January 21, 2012

Tet (2)

Có ai nhận ra không? Khăn đỏ là Lana đấy

Truyền nghề cho thế hệ sau

Ai không tham gia gói thì thay nhau trông nồi bánh: từ 8h tối đến 7h sáng hôm sau!

Còn mình: ngắm đêm

Thành quả

41 comments:

  1. Coi canh ngoi goi banh Chung thich nho.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dzìa wê mới có được thứ xa xỉ nầy đó anh pác. :)

      Delete
  2. Replies
    1. Nam Moi chuc Lung that nhieu thanh cong va nhung cam nhan hanh phuc nhe. Hugs.

      Delete
  3. Goi banh chung cung voi gia dinh...khong co gi dam am hon! Chuc Lana va gia dinh an Tet vui nha.
    Thu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gởi cho Thu chút hương vị bánh chưng Tết nè. Bật mí là Lana làm gói chính nồi bánh chưng đó, rồi dạy lại bọn trẻ. Ông là thày dạy Lana gói bánh năm xưa, giờ ông truyền nghề xong rồi không gói nữa, mà ông ngồi để động viên, chuốt lạt giùm hoặc phụ cắt lá thôi :)

      Delete
    2. Lana gioi qua vay ta, goi banh chung khong can khuon!!!
      Lai la tho chinh nua chu!
      Thu

      Delete
  4. Banh chung sach la nhat roi :-D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừa, bánh tự gói thì càng nhứt ha Ti ha.

      Delete
  5. Nhìn nồi bánh trên bếp lửa rất ấm cúng quen thân chị ạ.
    Em chúc Lana và gia đình một Năm Mới an lành vui tươi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bọn trẻ con được hưởng cái không khí Tết xum vầy thích lắm HY ạ. Mấy nhà cùng về nên có anh chị em đông vui chúng càng thích.
      Cũng chúc HY một Năm Mới thật an lành may mắn nha HY. Hugs.

      Delete
  6. Chúc Lana và gia đình năm mới thành công mới niềm vui mới.
    Coi hình thấy mấy ông cháu cặm cụi gói bánh, các con ông đi chơi đâu hết rồi :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. HAT ơi không nhận ra à, quàng khăn đỏ ở cái hình trên cùng là tớ đấy. Một mình gói chính nguyên cả nồi bánh nhớ. Tất nhiên có cả nhà hỗ trợ, tớ lại được miễn toàn bộ khâu rửa lá, vo gạo + đỗ, trông bánh, hihi.
      Gói từ 3h30 chiều 28 Tết đến 7h tối mới xong, đứng lên lưng còng như con tôm :D

      Delete
  7. chúc chị và gd 1 năm mới vui vẻ và ấm cúng!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn Carpe Diem. Chúc Carpe Diem một Năm mới thật nhiều may mắn, tốt lành nha.

      Delete
  8. Về quê ăn Tết thì quá vui rồi, lại thêm có thêm một thú "xa xỉ" nữa thì niềm vui lại nhân lên gấp nhiều lần. Trông cái bánh chưng là biết LN gói khuôn rồi, thế cũng siêu rồi.
    Năm mới chúc LN và gia đình có nhiều sức khỏe, riêng LN có thêm sức làm "cái bang" để anh em được nhờ. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @VNQ: Vâng ạ. Năm nay các cháu về nhiều nên ông bà hào hứng làm thật nhiều không khí tết cổ truyền anh ạ.
      Lana được Ba dạy gói bánh (cắt lá xếp thành khuôn rồi bỏ từng lớp nhân rồi gói lại chớ không dùng khuôn gỗ, như cái hình trên cùng ấy ạ).
      Làm 'cái bang'... huhu, cứ ước nơi nơi đều ấm + no để không cần phải lo làm 'cái bang' nữa.

      Delete
    2. Ôi chị ơi đây là cách gói bánh chưng cô hàng xóm chỉ cho em và mẹ em cách đây...25 năm. Từ đó đến giờ em mới thấy nhà chị là nhà thứ 2 gói cách này, dễ hơn hẳn gói vo và gói khuôn chị nhỉ.

      Em Khanh TSN.

      Delete
  9. Năm mới chúc chủ blog mạnh khỏe, đón tết cùng gia đình thật đầm ấm và an lành nhé, rất vui được kết bạn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Elvis, chào bạn ghé Blog Lana, cảm ơn đã để lại comment và lời chúc an lành. Đã 'leo tường' ghé Blog và profile của bạn, tìm được cái này "Hạnh phúc là sự giàu có trong tâm hồn...", cảm ơn bạn.
      Cũng xin chúc bạn cùng người thân một Năm Mới nhiều may mắn, tốt lành, thật giàu có và thật nhiều nụ cười.

      Delete
  10. Phạm Ngọc TiếnJanuary 23, 2012 at 10:58 PM

    Chúc mừng năm mới Lana nhé. Anh Tiến năm nay phải trông nhà không đi được đâu cả. Chúc mọi sự an lành.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúc mừng năm mới bác Khoai. Anh ơi đầu năm gánh hàng xén thế nào cũng gặp nhau cà phê, 'mấy đứa ấy' nó gọi anh phải ra khỏi nhà đấy nhé :D

      Delete
  11. Cả nhà vui xuân đoàn viên, an bình và nhiều hạnh phúc chị nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào HPLT. Lâu lắm mới thấy em. Vẫn thấy có post mới mà không mở còm nên chỉ ghé đọc rồi ra. Năm Mới chúc HPLT thật nhiều may mắn, hạnh phúc, luôn tươi trẻ xinh đẹp nhé.

