Tản Đà),bởi vì:
    "Còn trời,còn nước, còn non.
    Còn cô bán rượu anh còn say sưa"(ca dao)-PT

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...