January 05, 2012

Ở một vùng biên giới...

Lana đã về lại Hà Nội. Trả cho công việc một chút rồi sẽ post nhật ký chuyến đi. Gởi vội cả nhà mấy tấm hình trước (hình: Mai Thanh Hải - một tình nguyện viên cùng đoàn).

Đường lên Tây Bắc:
Lớp học Mầm Non trong cái rét 5 độ:
Bữa trưa của một em bé tiểu học Hán Nắng, Pa Cheo (huyện Bát Xát, Lào Cai):
Ước sao mỗi ngày đều được thế này:

14 comments:

  1. Để ngày nghỉ đầu năm đi lên Tây Bắc được rồi sao, bạn giỏi quá.

    ReplyDelete
  2. Thấy thương quá chị ơi...
    Em cũng hay cho bạn Bim nhà em xem mấy cái này lắm, mà bạn ấy cũng biết hay sao nên mỗi khi vòi vĩnh cái gì mà mẹ nhắc đến những hình ảnh đó là thôi ngay, mà lại rất vui vẻ.

    ReplyDelete
  3. Lana, cám ơn bạn rất nhiều. Cám ơn chuyến đi của bạn và những hình ảnh bạn chia sẻ.

    ReplyDelete
  4. ồ, chị đã đến, đã thấy, đã chinh phục :-)

    ReplyDelete
  5. Merci Lana !

    Kể ra mình sẽ thích có món rau xào với vài mẩu thịt nhỏ hơn.

    @MMM: cảm ơn bạn. Mình đã lưu thông tin của anh Tuấn rồi, để suy ngẫm sau và hỏi thêm. Mình sẽ dùng western union lần này, vì những lần trước chuyển khoản đều rất rầy rà, rồi cuối cùng lại không chuyển được. Lana chờ chút nhé!

    LH

    ReplyDelete
  6. @Đỗ: Dạ vâng, đi 3 ngày theo đoàn "cơm có thịt" anh pác ạ. Chuyến đi vất vả mà không ai than mệt.

    ReplyDelete
  7. @Lvu: Thanks for support, Lừng.

    ReplyDelete
  8. @Kien con: Ừa, đi, nhìn, thấy xót kinh khủng.

    ReplyDelete
  9. @BeBo: Cảm ơn BeBo và những tấm lòng cho Giỏ thị...

    ReplyDelete
  10. @Trăng: Lana sẽ cố gắng post bài và hình chia sẻ thật sớm.

    ReplyDelete
  11. @Titi: Ừa, đã đi, đã đến, đã thấy, đã bị chinh phục...

    ReplyDelete
  12. @LH: Ở các điểm "cơm có thịt" đã phủ sóng là cơm với những miếng thịt nhỏ (hoặc đậu hoặc trứng) với rau rồi LH à. Còn bức hình này... Lana sẽ kể sau, trong bài về chuyến đi. Sớm thôi.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...