      Delete
  12. Chúc Chị và gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc Chị nhé. Chúc hai bé Dim Mei học giỏi, chóng lớn và lúc nào cũng ngoan hiền thế này ạ! :X

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn MHR. Chị thích cái nick của MHR lắm í - cái bài thơ cùng tên của Olga Bergon í mà :)
      Chúc em Năm Mới thật nhiều niềm vui, nhiều may mắn, và hạnh phúc.

      Delete
  13. 25/01 là ngày sinh nhật Dim nếu không nhầm.
    Cho tớ gửi tới con trai qua trang blog này lời chúc mừng ấm áp nhất trong những ngày xuân lạnh. Chúc con trai thêm tuổi mới trưởng thành và ngoan ngoãn vâng lời mẹ, xứng đáng là con trai lớn của mẹ. Chúc con học tập tấn tới để có nhiều tri thức làm hành trang cho chặng đường trước mặt. Chúc con chăm luyện tập thể thao để có được một sức khỏe tốt còn gánh vác gia đình khi cha mẹ đã về già. Chúc con trai mọi điều tốt lành nhất trong cuộc sống!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn Thanhvd, nhớ ngày siêu thật đấy, có điều bật mí Dim là con gái. Đổi lại rồi sẽ chuyển lời chúc của chú vdgt tới con gái nhé. Tết thế nào, đi được nhiều không thanhvd?

      Delete
    2. Ô hay nhể. Thế có hai cô công chúa cơ à? Sướng thế không biết. Sướng gấp đôi nhà tớ. Tớ nhớ vì hôm qua sinh nhật con gái tớ mà Dim lại sau HT 1 ngày.

      Delete
  14. Mến chúc Lana và người thương một năm mới mọi sự như ý. Chúc những ngày Tết còn lại bình an nhe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks nhiều, và chúc DT và người thân một năm mới an lành, hạnh phúc.

      Delete
  15. hi chi, bon em moi snag duoc may hom va cong viec bu dau, dung la cung chang Tet nhat duoc may ah. Hom truoc ngai qua, lan nay ve bon em lam phien chi bao nhieu lan. Em cam on chi nhieu ah. Nhan dip nam moi, chugn em chuc chi va 2 be luon khoe manh, vui ve, gap nhieu may man va moi viec thuan loi.

    PS: tinh hinh la em moi biet chi Oanh goi banh chung sieu qua, nam toi vi chi day em vai chieu nhe, chu lon the nay khong biet goi banh chung thi that la xau ho ah

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế có chị là để gọi phiền khi cần đến, đúng không nào :D
      Chỉ có điều Tết nhất khách hàng không đi lại kín mít, nhớ càng gọi sớm thì thu xếp càng ổn hơn. Bữa rồi may mắn còn xoay được ít nhiều chớ không chịu chịu bó tay cũng tội. hic hic.
      Năm sau về Tết đi, mà đừng kín lịch như năm nay, chị truyền nghề gói bánh qua bên đó trình diễn, nha :)

      Delete
  16. Đón xuân sang
    Nghe con chim hót trên mái nhà
    Hoa đào nở và bánh chưng mới luộc
    Cha sắp ban thờ, mẹ tất bật vào ra
    Lũ trẻ bận túm năm tụm bảy
    Áo mới xông xênh chờ mai mừng tuồi
    Tôi chẳng vội vàng nhưng cũng đón xuân sang…

    ReplyDelete
    Replies
    1. Biết ai rồi ;)
      'Bạn gái dễ thương làm thơ'.
      Năm Mới nhiều may mắn tốt lành nha.
      Hẹn gặp lại.

      Delete
  17. Chúc chị và hai bé Dim Mei một năm mới bình an và nhiều tiếng cười. Chúc mừng sinh nhật Dim! Chúc Dim sang tuổi mới sẽ xinh đẹp hơn nữa, dịu dàng hơn nữa và đạt thành tích cao trong các kỳ thi năm nay:D . Yêu ba mẹ con nhà chị lắm lắm :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác Lana cũng yêu mẹ con nhà Mốc Mít lắm í. Cơ duyên thật. Cảm ơn Blog quá đi. Tối mai cả hội off đấy, tiếc là ba mẹ con vi vu rồi. Bữa nào MMM về mình lại off miến ngan TT nhé :)

      Delete
  18. Năm mới chúc chị toại nguyện mọi việc nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks nhiều nha L2C.
      Đi xa, cả nhà trốn rét à L2C? Vui không? Năm Mới an lành thư thái và thật nhiều tốt lành nhé.

      Delete
  19. Chúc mừng Năm mới chị Lana và 2 bé Dim Mei.
    Chúc chị luôn trẻ trung, xinh đẹp,vừa năng động vừa sâu lắng:)như đã và đang chị nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn Khanh rất nhiều. Chúc em và người thân một năm mới thật nhiều may mắn.
      Cái vụ gói bánh chưng trên kia: trước kia ông nội dạy Ba, rồi Ba chị dạy lại các con, rồi chị năm nào về cũng nhận gói nên 'thành nghề', giờ vừa gói vừa dạy lại các cháu (hình dưới là con anh Quý - anh lớn nhà chị, cùng với Dim học gói bánh đấy).
      Gói khuôn mà khéo thì bánh vẫn chắc tay mà lại vuông, đẹp :D

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...